Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

QUÊ HƯƠNG Ở LẠI- NGƯỜI LÍNH GIÀ TRÊN XE XÍCH LÔ !



http://3.bp.blogspot.com/-v33QTS06ahs/Umdjvw17FeI/AAAAAAAALt8/bIeat4InZLk/s1600/18082011197_1(2).jpg
 Mai Nguyễn Huỳnh đã chia sẻ video của Người Lính Gìa.
2 giờ trước · Đã chỉnh sửa
QUÊ HƯƠNG Ở LẠI- NGƯỜI LÍNH GIÀ TRÊN XE XÍCH LÔ !
http://maidayhoabnh.blogspot.com/2011/08/truyennguoi-linh-gia-tren-xe-xich-lo.html
Xin cảm ơn Bichthuy Ly và các bạn thế hệ tuổi trẻ Hậu Duệ QL.VNCH, còn thiết tha với tổ quốc Tự do dân tộc Việt Nam...!!!

Bichthuy Ly:
Mượn clip Video nầy để kính tặng các bác Thái An Vu, Trinh Khanh Tuan, Khanh Dang, Nguyen Van Duoc, Vui Cavang, Lua Culan, Mai Dang, Mai Nguyễn Huỳnh, Tuan Do, Tuan A Nguyen, Van Cay Bui, Ông Minh Triet Nguyen và các Bác Chú từng là những người lính già đang thổn thứccho thân phận quê hương VN, những người lính già đầy những vết xẹo ngoài da và vết xẹo trong tim....
Thế hệ chúng tôi đã mang đầy vết sẹo
Vết sẹo ngòai thân và vết sẹo trong hồn....

Vết sẹo từ một cuộc chiến tàn khốc. Vết sẹo từ những con người sinh lầm thế kỷ. Vết sẹo từ một quân đội bị bức tử. Vết sẹo từ những nhục nhằn tù tội. Vết sẹo từ những chiếc mã tấu của lũ hải tặc. Và vết sẹo từ những cay đắng ê chề của kiếp người bỏ xứ lưu vong. Chúng hành hạ. Chúng ngủ rồi thức. Chúng tiếp tục quấy rầy. Chúng không có lời giải. Như vậy, lấy gì để ta bám vào mà sống. Lấy gì để ta ngẩng đầu, ít ra, trong những ngày còn lại cuối cuộc đời ?

Alfa Trần Thành Nghiệp hát đến xuất thần, khiến cử tọa không ít người đã khóc và số đông khác phải cúi đầu nén đôi giòng lệ. Cám ơn alfa Nghiệp.

Người Lính Già Xa Quê Hương (Nhật Ngân): Alfa Trần Thành Nghiệp. Alfa Phan Thông Tùng đệm đàn.
  http://youtu.be/S3R3qs2fAHs   Thủ Đức Ontario

                                         
Người Lính Già Xa Quê Hương (Nhật Ngân): Alfa Trần Thành Nghiệp. Alfa Phan Thông Tùng đệm đàn. 

                    
         Huỳnh Mai St.8872- Khóa 3/68
Cựu  sinh viên Võ Khoa- Trường Bộ Binh Thủ Đức

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét