Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Bộ phim: Chúng Tôi Muốn Sống



 

                                       

Bộ phim: Chúng Tôi Muốn Sống


Xin giới thiệu bạn đọc bộ phim “Chúng Tôi Muốn Sống” tái hiện lại những thảm cảnh đau thương, man rợ trong cuộc ‘Cải cách ruộng đất’ vào thập niên 50 tại Miền Bắc. 
Bộ phim được sản suất năm 1956, trình bày cuộc đời của đại đội trưởng Vinh trong quân đội Việt Minh như biết bao thanh niên trí thức đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam lợi dụng lòng yêu nước.
Anh là một chiến sĩ quốc gia, hăng say chiến đấu cho nền độc lập của Việt Nam trong cuộc Kháng Chiến chống Thực dân Pháp. 
Anh trở thành nạn nhân của chế độ Cộng sản bạo tàn khi "cách mạng thành công" - Bố, mẹ của Vinh, cùng với biết bao nạn nhân vô tội khác đã bị chôn sống, xử tử man rợ trong các cuộc-gọi là "Đấu Tố-Cải Cách Ruộng Đất" tại Bắc Việt, vào giữa thập niên 1950 (dưới sự chỉ đạo, "cố vấn" của quan thầy Cộng sản Trung quốc). - Theo Wikipedia.
Ít nhất 175 ngàn người dân vô tội đã bị Hồ Chí Minh và đảng cộng sản sát hại trong những phiên tòa đấu tố theo lệnh của Trung Cộng. Đây được xem là một trong những cuộc thảm sát ghê rợn nhất trong lịch sử nhân loại.

 




















Nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2014/09/bo-phim-chung-toi-muon-song.html#more
Bình luận


Phim " Chúng tôi muốn sống " được VNCH thực hiện 1956 , đến nay hơn nữa thế kỷ rồi , xem lại những thước phim này thế hệ trẻ ngày nay mới thắm thía chế độ cộng sản là thế nào ? con người hay thú vât ? . . 1954 CCRĐ là thế đó ? 1975 đánh tư sản mại bản , cải tạo công thương nghiệp miền Nam ? bao nhiêu bất công , tàn nhẫn với người miền Nam ? . . xây dựng định hướng XHCN là thế đó ? . . We want to know ???
Hoan nghênh DLB còn ghi lại được tài liệu là phim CTMS nắm 1956 để nói lên bộ mặt thật của chính sách CCRĐ của Cộng sản Bắc Việt tàn ác , vô nhân đạo với nhân dân thế nào ? để phản biện lại cái mà HN vừa mở cuộc triển lãm CCRĐ 1954 ? sự thật vẫn là sự thật ? ... hiện nay " Chúng tôi muốn biết ! " ???
 
Càng đọc, càng thấy, càng nghe càng thù cs VN không bút mực nào tả xiết.
Tôi xem phim "Chúng tôi muốn sống" lúc tuổi đã 19. Vậy mà cứ ngở là chuyện phim chớ không phải đời thật! Hồi đó, nhà ở kế bên là của một bác cán bộ thông tin người "Bắc di cư". Bác ưa kể đi kể lại 2 chiện:
1/ Trong đấu tố CCRĐ, có người bị đóng đinh vào tai bằng đủa tre vót nhọn!
2/ Bất cứ ai, hễ mở miệng ra là nói: "Nhờ ơn bác đảng!"
Tôi cứ ngở là bác cán bộ thông tin theo nghề nghiệp "tố lên".
Ngày thượng Hoàng Liên Sơn học chương trình "Tiến sĩ cải tạo cuốc đất", mấy tên làm ăng ten cho cán ngáo quản giào (cai tù) cũng làm y như dzậy. Một bửa họp đội bất thường, tên cu (Q) ăng ten đứng lên tố khổ một bạn tù. Nó nói: "Nhờ ơn bác đảng" nuôi cho ăn học cải tạo, nhàcao cửa rộng mà có người còn phát ngôn phản động. Lập tức Thiếu tá Thủy Quân Lục Chiến Tôn Thất Thiện Nhơn đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt tên cu và chửi: ĐM ngồi xuống không thôi tao đấm vở mặt! Ơn bác đảng hả? Không! Tao thù, tao oán. No đủ nhà cao cửa rộng hả? Nè, thân tao thì đói khát rách rưới. Phòng giam chật chội nóng như hỏa lò. Vì bác đảng mà thân tao tù tội, vợ con ruồng bỏ! Đồ mặt mẹt, nói láo!
Cán bộ quản giáo hoảng hốt, đứng bật dậy, dong ra khỏi phòng giam một mạch. Sở dỉ người hùng TQLC/ TTTN không bị cùm là bởi vì anh đã vừa bị cùm biệt giam một tháng vì tội "trốn trại" (vượt ngục đúng hơn) mới thả ra.


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét