Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Cả bầy "Việt Cộng Mới" !

Việt Dương Nhân: Cả bầy "Việt Cộng Mới" !

Cả bầy "Việt Cộng Mới" !

Nhìn qua ngó lại... Hỡi ơi ! chung quanh tui một đám "Việt Cộng Mới" (cụm từ Việt Dương Nhân).

Vì sao "Việt cộng Mới ? :

Là những kẻ ngày nào vượt biên, vượt biển hoặc tìm đủ mọi cách để trốn chạy "thiên đường cộng sản" độc trị, độc ác, vô thần, phi nhân... Họ đổi mạng sống đi tìm Tự Do.
Sau những năm đến được đất LÀNH 100% Tự Do nhờ Người bản xứ cưu mang đầy lòng Nhân Đạo.
Có một số NVTNcs, hồi mới qua cũng hô hào chống cộng. Những gì họ từng khạc nhỗ, phun ra, nay họ liếm lại hết ráo rồi !!
Phần đông, nay họ vô được quốc tịch Pháp, Mỹ, Úc ... họ quay đầu trở lại (lo lót, hố lộ) xin vc cho vô quốc tịch VNcs.

Thế nên tôi gọi họ là : "Việt cộng mới".


Đả đảo "Việt cộng mới"
°^_^° Hừm !!***
Gia đình tui đủ mọi thành phần: Làm quan_quân Thời Bảo Đại, Việt Nam Cộng Hòa (đệ I & đệ II), Việt Minh, Việt cộng (nay là) Việt gian - Chúng nó (vc) ghép tui 2 chữ "Việt kiều". Tui phản kháng, NON, NON à nha ! Tui là VIỆT NAM hoặc dân PHÁP gốc Việt thế thôi !!

Việt Dương Nhân
Paris, ngày 8.7.2012

(Không quơ đũa cả nắm)
________________

Tướng 5 sao





"Cộng sản còn thống trị trên quê hương - Ta còn phải đấu tranh"

"Việt Tân, Việt cộng, Việt Kiều
Ba thằng chụm lại tiêu điều Việt Nam
"


Đả đảo đả đảo csVN

__________________
"Giữa sỏi đá vút vươn niềm hy vọng
Trong tro tàn dào dạt nhựa hồi sinh
Hận nội thù trên máu ruột Tiên Rồng
Căm giặc cộng BÁN non sông Hồng Lạc"
(YTKCPQ)

"Cộng sản còn thống trị trên quê hương - Ta còn phải đấu tranh"


   
Banned



Cho đến khi nào VN tận diệt được đảng cướp cộng sản Việt Cộng trên quê hương xứ sở VN và toàn dân VN đều được sống trong hoàn toàn TỰ DO, DÂN CHỦ, CÔNG BÌNH BÁC ÁI, LUẬT PHÁP CÔNG MINH, NGHIÊM MINH HOÀN CHỈNH thì khi ấy toàn dân VN mới chấm dứt chia rẽ, phá hoại, hảm hại lẩn nhau và chém giết nhau thôi .

Anh hùng hào kiệt vì đời cứu nước
Hiền nhân quân tử vì nghĩa khí quên mình

Kính chào đoàn kết trong tình YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN .

"V", "VK", "NPU", "NQQ", "NVH", "NVL", "THDT", ..., "TDVN"

HS. TS. VN


   
Cũ 02-05-2013, 07:38 PM
Tướng 1 sao


Default VC mới !!!

Cái tên này nghe lúc đầu thấy không có gì , nhưng nghĩ lại cũng là một tên khá " hấp dẩn " .

Không phải cái tên nghe hay mà hấp dẩn mà cái tên nghe thấy mà muốn mửa , tại sao mửa ? Tại những tên này nhổ ra rồi liếm lại sạch bách , thật đáng khinh bỉ !

Một người mới qua tị nạn tại hải ngoại , mới vừa thoát khỏi gông cùm CS thì ôi thôi kể chuyện tung tóe , nào là CS nó ác, nó không có tình người , nó muốn giết ai thì giết, bắt ai thì bắt .....khi ra ngoài công sở làm giấy tờ rung lên bần bật vì thói quen cứ ngở là công sở như công sở VC nên rung như cầy sấy ....nhưng mấy năm sau ăn uống mập mạp rồi về VN, phè phởn sang đây , hỏi ngược lại :

-Anh về VN lần nào chưa ?

Tôi trả lời : Rất tiếc là chưa !

Anh ta trả lời ngon ơ là :

-Sao không về . vui lắm ....!

Trời ...một câu nói đánh giá con người ...đó là con người VC mới ! ...

Nếu một khi họ nghĩ rằng trốn chạy trên biển mà bị thiệt mang bỏ mình trên biển cả , thì thân xác của họ bây giờ ra sao ? ...Thật đúng là VC mới ...

Nhưng VC mới hay cũ gì thì cũng là VC, bởi vì đã là VC thì không biết suy nghĩ thì sống theo thời , gió bên nào giạt bên ấy, đời họ chẳng bao giờ lớn nổi , cứ nhỏ bé mãi cho đến lúc tàn lụi, giống như con thiêu thân thấy ánh sáng là nhào vô, nhưng đâu có ngờ đó là tử huyệt ....

Một số người Việt hải ngoại lại tự hào rằng mình là Việt Kiều , thật là tủi hổ và ngu muội, tên đó là tên mà CS đặt cho mà cũng ham, có người hảnh diện quá đến nổi còn lấy e-mail của mình là .....@viet-kieu....nữa ....thiệt cái là tình ....!

Đúng là :

VIỆT GIAN, VIỆT CỘNG , VIỆT KIỀU
BA " VIỆT CỘNG " LẠI , TIÊU ĐIỀU VIỆT NAM !

Last edited by ThuongSaiGon; 02-05-2013 at 10:13 PM.


   
Cũ 02-06-2013, 12:45 AM
M&M M&M is offline
Tướng 4 sao



"Việt Cộng Mới"

Chị VDN thâm thúy lắm, phải nghĩ mới hiểu được tại sao chị đặt cái tên này, cho ai

Mừng chị vẫn chân cứng đá mềm, phải cứng rắn như vậy mới chiến thắng được bệnh tật đó chị
The Following 2 Users Say Thank You to M&M For This Useful Post:
Nguoi Gia (04-13-2014), việtdươngnhân (02-06-2013)
   
Cũ 02-06-2013, 12:07 PM
Tướng 5 sao


Quote:
Trích dẫn từ bài viết của M&M Xem Bài
"Việt Cộng Mới"

Chị VDN thâm thúy lắm, phải nghĩ mới hiểu được tại sao chị đặt cái tên này, cho ai

Mừng chị vẫn chân cứng đá mềm, phải cứng rắn như vậy mới chiến thắng được bệnh tật đó chị
Chào M&M,
Thân xác sống hơi lâu chuyện bnh tật là lẽ thưng. Đng đlập trường lý tưởng đầu óc (heo) 'bệnh tt' chao đao ngả nghiêng như
bầy "vc mới" từng 'khạc nhổ' cc nay 'liếm' li. Chúng nó chỉ biết ích lợi riêng mình ai chết mặc ai. Gin ghê nơi


__________________
"Giữa sỏi đá vút vươn niềm hy vọng
Trong tro tàn dào dạt nhựa hồi sinh
Hận nội thù trên máu ruột Tiên Rồng
Căm giặc cộng BÁN non sông Hồng Lạc"
(YTKCPQ)

"Cộng sản còn thống trị trên quê hương - Ta còn phải đấu tranh"


   
Cũ 07-20-2013, 08:46 AM
Tướng 5 sao



FB Việt Dương Nhân
........
“Có 3 thứ không thể kết hợp với nhau nổi. Đó là:
@ Thông minh, lương thiện & cộng sản.
@ Một người thông minh & lương thiện thì không thể cộng sản,
@ Một người thông minh mà cộng sản thì không thể lương thiện, &
@ Một người lương thiện mà cộng sản thì chắc chắn không thông minh.”. (NHQ)


***
"... kiểu Cộng sản. Tánh xấu phổ biến trong đám cộng sản cơ hội này là nói láo gian xảo và lưu manh...". Hãy đề cao cảnh giác !

Đả đảo đả đảo nhiều loài Vịt... "ăn cơm Tự Do, đội mo Việt cộng"...


"Cộng sản còn thống trị trên quê hương - Ta còn phải đấu tranh"

TỰ DO DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM

________________
"Giữa sỏi đá vút vươn niềm hy vọng
Trong tro tàn dào dạt nhựa hồi sinh
Hận nội thù trên máu ruột Tiên Rồng
Căm giặc cộng BÁN non sông Hồng Lạc"
(YTKCPQ)

"Cộng sản còn thống trị trên quê hương - Ta còn phải đấu tranh"

Last edited by việtdươngnhân; 07-20-2013 at 08:49 AM.
   
Cũ 08-25-2013, 02:58 PM
Tướng 5 sao



FB Phi Vũ
Khúc ruột (thừa) ngàn dặm.

Hiện tại, vào thời điểm này cũng như trước đây, tôi rất “ghét” chữ “Việt kiều”. Xin lỗi những ai cùng cảnh ngộ, nghĩa là đang sống ở nước ngoài đang thích gọi mình là “Việt kiều” hay kêu hơn một chút “khúc ruột (thừa ) ngàn dặm”. Tôi thì chẳng ưa gì những chữ này, cứ gọi tôi là “người Mỹ gốc Việt” tôi lại thích hơn. Nếu bạn đang sống ở nước Anh và có quốc tịch Anh, bạn là người Anh gốc Việt. Nếu bạn đang sống ở Pháp và có quốc tịch Pháp, bạn là người Pháp gốc Việt. Nếu bạn đang sống ở Úc và có quốc tịch Úc, bạn là người Úc gốc Việt. Nếu bạn đang sống ở nước X nào đó và có quốc tịch X thì bạn là người X gốc Việt. Chỉ vậy thôi. Bạn và tôi chẳng thể nào là “Việt kiều” hay là “khúc ruột (thừa) ngàn dặm” của Cộng Sản Việt Nam.

Bạn cứ thử nhắm mắt lại và suy tưởng về quá khứ. Tại sao bạn phải ra nước ngoài để sinh sống? Tại sao bạn phải chạy bán sống bán chết ra khỏi quê hương mình, mặc cho hiểm nguy và chết chóc đang ở phía trước mặt? Tại sao bạn phải xa rởi quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình? Tại sao và tại sao? Nếu bạn thẳng thắn trả lời câu hỏi này có nghĩa là bạn không thể nào là khúc ruột (thừa) nghìn dặm của Cộng Sản Việt Nam. Chúng ta ai cũng yêu quê hương Việt Nam của mình cả. Chúng ta ai cũng yêu mảnh đất hình chữ S của mình cả. Chúng ta ai cũng yêu những câu hò, những câu dân ca của quê hương mình thấm đượm tình tự dân tộc của mình. Chúng ta ai cũng biết ơn và tự hào về cha ông của mình đã dựng nước và giữ nước, đã “mang gươm đi mở nước”:

Từ thuở mang gươm đi mở nước
Nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long...

Thì hà cớ gì mà ta lại là Việt kiều? Cộng Sản Việt Nam ngày nào xua đuổi chúng ta như đuổi tà, một hai cứ là “ngụy quân, ngụy quyền?, nay thì dollars gởi về đều đều thì lại trở thành “Việt kiều”, lại trở thành “khúc ruột (thừa) ngàn dặm” . M.F. mấy cái danh xưng tàm láp tàm lúa của lũ chúng bây.

Xin sửa lại: chúng tôi không là Việt kiều, chúng tôi không là khúc ruột (thừa) ngàn dặm đâu. Chúng tôi là người...X, Y, Z...gốc Việt. Chỉ vậy mà thôi nha, các đỉnh cao trí tuệ!

__________________

Cũ 08-26-2013, 05:37 AM
Thống soái
Ngày Gia Nhập: Jan 2011
Số Bài: 1,684
Thanks: 373
Được cảm ơn 1,770 lần trong 903 bài
Default Việt kiều gốc lợn về VN bị...

Quote:
Trích dẫn từ bài viết của việtdươngnhân Xem Bài
FB Phi Vũ

Khúc ruột (thừa) ngàn dặm.

Hiện tại, vào thời điểm này cũng như trước đây, tôi rất “ghét” chữ “Việt kiều”. Xin lỗi những ai cùng cảnh ngộ, nghĩa là đang sống ở nước ngoài đang thích gọi mình là “Việt kiều” hay kêu hơn một chút “khúc ruột (thừa ) ngàn dặm”. Tôi thì chẳng ưa gì những chữ này, cứ gọi tôi là “người Mỹ gốc Việt” tôi lại thích hơn. Nếu bạn đang sống ở nước Anh và có quốc tịch Anh, bạn là người Anh gốc Việt. Nếu bạn đang sống ở Pháp và có quốc tịch Pháp, bạn là người Pháp gốc Việt. Nếu bạn đang sống ở Úc và có quốc tịch Úc, bạn là người Úc gốc Việt. Nếu bạn đang sống ở nước X nào đó và có quốc tịch X thì bạn là người X gốc Việt. Chỉ vậy thôi. Bạn và tôi chẳng thể nào là “Việt kiều” hay là “khúc ruột (thừa) ngàn dặm” của Cộng Sản Việt Nam.

Bạn cứ thử nhắm mắt lại và suy tưởng về quá khứ. Tại sao bạn phải ra nước ngoài để sinh sống? Tại sao bạn phải chạy bán sống bán chết ra khỏi quê hương mình, mặc cho hiểm nguy và chết chóc đang ở phía trước mặt? Tại sao bạn phải xa rởi quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình? Tại sao và tại sao? Nếu bạn thẳng thắn trả lời câu hỏi này có nghĩa là bạn không thể nào là khúc ruột (thừa) nghìn dặm của Cộng Sản Việt Nam. Chúng ta ai cũng yêu quê hương Việt Nam của mình cả. Chúng ta ai cũng yêu mảnh đất hình chữ S của mình cả. Chúng ta ai cũng yêu những câu hò, những câu dân ca của quê hương mình thấm đượm tình tự dân tộc của mình. Chúng ta ai cũng biết ơn và tự hào về cha ông của mình đã dựng nước và giữ nước, đã “mang gươm đi mở nước”:
Từ thuở mang gươm đi mở nước
Nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long...

Thì hà cớ gì mà ta lại là Việt kiều? Cộng Sản Việt Nam ngày nào xua đuổi chúng ta như đuổi tà, một hai cứ là “ngụy quân, ngụy quyền?, nay thì dollars gởi về đều đều thì lại trở thành “Việt kiều”, lại trở thành “khúc ruột (thừa) ngàn dặm” . M.F. mấy cái danh xưng tàm láp tàm lúa của lũ chúng bây.

Xin sửa lại: chúng tôi không là Việt kiều, chúng tôi không là khúc ruột (thừa) ngàn dặm đâu. Chúng tôi là người...X, Y, Z...gốc Việt. Chỉ vậy mà thôi nha, các đỉnh cao trí tuệ!
Phi Vũ
Ngày 25 tháng 8 năm 2013.

Bỏ thích · · Chia sẻ · 13 phút trước ·
Việt kiều Úc bị tạt a-xít ở Bạc Liêu

Sunday, August 25, 2013 2:16:53 PM

BẠC LIÊU (NV) - Một ông Việt kiều từ Úc về nước chơi, bị một ông cán bộ sở thuế của tỉnh Bạc Liêu tạt a-xít lên người, thương tích nghiêm trọng.

Theo tin một số báo, nạn nhân là ông Tạ Thái Dương, 55 tuổi, từ Úc về Việt nam chơi và tạm trú ở phường 3 thành phố Bạc Liêu. Sự việc xảy ra vào khoảng nửa đêm ngày 23 Tháng Tám, khi ông đi uống cà phê cùng người thân đang trên đường về nhà, đi ngang hẻm 8 đường Trần Phú thì “bị một người chạy xe phía sau tạt a-xít vào người”.



A-xít rất hay thấy người ở Việt Nam sử dụng để trả thù. (Hình minh họa từ Internet)

Ông được đưa vào bệnh viện thành phố đê cấp cứu với những vết phỏng ở tai, cổ, hàm, lưng. Vì thương tích khá nặng nên ông đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn để tiếp tục điều trị.
Nguyên nhân của vụ tạt a-xít có thể là do ghen tuông. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt ông N.V.T. (54 tuổi, cán bộ Cục thuế tỉnh Bạc Liêu) để lấy lời khai.
Theo báo Thanh Niên “ông T. đã ly dị vợ nhiều năm nay và có tình cảm với bà D. (ngụ P.7, TP.Bạc Liêu). Trong khi đó, ông Dương là bạn thân của bà D. hàng chục năm qua. Ông Dương đã định cư bên Úc thời gian dài, nhưng mỗi lần về thăm quê nhà, ông Dương đều ghé thăm gia đình bà D.”
Theo nguồn tin này “Như thường lệ, tối 23 Tháng Tám, ông Dương ghé thăm gia đình bà D. Tại đây tình cờ ông T. phát hiện ông Dương và bà D. đang ngồi nói chuyện thân tình nên ông T. nổi cơn ghen.”
Khai với công an, “ông T. thừa nhận đã dùng a-xít xử lý bồn cầu, pha loãng, chỉ để tạt cảnh cáo ông Dương”. Ông này đã không bị tống giam để truy tố gây nguy hiểm tính mạng cho người khác mà lại “được gia đình bảo lãnh về nhà”.
Mới hai ngày trước đó, một vụ tạt a-xít xảy ra ở huyện Bình Chánh, Sài Gòn, làm một phụ nữ 22 tuổi bị thương tích tới 20% thân thể. Đầu Tháng Tám, một người đàn ông 23 tuổi tạt a-xít vào người cả nhà chủ cũ ở thành phố Nam Định, làm 5 người phỏng nặng. (TN)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm...1#.Uhrgqujn_s0
The Following User Says Thank You to melinh For This Useful Post:
việtdươngnhân (08-26-2013)
  
Cũ 08-26-2013, 10:04 AM
Tướng 5 sao


Thời đại "tạt a-xít" trở lại rồi
__________________
  
Cũ 09-13-2013, 07:03 PM
Tướng 5 sao



CŨNG CÁI CHUYỆN VIỆT KIỀU (Hỏi rất hay mà trả lời còn hay hơn !~.)

FB Hoang Nguyen

Vì Sao?
Anh có ở lại đây một trăm năm,
Ăn gà tây, uống coca, cũng không thành Mỹ trắng.
Anh có ở lại đây một ngàn năm,
Cắt cỏ dang nắng, cũng không thành Mỹ đen.

Tiếng Anh tiếng U nay chắc anh nói cũng đã quen,
Nhưng đến bao giờ mới phai mùi nước mắm.
Anh có muốn ở lại suốt đời?
Để mỗi lần đi cày về anh tắm,
Chỉ tắm dưới vòi sen

Những người đồng hương anh vừa quen hôm qua,
Ngày mai có thể trở thành kẻ lạ.
Những người thường làm mặt lạ,
Lại có thể bá cỏ hôn anh,
Nếu anh lên nhanh, nếu anh trúng số.

Ôi cái xứ sở xô bồ,
Lắm người qua hơn hai mươi năm
Vẫn còn bị hố.
Hàng xóm, láng giềng, nhà nhà lố nhố,
Nhưng chẳng ai thèm biết tên ai.
Xe của ai nấy đi,
Nhà của ai nấy đóng kín mít.

Tết tây tết ta, lễ tạ ơn tạ nghĩa,
Chẳng hề qua lại hỏi thăm nhau.
Thỉnh thoảng gặp nhau trên đường đi,
Cũng đặt bày làm người lịch sự,
Mấp máy nói hai nói ba, chào nhau,
Như chào cái cột cờ di động.

Đường phố, phi trường, núi rừng, ruộng đồng quá rộng,
Mà lòng con người đa phần tôi gặp,
Lại nhỏ bé đến li ti,
Nhỏ bé đến dị kỳ,
Nhỏ bé còn hơn những gì nhỏ nhất!

Thế mà từ quê nhà còn lắm người ao ước ra đi,
Thế mà từ quê người vẫn chưa có mấy ai thích trở về ...vĩnh viễn!
Vì sao? Vì sao?

Xuyên Sơn

********
Thơ đáp lại của Kế Đô:

Tớ chẳng muốn ở đây một trăm năm
Vì muốn trở thành người Mỹ trắng.
Tớ cũng chẳng muốn ở đây một ngàn năm
Để lao động như những người Mỹ đen.

Tiếng Anh, tiếng Việt tớ nói cũng khá quen
Nhưng đó là ngôn từ dùng trong giao dịch.
Nếu có phải ở đây đến khi nào viên tịch
Thì cũng phải đi làm với một mục đích
Để nâng cao nếp sống của con người.

Người đồng hương, hay người lạ ở trên đời
Đâu cũng vậy, có kẻ hèn người tốt.
Họ thương anh chẳng vì anh lắm bạc
Hay vì anh được cất nhắc làm to.

Chớ có lầm là nước Mỹ xô bồ
Khi thấy mỗi người mỗi nếp sống tự do
Đèn ai nấy rạng họ không nhòm soi mói
Trừ phi anh mở cửa đón họ vô

Anh trách mọi người sống rất thờ ơ
Gặp nhau chỉ lầm bầm vài câu nhạt nhẽo
Như những người học đòi làm lịch sự
Và ở nơi này cái gì cũng bự
Nhưng những người đa phần anh gặp
Lại có một tấm lòng đê tiện li ti
Vậy thì ai là kẻ đã lì xì
Hàng tỉ bạc cho quê nhà ăn Tết?

Cuối cùng như để thay lời kết
Anh lớn tiếng đặt câu hỏi vì sao?

Vì sao?
Từ quê nhà còn lắm người ao ước ra đi?


Xin thưa:
Vì quê nhà kiếp sống chẳng ra gì
Đảng Cộng Sản đang đè đầu dân đói khổ
Nuôi một lũ cán ngu, loài sâu bọ
Đục khoét làm giầu, cướp đất công khai
Cột đèn kia cũng muốn tếch ra ngoài!

Vì sao?
Từ quê người vẫn chưa có mấy ai thích trở về vĩnh viễn


Xin thưa:
Vì tầm nhìn của anh còn thô thiển
Lập luận một chiều, óc nô lệ còn cao
Anh chưa hiểu gì về chúng tôi, người tị nạn
Chỉ trở về vĩnh viễn khi không còn Cộng Sản
Chớ ngu si gì về làm bạn với đười ươi!!!

Kế Đô

***

__________________
The Following 2 Users Say Thank You to việtdươngnhân For This Useful Post:
Lagi70 (02-09-2014), vivi (09-15-2013)
   
Cũ 09-26-2013, 09:44 AM
Tướng 5 sao



... " Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ. Người dân vì muốn sống còn cũng đành phải dối trá theo ".


"... kiểu Cộng sản. Tánh xấu phổ biến trong đám cộng sản cơ hội này là nói láo gian xảo và lưu manh..."




__________________
The Following User Says Thank You to việtdươngnhân For This Useful Post:
Lagi70 (02-09-2014)
   
Cũ 09-27-2013, 08:17 PM
Tướng 5 sao



Thanh Pham

6 giờ trước

VIỆT KIỀU NUÔI ĐẢNG : CÔN AN VỊT CỌNG VẪN CÒN KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ VIỆT KIỀU

Kính chuyển Lá Thư Gửi Việt Kiều Mỹ đến Làng để cùng suy ngẫm và tùy nghi.

Rất nhiều bài viết với nội dung thế này đã được phổ biến, nhưng Việt kiều MỸ, Việt ki
ều KHÁC không biết, đặc biệt HO, khi gặp nhau thường hỏi, "Đã về Việt Nam chưa?". Nghe câu hỏi như thế cãm thấy thẹn làm sao khi nhớ lời TT W. BUSH, "Họ không chiến đấu nên họ không có dân chủ."

SI VIS PACEM, PARA BELLUM

Ngày còn VNCH thì có câu “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản.” Còn bây giờ có lẽ “ăn tiền đế quốc Mỹ làm giàu cho Việt cộng.”

Tôi là Cao Quang Minh một cựu HSQ quân báo nguyên SĐ1BB, bây giờ đang sinh sống ở Quảng Nam.

Tôi không biết ở các tỉnh khác của VNCH như thế nào, chứ các tỉnh Trị Thiên, Nam Ngãi Bình Phú thì công an vc vẫn còn tàn ác khó khăn với dân chúng; nhất là Việt kiều từ Mỹ [VKM] về Việt Nam du lịch, thăm gia đình, lấy vợ trẻ, và buôn bán.

Muốn dễ dàng và thuận lợi với chính quyền vc nhất là công an vc thì Việt kiều từ Mỹ phải hối lộ và thi hành vài việc mà tụi công an vc chỉ thị. Nếu không làm thì đừng hòng trở về Việt Nam và gia đình họ ở Việt Nam bị làm khó dễ trở thành khốn nạn lắm mà chính bản thân tôi từng bị theo dõi điều tra.

Xin vui lòng nhớ rằng, chế độ vc tồn tại là nhờ vào “giết lầm không bỏ sót”, công an trị; đàn áp, thủ tiêu, hăm dọa, tiền, gái và đàn bà trẻ đẹp, văn công ca hát với châm ngôn “đảng trên hết” và rất hiệu quả với VKM. Chỉ có VKM là có tiền và chịu chi.

Đừng tưởng VKM chi tiền là công an vc tin dùng. – Sẽ không bao giờ !

Cũng nhờ đô la của đế quốc Mỹ mà có vợ dễ thương và con cái học hành nên người, có đứa cũng làm công an vc và có đời sống thoải mái. Con cháu của cựu QLVNCH bây giờ thì làm đủ ngành trong chính quyền vc. Vì thế tôi cũng có cơ hội học hỏi đường lối làm việc của công an vc; tuy nhiên hình như tụi vc vẫn còn nghi ngờ những ai có liên đới với Mỹ - Ngụy.

Đến giờ này thì vc vẫn còn thù hận lực lượng an ninh, cảnh sát, không quân, pháo binh, v.v.. của chế độ VNCH cũ. Vì nhiều gia đình vc từ bắc chí nam đều bị ảnh hưởng bởi các cựu đơn vị VNCH này.

Tôi cũng đi ở tù, vì ưa đùa giỡn với bác đảng, bị công an vc đánh gãy vài bá sườn, mất hai cái răng cửa, cộng thêm gãy chân trái phải trở thành tàn phế; nhờ vậy tôi mới không bị xử bắn và sống đến hôm nay... Bây giờ thì đã 68 tuổi, con cái nên người, có chết cũng vui thôi. Gia đình và anh em tôi thì phục vụ cả quốc gia lẫn cộng sản ; và hiện tại có ace đang sống ở Mỹ, Đức, Gia Nã Đại. Dù VNCH đã bị thua gần 38 năm, nhưng khi gặp cán bộ bà con làm cho công an vc, chúng tôi những người thuộc Mỹ - Ngụy cũng phải cẩn thận đề phòng vì sợ tụi công an vc làm khó dễ con cháu.

Công an vc khi say sưa thường chửi Ngụy tàn nhẫn và cho tụi Ngụy còn ngu hơn chó ghẻ, vì từ xứ tự do lại đưa thân chó về Việt Nam cho tụi nó hành hạ làm tay sai và làm giàu cho công an vc; con cháu của cán bộ vc giàu, nhiều tiền đều sang Mỹ du học hay giữ tiền.

Hãy trở lại với VKM bị công an vc xử dụng như thế nào :

1. Theo dõi, quay phim, chụp hình, lập hồ sơ bằng tay, trong các buổi họp, qua những nhóm – groups; các thành viên và hội trưởng của các hội đoàn và tôn giáo; rồi giao nộp cho công an vc nằm vùng ở Mỹ hay chuyển về Việt Nam.

2. Lấy thật nhiều tiền của VKM bằng cách tìm cách hối lộ VKM.

3. Làm theo chỉ thị của công an vc khi trở về Mỹ bằng nhiều cách : Dụ dỗ VKM trở thành cảm tình viên cho vc; đón tiếp và nuôi dưỡng cán bộ vc khi họ thăm viếng Mỹ.

Xâm nhập các đoàn thể Việt Nam ở HK nhất là các hội đoàn cựu quân nhân VNCH đặc biệt Hải Lục và Không quân, tìm cách phá hoại, gây chia rẽ, thay đổi các chỉ huy chống cộng tích cực... nhất là các đoàn thể và hội đoàn có lãnh đạo giỏi; vc đang lo sợ các đoàn thể này – hình như ở Mỹ có nhiều thành phố cấm cán bộ vc thăm quan Mỹ – không biết đúng hay sai – mà công an vc vùng tôi nói là do tụi phản động Ngụy tung tin láo. công an vc đang có kế hoạch cho VKM, để đánh phá những nghị quyết cấm chỉ tụi công an vc thăm Mỹ này. Công an vc dấu hầu hết các tin tức bất lợi cho vc; mà hỏi VKM thì họ chỉ ầm ừ không trả lời thẳng thắn. Công an vc sẵn sàng đài thọ tiền cho vài VKM để bầu những chủ tịch mà họ sai bảo được; và trái lại những chủ tịch VKM bầu lên mà không làm lợi cho vc thì công an vc qua VKM tìm mọi cách triệt hạ uy tin và loại họ ra khỏi các đoàn thể đó.

4. Các VKM thân với công an vc sẽ tìm cách mua chuộc các thành viên cựu QNVNCH ở Mỹ bằng cách cho ăn nhậu, tiệc tùng, thậm chí còn cho vợ trẻ của họ dụ dỗ những kẻ thèm gái. Những người đàn bà này là công an vc mà gia đình họ ở Việt Nam, chồng con họ và chính bản thân họ ở Mỹ đang hưởng tiền của công an vc cung cấp. Vì đảng là trên hết, nên những cán bộ CÁI công an vc này sẵn sàng ngủ với những người đàn ông khác, nếu cần thiết, nhất là đàn ông Mỹ có gia đình. Có vài mục đích : một là thỏa mãn tình dục, hai là có tiền, ba là dụ họ làm việc cho công an vc, bốn là cùng nhau phá hoại các tập thể QLVNCH ở Mỹ chống cộng hữu hiệu, có khả năng đoàn kết cộng đồng, và được đồng bào hải ngoại quý mến.

5. VKM thân cộng không bao giờ ra mặt chống cộng nhưng lại làm bộ xúi dục hoặc tham gia biểu tình để nhận diện ai là những người tích tực chống cộng.

6. Họ sẵn sàng đón mời những thành viên trong các đoàn thể chống cộng vào nhà họ bất kể giờ giấc, cho ăn nhậu, ngủ lại ; cho vợ trẻ Việt Nam ca hát nhảy múa chung để chiếm cảm tình với mục đích làm lợi cho công an vc.

7. Làm xáo trộn cộng đồng Việt Nam hải ngoại qua báo chí, truyền thanh, truyền hình, mạng lưới điện toán, thư điện, v.v....

8. Những VKM thân cộng thật sự không tiêu tiền của họ mà xài tiền của vc cung cấp. Mà tiền từ đâu ? Là từ Việt Kiều Mỹ. Đúng là gậy ông đập lưng ông “Nồi da xáo thịt.”

Vài hàng kính gửi đến quí vị và xin hãy thức tỉnh và cẩn thận khi tiếp xúc những VKM thường về thăm Việt Nam, có cơ sở buôn bán ở Việt Nam, và lấy vợ trẻ Việt Nam, đừng đừng để quá trễ như VNCH xa xưa, “Tiền mất tật mang”.

Trân trọng,
Cao Quang Minh
Quảng Nam, ngày 24 tháng 12, năm 2012


http://vietlyhuong.net/2013/09/viet-kieu-nuoi-duong-che-o-cong-viet.html
— với Hoang Nguyen18 người khác.

The Following 2 Users Say Thank You to việtdươngnhân For This Useful Post:
Lagi70 (02-09-2014), Nguoi Gia (04-13-2014)
   
Cũ 09-30-2013, 02:45 PM
Tướng 5 sao



FB Việt Dương Nhân


........
“Có 3 thứ không thể kết hợp với nhau nổi. Đó là:
@ Thông minh, lương thiện & cộng sản.
@ Một người thông minh & lương thiện thì không thể cộng sản,
@ Một người thông minh mà cộng sản thì không thể lương thiện, &
@ Một người lương thiện mà cộng sản thì chắc chắn không thông minh.”. (NHQ)




__________________
"Giữa sỏi đá vút vươn niềm hy vọng
Trong tro tàn dào dạt nhựa hồi sinh
Hận nội thù trên máu ruột Tiên Rồng
Căm giặc cộng BÁN non sông Hồng Lạc"
(YTKCPQ)

"Cộng sản còn thống trị trên quê hương - Ta còn phải đấu tranh"
http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=15213




Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét