Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Chuẩn bị cho Ngày Tri Ân TPB VNCH 28.04.2014

28.04.2014: Chuẩn bị cho Ngày Tri Ân TPB VNCH

Đăng ngày: 24.04.2014

VRNs (24.04.2014) – Sài Gòn – Theo thông báo đã được phổ biến từ ngày 12.04, Ban tổ chức đã nhận được 421 ông thương phế binh ghi danh tham gia Ngày Tri Ân – 28.04.2014,    
tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn. Sau ngày 22.04, vẫn còn nhiều ông thương phế binh muốn ghi danh, nhưng chúng tôi không thể tiếp nhận vì đã quá hạn, và số người ghi danh tham dự đã vượt số dự kiến (200 người) của Ban tổ chức, nên rất mong quý ông chưa được tham gia kỳ này thông cảm.



Ngày Tri Ân là cơ hội để quý ông thương phế binh VNCH gặp gỡ, chia sẻ với nhau tình đồng đội. Quý chức sắc tôn giáo sẽ nâng đỡ giúp gây dựng tinh thần nhân bản, tương thân tương ái và lòng yêu nước cho quý ông.

Theo chương trình, ngoài 421 ông thương phế binh VNCH cùng với một số thân nhân đi theo trợ giúp sẽ có các chức sắc tôn giáo thuộc Hội đồng liên tôn Việt Nam, và đặc biệt có các cha bề trên giám tỉnh DCCT Việt Nam và bề trên tu viện DCCT Sài Gòn cùng nhiều linh mục tu sĩ khác tham dự. Chương trình sẽ có hát cho nhau nghe, kể chuyện cho nhau nghe, chia sẻ và tri ân, ăn trưa và nhận quà. Dự kiến, ngoài dùng cơm trưa, mỗi ông thương phế binh sẽ nhận được một món quà tri ân trị giá một (1) triệu đồng Việt Nam. Tổng số tiền dự kiến chi cho các hoạt động này là 450 triệu đồng Việt Nam.

Từ ngày ra thông báo đến nay (24.04), Ban tổ chức đã nhận được tổng số (đã quy đổi ra tiền Việt) là 267,328,000 vnđ. Như vậy, Ban tổ chức đang còn thiếu khoảng 190 triệu để tổ chức Ngày Tri Ân này.

Thay mặt quý ông thương phế binh tham gia Ngày Tri Ân, Ban tổ chức chân thành cám ơn quý ông bà, và quý tổ chức quốc nội và hải ngoại đã đóng góp cho hoạt động này. Hiện nay chúng tôi vẫn tiếp tục đón nhận đóng góp tài chánh cho hoạt động này.

Quý ông TPB VNCH đến ghi danh tham gia Ngày Tri Ân – 2014

Sau đây là danh sách và số tiền quý vị đã đóng góp cho Ngày Tri Ân – 2014:

Tiền Việt
- Tồn quỹ Ngày Tri Ân năm ngoái (2013): 40,000,000
- 1 người ẩn danh qua cha Hồ Đắc Tâm: 1,000,000
- 1 nhóm người già (Florida-Hoa Kỳ): 2,000,000
- Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: 27,000,000
- Cha xứ Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: 45,700,000
- 1 người ẩn danh: 2,000,000
- Bà Lại Thị Ánh Hồng (Q.3): 2,000,000
- Ô. Võ Đình Trọng (cựu Hải quân): 200,000
- 1 cựu Đại úy (hải ngoại): 2,000,000
- Bạn của Bà Dương Thị Tân (vợ anh Điếu Cày): 10,000,000
- Phạm Thanh Xuân (Úc): 1,961,000
- Ô.B Cố Hạnh (Sài Gòn): 1,000,000
- Chị Thùy Lan (Úc): 1,962,000
- GĐ Ô. Hai Trường +: 4,000,000

Mỹ kim
- Ô.B Sơn – Xuyến: 400
- 1 người ẩn danh qua cha Hồ Đắc Tâm: 2,000
- Ô. Phan Bá Dương: 200
- Ô. Phạm Công Anh: 100
- Ô. Phan Lua: 100
- Ô. Duy Dang: 200
- Cau Huynh: 200
- Ô. Huy Vu: 100
- Ô. Hien Tran (Houston-TX): 500
- 1 người ẩn danh: 100
- Long Hưng Foundation: 400
- Nhóm Gioan Tiền Hô: 500
- Ô. Tuan Nguyen: 300
- Vu Dale (Houston-TX): 100

Canada kim
- Ô.B Nguyễn Văn Doãn (cựu phi công- Canada): 100

Bảng Anh
- 1 người ẩn danh: 150

Đô la Úc
- Chị Hoa và gia đình: 500

Cộng: 140,823,000 (tiền Việt), 5,200 (Mỹ kim), 100 (Canada kim), 500 (đô la Úc) và 150 (bảng Anh). Đổi ra tiền Việt và cộng lại tất cả được: 267,328,000 vnđ.
Ban Tổ Chức Ngày Tri Ân – 2014

(Theo VRN)

================================================== =========

Vẫn còn chưa muộn cho người Việt xa xứ bày tỏ lòng biết ơn các thương phế binh VNCH . Đây là địa chỉ liên lạc để quý vị có thể góp một phần quà cho các cựu chiến sĩ không may của chúng ta:

Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế - 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Sài gòn - ĐT: 9.316.322 (255) - 9.319.835 - Email: ttmvcssr@hcm.vnn.vn ..
  Nguồn: http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=28404

Thăm mồ bạn cũ



Ảnh của Nam Viet.

Thăm mồ bạn cũ
Tao rót cho mầy nửa ly thôi
để nửa kia tế cáo đất trời
tế thiên hạ, tế người cùng giống
tế tao, tế mầy, tế núi sông
tao nhớ cái ngày ta thua trận
giặc đuổi sau lưng, pháo nổ bầy
một cái poncho gói mầy giữa núi
đất đấp vội vàng lộ cả thây
ngày nầy năm đó mầy chết trận
năm đó ngày nầy - tao kẻ thua
nát áo về thành - thành đã mất
nhục rửa làm dơ mấy cảnh chùa
Uống đi mầy uống nửa ly thôi
chia với tao những đắng cay nầy
mấy mươi năm - cái đời cơm áo
tao sống còn - nửa tỉnh nửa say
chỉ tội thân mầy nằm ở đây
mả lệch mồ xiêu đã bao ngày
tấm bia vỏn vẹn hai cây chéo
nợ nước thù nhà trả hai tay
Thì cứ nằm đây như lúc xưa
mặc núi, mặc rừng, mặc gió mưa
mặc nước, mặc non thay tên chủ
mặc cho trăm họ sống như thừa
tao rót thêm mầy nửa ly sau
rải nửa ly nói với núi rừng
bên mồ người trẻ - xưa chết trận
bạn cũ về thăm dòng lệ rưng
Mai mốt nầy nếu có cơ may
tao đưa mầy lên chỗ gần mây
có biển xanh gió lùa vách đá
mặt trời lên rực rỡ ngày ngày
mầy sẽ thấy bên kia phía biển
đông lắm bạn bè bỏ xứ đi
đứa giống con hoang - xin giữa chợ
thằng như ở chực - chẳng ra gì
thôi kệ - nằm đây giữ dùm tao
một cái giang sơn thấm máu đào
một lá cờ vàng ba sọc đỏ
mấy đời vì nó - mấy đời đau
nguyễn thanh khiết
23-04-2009

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét