Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

Viếng tang cựu tù nhân & đại úy QLVNCH Nguyễn Anh Hảo


Viếng tang cựu tù nhân & đại úy QLVNCH Nguyễn Anh Hảo

http://youtu.be/D62S_SSLCXs


Trương Minh Đức (Danlambao) - Tang lễ cựu tù nhân chính trị, Nguyễn Anh Hảo là cựu đại úy Nguyễn Anh Hảo QLVNCH đã bị nhà cầm quyền CSVN cầm tù kể từ sau 1975, 2 lần, tổng cộng trên 20 năm. Năm 2010 ông hết án tù trở về với gia đình tại thị xã Bảo Lộc - Lâm Đồng. Sau khi ra tù mang theo nhiều chứng bệnh... trong đó có chứng bệnh bướu phổi. Theo lời kể từ gia đình thì vào mùa hè năm 2012, người con gái lớn của ông ở Mỹ đã làm bảo lãnh đi nước ngoài để chữa bệnh, các thủ tục đã được làm xong và đã có Visa do phòng xuất nhập cảnh thị thực... đến ngày ra phi trường Tân Sơn Nhất để bay sang Hoa Kỳ thì bị CA chặn lại tại sân bay không cho đi. Bệnh của ông kéo dài trong 2 năm nay, đến tối ngày 30 -04-2014 thì ông đã qua đời vì căn bệnh ung thư phổi.
Đoàn viếng đám tang liên tục bị công an mật vụ đeo bám từ nhà thờ Kỳ Đồng, Quận 3 Sài Gòn, gồm 3 xe Honda với 6 tên mật vụ đã chạy theo suốt đoạn đường hàng trăm cây số...
Khi đến trung tâm thị xã Bảo Lộc chúng tăng cường phối hợp với nhóm mật vụ tại Bảo Lộc gần chục tên theo dõi xung quanh đám tang.
Khi đoàn vào khách sạn thì chúng định giở trò sách nhiễu nhưng với sự kiên quyết của anh em trong đoàn chúng đành phải lặng yên và tiếp tục bố trí xung quanh khách sạn.
Bên cạnh đoàn thăm viếng, anh tài xế Taxi cũng bị công an quận 7 đến nhà của anh điều tra lý lịch thông qua người vợ, lý do là sao chạy xe, chở ai, đi đâu mà tối rồi chưa thấy về...?
Quả là công an CSVN "giỏi thật" khi sử dụng tiền thuế của người dân còng lưng đóng để làm chuyện vô bổ.



Cựu chiến sĩ QLVNCH => " THÀNH KÍNH PHÂN ƯU "


VC rất sợ tụ tập đông người, sách của chúng là theo dõi, ngăn chặn những gì chúng cho là tụ tập đông người để nổi loạn, bây giờ chúng thấy cái gì, thấy ai cũng là thế lực thù địch và phản động nên rất sợ. Sợ đến nỗi cả đám tang cũng theo dõi, quậy phá. Xin Thiên Chúa là Cha nhân từ đón nhận người Anh Em vào nơi không còn chết chóc và là nơi hạnh phúc tồn tại muôn đời.

Lạ quá, người bịnh thiệt có con bảo lảnh đàng hoàng thì nó không cho đi trị bịnh, còn thằng mặt tròn như mâm, ú như bánh bao thì cho đi...chửa bịnh. Quân khốn nạn csVN và bọn Việt gian lén lút bày trò hèn hạ

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét