Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Đài truyền hình Nga phỏng vấn người lính Xô Viết bắn rớt máy bay của ông John Mc Cain

 Đảng cộng sản Việt Nam còn nói láo nữa thôi? Đài truyền hình Nga phỏng vấn người lính Xô Viết bắn rớt máy bay của ông John Mc Cain





Ngoc Nhi Nguyen (Danlambao) -Từ trước đến nay, đảng CSVN luôn khoe khoang là quân dân miền Bắc đã bắn hạ máy bay của ông Thượng nghị sĩ Mỹ John Mc Cain năm 1967, lúc đó còn là thiếu tá hải quân trong quân đội Mỹ. Thậm chí khi sang Mỹ ngoại giao, Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị đã tặng ông John Mc Cain 2 tấm hình khổ A4 chụp tấm bia bên hồ Trúc Bạch, nơi máy bay của ông bị bắn rơi, khiến ông bị bắt làm tù binh và bị giam trong Hỏa Lò hơn 5 năm. Tấm bia bên bờ hồ còn ghi dòng chữ "Ngày 26 10 1967 tại hồ Trúc Bạch quân và dân Hà Nội bắt sống tên John sney ma can thiếu tá không quân Mỹ lái chiếc máy bay A4..."



Có người cho rằng ông Thượng nghị sĩ Mỹ John Mc Cain đã bị sỉ nhục khi nhận món quà quái gở này, nhưng trên thực tế chính Phạm Quang Nghị và đảng CSVN mới bị sỉ nhục, vì họ không hề biết rằng từ năm 2008, một cựu sĩ quan Nga tên Yury Trushyekin, đã tuyên bố trên báo chí và truyền hình Nga rằng ông ta mới chính là người bắn hạ máy bay và bắt sống ông Mc Cain.


Mặc cho đảng CSVN tìm mọi cách giấu diếm việc quân đội Liên Xô và Trung Quốc đã trực tiếp tham gia chiến tranh VN suốt 1 thập niên từ 1960 đến 1970, Trung Quốc và Nga ngày nay chẳng ngần ngại nói ra sự thật đó.


Ông Yury Trushyekin cho biết trong suốt thập niên 1960 -1970, đã có hàng ngàn binh lính và sĩ quan Nga được điều động sang miền Bắc Việt Nam để giúp quân cộng sản Bắc Việt chống Mỹ. Đa phần làm công tác cố vấn, ngoài ra còn có mặt trực tiếp tại chiến trường để huấn luyện cho bộ đội CSVN cách sử dụng những vũ khí mà Nga cung cấp.


Ông trưng ra hình ảnh, hộ chiếu và cả 1 bằng khen của nhà nước CS Bắc Việt làm bằng chứng.



Riêng về việc bắn hạ máy bay của ông John Mc Cain, ông Yury Trushyekin cho biết bộ đội VN toàn bắn hụt, ngày hôm đó đã bắn hết 12 quả đạn tên lửa mà chẳng trúng quả nào! Khi chỉ còn 1 quả cuối cùng, ông đã phải thân chinh nhắm bắn mới hạ được phi cơ của ông Mc Cain.


Ông còn cho biết chính ông đã cứu mạng ông John, vì khi bộ đội CSVN vớt ông này lên, lúc đó đã bị gãy hết 2 tay và 1 chân, thì với lòng căm thù cao độ được huấn luyện sẵn, 1 đám đông đã nhào vào đánh đập, đâm ông này suýt chết. Ông Yury Trushyekin và đồng đội đã phải can thiệp và ra lệnh cho bộ đội ngừng tay và chỉ được bắt sống.


Trong cuốn hồi ký của mình, ông Mc Cain cũng kể lúc bị bắt, mặc dù bị trọng thương mình mẩy đầy máu và lúc ngất lúc tỉnh, ông đã bị hàng trăm tên bộ đội xông vào đấm đá, nhổ nước bọt và có ai đó còn cầm cả lưỡi lê đâm vào hông và chân ông!


Ông Yury Trushyekin kể tiếp rằng sau đó ông có vài lần vào thăm ông Mc Cain trong Hỏa Lò, nơi còn được gọi mỉa mai là "khách sạn Hà Nội Hilton". Ông nói CSVN đã cố gắng "cải tạo tư tưởng" cho ông John bằng cách bắt ông này đọc những quyển sách giáo điều cộng sản dày cộm, bao gồm cuốn của Karl Marx. Khi được hỏi nếu bây giờ gặp lại ông John Mc Cain thì ông sẽ nói gì? Ông Yury Trushyekin bảo ông sẽ hỏi ông John đã đọc hết cuốn Marx chưa!


Ông Yury Trushyekin và đài truyền hình Nga đưa tin



Riêng ông Mc Cain cho biết lúc đầu ông bị đối xử rất tệ hại, nhưng sau khi biết được ông là con trai và cháu nội của 2 vị tướng lừng danh của Mỹ thì ông được ưu đãi hơn, vì CS Bắc Việt biết ông có giá trị trao đổi. Lúc đó ông mới được chữa trị vết thương, và cái chân gãy được mổ, nhưng các bác sĩ làm việc quá dở làm dứt hết mấy sợi gân, khiến chân ông bị tật cho đến bây giờ.


Sao rồi đảng ơi? Còn nói láo nữa thôi? Đẹp mặt chưa? Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng à? Bách chiến bách thắng à? Thắng Mỹ thắng Pháp à? Không có Liên Xô và Trung Quốc thì làm gì thắng nổi ai!! Vì thế mà ngày nay phải "đời đời nhớ ơn" cái đám ngoại bang này và phải dâng đất dâng biển đảo cho chúng nó!!


Từ tướng Võ Nguyên Giáp bị cố vấn Trung Quốc viết hồi ký chê là kém mưu trí, chỉ biết nướng quân, đến "bộ đội cụ Hồ" cũng bị sĩ quan Liên Xô chê là toàn bắn hụt và hành xử với tù binh như côn đồ!


Ông Mc Cain biết rất rõ là lính Nga bắn rớt máy bay ông chứ không phải quân dân VN nào cả. Có lẽ vì vậy mà ông thoải mái cười ha hả khi nhận 2 bức hình quà tặng kia. Sau đó nếu ông có thể đọc hiểu được dòng chữ ghi trên tấm bia, thấy nói láo rằng quân dân CS Bắc Việt đã bắt sống được ông, lại còn viết sai tên ông và và binh chủng của ông thì chắc ông phải cười đến đau cả bụng!


Ngoc Nhi Nguyen
danlambaovn.blogs

 Xem thêm các links dưới đây để tham khảo:




 
Tướng 5 sao
 
Quỷ Đỏ Bán Nước • 5 phút trước
Đã bảo lủ súc vật cộng sản vn láo lếu đến độ khủng khiếp kinh hoàng, chúng nó có làm được cái quái gì đâu, chỉ toàn là nhờ cái mõm chó của chúng ra sủa để sống còn: nhờ Nga, Tàu trong chiến tranh mà lấy súng đạn đi giết người, nhờ Tư Bản trong thời bình mà xây nhà lầu ăn chơi đĩ thỏa. Trong cái thời mà 'ti vi chạy đầy đường, cà rem đem phơi khô' thì lấy gì mà đòi bắn hạ phi cơ Mỹ ? Có phải là nhờ chuyên viên của Nga, phi đạn của Nga thì mới bắn hạ được thôi, y như là vừa rồi ở Ukraina, chính Nga đã bắn hạ phi cơ dân sự của Hàng Không Malaisia đó, chứ quân nổi dậy Ukraina hôm nay còn chưa có đủ kỷ thuật cao siêu huống hồ chi lủ việt cộng của thời còn núp trong rừng bắn lén, thấy rõ chưa lủ vẹm láo ?

Free Duck17 phút trước Tôi chỉ biết nói là tôi cảm thấy rất đau lòng cho dân tộc tôi .
Tôi nhớ lời dặng dò của cha mẹ khi con nhỏ qua bài cầu nguyện mổi tối:
"Hôm nay con xin đến cuối đầu nguyền xám hối nhửng lổi xưa,
Con xin đức Thích Ca đem lòng từ bi mà xóa tội cho con
Đời con buồn thảm bởi bao mê lầm
Nhưng hôm nay lòng con đả thảnh thời
vì con biết quay về thành tâm để quy y
Và con xin hứa xóa hết lỗi lầm, tham vọng kiêu căng để noi gương từ bi đức Thích Ca"
Tôi may mắn không phải nghe sư hổ mang nói về đấn Lý Thường Kiệt đấnh Tàu là "hổn với anh". Tuy lời cầu nguyện rất thô sơ cho trẻ con nhưng nó vần dìu giắt tôi cho đến ngày nay.
Cái gì không phải là của mình mà minh cho là của mình thì sẻ gây đau khổ. Mình làm sai mà không nhận làm sai thì sẻ nuôi dưỡng cái sai, rồi nó se làm chủ mình, định đoạt đời sống của mình làm mình bất lực luôn luôn ở tình trang nang giải.
Sự mê lầm là tai hại nhất, sống trong mê lầm mà lại kiêu căng và tham vọng thì không chỉ hại chính mình mà cả hàng ngàn, hàng triệu người khác nếu mình nắm quyền định đoạt.
Đối với tôi đ ảng Công Sản Việt-Nam thiếu tự tin nên cái gì củng phải phòng to lên cho "oai" (vỉ đại). Sự mê lầm này khó xửa đổi lắm vì nguồn máy tuyên truyền không bao giờ ngưng.

Suong Cau33 phút trước Coi thử dlv phen này ní nuận ra sao? t/g viết đưa link đễ tham khảo, mong dlv hãy đọc trước khi tranh luận. cha nội Trúhyekin chắc là tức đám bộ đội VN , bắn 12 phát éo trúng. Ái dà , nếu ông này tranh công thì nhà nước nên kiện ông ta đi vì quân đội bách chiến bách thắng, bắn đâu trúng đó thì làm sao mà cần cha Trushekin nào đó bắn giùm. Hôm trước chẳng phải là Việt Nam đòi kiện và dẫn độ phóng viên BBC hay sao? Russia nó đưa lên truyền hình đó , kiện luôn đài truyền hình luôn đi....kakaka.
"cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá" thật không sai chút nào. Sự thật rồi sẽ dần dần phơi bày ra. Cảm ơn bác Ngọc Nhi Nguyễn.

Hoa Cải • 2 giờ trước Mỗi ngày phơi bày một bộ mặt thật của Việt cộng. Phơi bày hết, Việt cộng chết!
Cảm ơn tác giả đã tìm được sự thật của Việt cộng.

Việt Nam Dân chủ Tiến bộ • 2 giờ trước Lê thanh Hải bí thư tphcm, thách đấu với bộ chánh trị(http://danlambaovn.blogspot.co..., đưa tin thăm coopmart tỉnh Phú Yên có ý gì? ai chả biết Lê thanh Hải là 1 tên cướp( coopmart) từng cướp(cốp) chánh quyền thời Võ Văn Kiệt, khỏi cần tự xưng danh tánh như vậy đâu!(nồi nào vung đó) biết rằng Lê thanh hải là "tỷ Phú" đô la rồi, thế nhưng báo cho Hải tin buồn là: không được "Yên" với tôi đâu thưa ngài Chu Vĩnh Khang2. Phụ họa vuốt cu cho Hải là con phó bí thư Nguyễn thị thu Hà đi thăm và tặng quà cho ấp Trà Giựt, xã Đại Phước, huyện Càng Long( là tụi bây thành Vua một cỏi chứ gì? còn cao tay hơn "huyện Ba Vì xã vật lại" rồi, đồ chó) hãy đợi đấy " sống thấy mặt, chết thấy gì thì pa rõ rồi nhá?", ta thì quá rõ bộ cốt của ngươi rồi, "họa bì họa hổ năng họa gì?" thì pa biết rồi nhá:http://www.sggp.org.vn/chinhtr...
Chủ tịch nước gọi bọn COOPmart là cướp(cốp) chứ còn cái mẹ gì nữa, tụi bây đến Phú Yên ngao du thôi cu ơi, đồ “Man Rợ có thực chiến thắng Văn Minh không”? chứ mấy cái trò "tặng quà" này ta rành lém, ta cũng hay cùng mấy đại gia "tặng bò" ở "Lạng Sơn" mấy lần, trông cu cười..cười giống con Quyết Tâm chết mẹ:
http://www.co-opmart.com.vn/tr...
Tiếp:
https://www.facebook.com/tat.a...

Bútcùn • 2 giờ trước Bởi vậy bộ đội cu Hồ mới gọi là VẸM.Nói láo di truyền từ thời mấy ông cố tổ Các Mác cho đến cha già dâm tặc.Máy bay cuả Mc Cain không may bị tay Nga bắn rớt,thực tế máy bay Mỹ có khi bị bắt sống nửa cơ.Mấy tên lái Mig nằm mắc vỏng trên mây chờ cho máy bay cho ma,thần sấm (F5,F111)bay ngang là chúng nhảy ra đậu trên cánh bắt sống ngon lành.Thời đại @ này chuyện mấy đồng chí cở như cha già dâm tặc bị lộ,các quan đỏ bị lộ và đảng và bác cũng bị lộ nguyên con chuyện bán nước qua Con Hàm Henro Đồng và Hội nghị Thành Đô qua tài bán nước cuả đồng rận Nguyễn văn Linh.
Từ ngày có bác và đảng "đại dịch" láo và xạo ke lên tới đỉnh cao trí tuệ loài người rồi.Nó là cái nôi cuả VẸM ĐỎ.

  • Suong Cau Bútcùn21 phút trước
    hahaha. chuyện này cháu cũng nghe từ mấy ông bộ đội trước xóm kể lại. Nào là phe ta không những tiết kiệm đạn và còn tiết kiệm xăng dầu. Đậu máy bay trên mây, tắt máy cho địch không nghe...blabla...Dude còn hăng máu kể nào là bạn của anh ta thỉnh thoảng bắn 1 trúng 2. Lũ nhóc tụi cháu há hốc mồm . Là con nít đâu biết gì về nhà kể lại cho ba mẹ nghe , ba mẹ la cho 1 trận và cấm không cho ra ngoài nghe mấy trự "xạo mỏ". Thiệt tình. Có xạo thì cũng vừa vừa thôi, nhường cho người khác 1 chút .
Savugiong • 2 giờ trước Đúng là: Gian manh chẳng nại thật thà, lường thưng tráo đấu chẳng qua đong đầy. Hay là : Honesty is the best policy. CS toàn một lũ ăn gian nói dối, lừa lọc đầu độc nhân dân, chuyên môn khôn lỏi, những tưởng dân đen không ai biết, nào ngờ thên bất dung gian đảng, ngày nay mọi sự dối gian của chúng đều được phơi bày nhờ thượng đế ban cho loài người cái mạng Internet để tiêu diệt gian Đảng và cứu khổ loài người.
Ha ha ha CS ơi các con đã tới số rồi!!!

trộn • 3 giờ trước OK! tao nhận quà của tụi bây vì phép lịch sự, nhưng tên tuổi này không phải của tao, tao là MCCain kia, và quân chủng chúng tao là quy tắc phân biệt rõ ràng, chứ không như tụi bây, quân đội nhân dân một cục nhưng mà thực chất là ND trung hoa.

Giăng Mắc Toi • 4 giờ trước Các nha sĩ khuyến cáo những người mang răng giả không nên đọc bài này.
Những trận cười không kềm chế được có thể làm cho hàm răng giả lọt xuống bao tử gây nguy hiểm đến tính mạng.



CS bịp bợm • 5 giờ trước
(Today, I am sad to say that The Communist Party only spreads propaganda and deceives.).
Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng: cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.
( Mikhail Gorbachev (Tổng Bí Thư Xô Viết)

anhnghi5 giờ trước < Đi đêm có ngày gặp ma > y chang ? ĐCSVN lấy vải thưa để che mắt thánh làm sao được ? chỉ có 1 ngày sau khi món quà " bức tranh ngoại giao " do đồng chí Phạm quang Nghị bí thư thành ủy HN trao tặng cho TNS John Mac Cain thì cả thế giới đều thấy cái xạo ke của đảng csvn ? , , , bức hình nếu biết nói sẽ lên tiếng < chúng bây là đồ vô liêm sĩ > . . . chỉ gạt được dân lành chớ đừng mong gạt cả thế giới nhé ? . . . kỳ này xin Mỹ bán vũ khí sát thương để bắn ai vậy ? . . csvn khôn nhưng không ngoan ? lòi ra cái đuôi chồn ( Hồ ly tinh ) => cáo già ???

Hết chối cãi • 5 giờ trước Vậy là đế quốc Liên xô và đế quốc Trung cộng đã từng xâm lược đất nước ta rồi nhé !

đại tướng cầm quần họ Võ • 6 giờ trước Đề nghị người dân Hà nội chụp hình cận cảnh 2 cái bia có liên quan đến John McCain (mà Nghị ngố đem sang Mỹ để làm quà ngoại giao) để cả thế giới cùng biết trò bịp ấy của CSVN. Cám ơn.
  • McKeno đại tướng cầm quần họ Võ5 giờ trước
    Ngày 26-10-1967 tại Hồ Trúc Bạch Quân và dân thủ đô Hà Nội bắt sống ten John Sney mà cần thiếu tá không quân Mỹ lái chiếc máy bay A4 rơi tại nhà máy điện Yên Phủ đây là một trong 10 chiếc máy bay bị bắn rơi cùng ngày.
    ---------------------------------------------------------------
    Dân thủ đô Hà Nội đâu có dốt đến nổi không phân biệt được tên thiếu tá không quân John Sney Ma Can nào đó thì không dính dáng gì đến tên thiếu tá John McCain của hải quân Mỹ?
    Sir McKeno
    (nguyên tư lệnh phó hãi quân Lèo)
đại tướng cầm quần • 6 giờ trước Hôm 17 tháng 9, 2013 ông McCain đã tuyên bố rằng, "chiến thắng" mà đại tướng cầm quần họ Võ có được đã trả một giá rất đắt (immense cost).

Choi Song Djong • 7 giờ trước Hệ thống SAM ( địa đối không ) khá phức tạp nên đã phải khiến người Nga trực tiếp điều khiển khi bắn hạ SU 25 và MH 17 tại biến giới phía Đông-Bắc Ucraina mặc dù ngày nay là 2014.Vậy thử hỏi năm 1967 bộ đội và cán ngố cu Hồ xử dụng được SAM-5,SAM-7 ? ( SAM-7 còn được gọi là SAM cải tiến-tức là SAM-5 )
Cái này hầu như ai cũng có thể cảm nhận ra được trừ Vẹm + láo và đội quân Dư Lợn viên hèn mạt.

Vẹm láo • 8 giờ trước Bọn vẹm nói láo quá hay làm dân theo cách mệnh tin đến há miệng chảy cả nước miếng !
Giờ đây hết đường nói láo nghe em . Báo Chí nó viết tùm lum nè em vẹm !

rùa đen8 giờ trước
VC nói láo từ thời "CỤ" lão Hồ ly ( trần dân tiên) cho đến thời "CU" (cụ không nặng) Nghị Ngố ... cường độ "láo như Vẹm" cũng còn giữ được mức tăng trưởng như "cấp số cộng" NHƯNG trường hợp "thất bại" (bị vạch trần & phản tác dụng ...) lại tăng theo kiểu "cấp số nhân" (láo , dóc 1 chuyện thì bị thiên hạ "moi & xì" ra thêm vài chuyện "dóc, láo" liên hệ khác... với hiệu quả dây chuyền)
Việt cộng đang bị PHÁ SẢN trong việc kinh doanh "lê văn tám". Các "doanh nhân" của thị trường LÁO sản & sản(g) sắp bị thất nghiệp rồi!
Hot News in USA today: US Senator, John McCain, sees/ visits his dentist today!

Nguyên nhân/ Lý do: Vì ông John McCain cười quá sức/ khả năng cho phép ... nên bị rụng mất mấy cái răng ...
Mắc cười thiệt !!!

trộn • 8 giờ trước Cái sáng kiến tặng quà bằng ảnh sỉ nhục MCCain là của bộ chính trị đó, do thằng Tàu khía vào. Không có một thằng ngẫn ngờ nào làm như thế cả, người rừng cũng còn văn minh hơn lũ Hà Nội cộng này.

  • rùa đen trộn4 giờ trước Theo như thấy, qua "sự kiện tặng quà" này, thì vc hông có "bộ chính trị" đâu ! (không đủ phẩm chất của chính trị gia) ... mà chỉ là 1 tập hợp của Bo Chet Tau, Bon Cho Tau, Bu Cac Tau, Bon Cuop Tau .... và "tương cận" mạo xưng, tiếm danh "chính trị" thôi !!!
Võ Thế Danh • 8 giờ trước
He.he.. Nói về cái nôi chủ nghĩa cộng sản Liên Xô ngày ấy với dân số 293.047.571 người, và cứ 1 người được 13,08 người/km² công chung tổng diện tích lên đến 22.402.200 km² (hạng 1). Nếu mà làm kinh tế kiểu XHCN là đào bới đất bán tài nguyên thôi cũng đủ là đại cường về kinh tế. Vậy mà lại là nước xứ này thời đó là quốc gia đói nghèo về mùa đông dân cư phải đói khổ không có bánh mì để ăn. Sau này tan rã đổi thành Liên bang Nga, còn gọi là Nga ngố dân số còn 143,5 triệu (Năm 2012) do uống rượu quá độ và chết sớm. Putin trở thành kẻ lãnh đạo, một chính khách nhà nòi theo chủ nghĩa cộng sản (KGB) mang nhãn hiệu tư bản (FSD), với diện tích 17.075.200 km² (hạng 1 thế giới).
Nền kinh tế chủ yếu sản xuất võ khí và đào bới đất bán tài nguyên theo kinh tế thị trường định hướng XHCN y như VN vậy. Bây giờ bị Tây phương cấm vận thằng Nga ngố chịu nhục qua TQ quỳ lạy thằng Tập Cận Bình với hợp đồng khí đốt trị giá 400 tỷ USD với Trung Quốc, Nga hy vọng giảm sự lệ thuộc vào thị trường châu Âu..ha..ha... mà thằng TQ lại ăn bám vào tư bản giãy hoài không chết là Mỹ bằng cách mua lại trái phiếu Mỹ, tức cho Mỹ vay tiền hay ký gửi tài sản cho Mỹ để kiếm lời ở giữa. Bây giờ đã đến cái thế kỷ này mà bọn chóp bu CSVN bám theo cái định hướng XHCN để phát triển kinh tế thì trước sau cũng chui ống cống cả lũ. nếu mà thiên đường XHCN ưu việt tại sao thằng Nga ngô không xây dựng nó mà phải đi năn lỉ thiên hạ rằng: ANH MUA GIÚP EM VÕ KHÍ VÀ DẦU HỎA KHÍ ĐỐT ĐI Ạ, KHÔNG LÀ DÂN NGA NGÔ CHẾT ĐÓI CẢ LŨ!

Nguyễn • 8 giờ trước Xin kể câu chuyện về dzụ vc bắn hỏa tiển vuốt đuôi cho dui:
Sau cuộc chiến biên giới 1979, một đại tá cục cải tạo BNV xuống trại cải tạo Tân Lập, Vĩnh Phú tuyên dương thắng trận.
Mà mặt mày y xuôi xị, đến nỗi lầm lủi đọc tài liệu mà quên vỗ tay như thường lệ! Nghĩa thua thấy mẹ cho nên xụi lơ!
Để xỉ nhục cố vấn chệt giúp bắn hỏa tiển SAM, y kể:
Tụi " cố vấn " TQ " cuồng tín " lắm! Được tin từ càc tàu gián điệp của các đồng chí Liên xô báo B52 Mỹ cất cánh từ đảo Guam, các cố vấn TQ còn giở " Mao tuyển " ra đọc để học tập lời Mao chủ tịch dạy trước khi chuẩn bị bắn hỏa tiển. Thành ra các đồng chí ấy luôn luôn bắn vuốt đuôi máy bay Mỹ!
Tui chỉ kể lại lời cán bộ vẹm. Còn y nói thiệt hay xạo không biết được!
Có khi nói láo như vẹm cũng chưa biết chừng.

trộn • 8 giờ trước Vụ vịnh bắc bộ báo QDND cất tiếng gáy sau:
"Trước hành động của đế quốc Mỹ, Hải quân nhân dân Việt Nam đã cùng với quân và dân miền Bắc, chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc và bắn cháy 8 máy bay và bắn bị thương nhiều chiếc khác"
Theo Gs Nguyễn Văn Tuấn (FB Nguyen Tuan) thì:
"Chính phủ Bắc VN cho 3 tàu phóng ngư lôi tấn công Maddox. Tàu Maddox bắn trả đũa và gọi máy bay đến oanh kích.
Kết quả cả 3 tàu VN đều bị hư hỏng, 4 người chết, 6 bị thương; còn phía Mĩ thì tàu Maddox bị một vết đạn, chẳng ai bị thương, nhưng một máy bay bị hư hỏng. Tuy nhiên, báo chí VN mô tả đó là một ... chiến thắng của hải quân VN!
Cảm thấy bị thách thức, Đô đốc Thomas H. Moorer, tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, ra lệnh điều thêm USS Turner Joy, một tàu khu trục lớn hơn và hiện đại hơn Maddox, đến vùng biển ngoài Bắc VN. Sứ mệnh của hai tàu là thu thập thông tin"
"Sự kiện ngày 2/8 và 4/8 rất quan trọng. Mĩ xem đó là một tấn công vào Mĩ, và họ phải có hành động. Ngày 7/8, Thượng viện Mĩ bỏ phiếu thông qua nghị quyết cho phép Tổng thống Lyndon Johnson “dùng mọi biện pháp cần thiết để đẩy lùi cuộc tiến công vũ trang nào chống lại lực lượng của Hoa Kì và ngăn ngừa sự xâm lăng của cộng sản Bắc Việt Nam”. Đầu năm 1965, Johnson có lí do gửi quân lính đến miền Nam VN, và bắt đầu một cuộc chiến tranh lâu dài, đẩm máu, và tốn kém."
Cười chết với ông Cộng Sản, hí hí.

Rờ mông Cu tê8 giờ trước Nhìn ảnh thấy ông Kên cười đau cả rốn, còn Nghị thì cười ngơ ngẩn như bị đao. So về độ lú thì rõ ràng chức TBT khó thoát khỏi tay Nghị.

myxuan le8 giờ trước
Lòi cái đuôi chuột rồi

Hoài Việt9 giờ trước Trong lịch sử tặng quà ngoại giao, có thể nói đây là món quà độc nhứt vô nhị. Nếu nói rằng việc tặng quà nầy là làm theo lệnh Bắc Kinh hay để làm đẹp lòng "sư phụ" Tập Cập Bình thì đảng cộng sản Việt Nam nói chung và tên Phạm Quang Nghị nói riêng quả là vô liêm sỉ.

  • rùa đỏ Hoài Việt4 giờ trước
    Vc thì làm gì có liêm sỉ. Bọn chúng là một bọn ăn ngược nói ngạo. Chuyện có nói không, lật long là nghề của chúng. Nếu chúng có liêm sỉ thì chúng ta đâu mất miền Nam một cách tức tửi. Hết bội ước Geneva Treaty 54 rồi đến Paris Treaty 73. Cũng như chúng đề nghị ngưng bắn 72 tiếng Tết Mậu Thân. Rồi chuyện gì xảy ra cả thế giới đều biết. Chúng là một lũ khốn nạn. Một lũ bán nước hại dân.
  Nguồn: http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=29929

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét