Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

MAI TRONG TÂM THỨC VIỆT TỘC

 

MAI TRONG TÂM THỨC VIỆT TỘC
(Kèm theo bài sưu tập về Mai nầy, có hình mai Đỏ... Trắng...., xin mời các bạn tham khảo tiếp khi bấm ngay hình mai vàng nầy)

  Cây mai gắn bó với làng quê ruộng vườn xứ sở Việt Nam, gắn bó với con người từ lúc tổ tiên khai đất lập làng để sinh sống. Cây mai chịu đựng gió mưa lụt bão để có thể nở hoa vào dịp tết, đó là hình ảnh tượng trưng cho người dân Việt vượt mọi gian khó để gìn giữ quê hương nòi giống và sống có ý nghĩa. Như cây mai vàng rể cắm sâu trong lòng đất, không bị ngã trước gió bão, con người Việt Nam dù ở đâu cũng gìn giữ đạo lý ân nghĩa và cội nguồn văn hóa tốt đẹp của tổ tiên. Cây mai vàng đứng trước thời tiết nghiệt ngã, vẫn sống bền bỉ theo năm tháng vươn mình ươm chồi nẩy lộc, người Việt Nam dù bất cứ ở đâu cũng nhẫn nại và can đảm trước mọi hoàn cảnh để xây dựng cuộc đời. Trở về chuyện Tết nhất đầu năm, chúng ta hãy nhớ lại kỷ niệm xưa nào đó ngó lên bàn thờ gia tiên có lư hương đồng bóng loáng, có mâm ngũ quả, có bánh chưng hay bánh tét, có mâm mứt, có trà mạn sen, có cặp dưa và có nhành mai ngày Tết và hỡi bạn còn nhớ hương thơm của mai khi tỏa hoa cho lộc may đầu năm ? Thật vậy, hoa mai rất thơm. Đặc biệt khi tiết trời đầu năm càng lạnh, khiến cho mai càng tỏa hương thơm ngát. Chính cái khứu giác đó làm cho ta trân quí mai hơn. Trong thực vật học về nguồn gốc của hoa mai và được biết như sau: Tên Việt: mai vàng Tên Hoa: hoàng mai Tên Anh: Vietnamese mickey-mouse plant Tên khoa học: Ochna integerrima Họ: Ochnaceae Mai có các loại như mai tứ quý (Ochnaceae serrulata, quế diệp hoàng mai (Ochnaceae kirkii Oliv. Heima), mai chiếu thủy (Wrightia religiosa). Mai và đào chính ra cùng dòng họ, nhưng về sau các nhà thực vật học nghiệm thấy đào (peach) hay mơ (apricot), mận (plum hay prune) và anh đào (cherry) là loại ra quả, nên tách riêng dòng họ mai ra. Mai có nhiều màu như: hoàng mai, hồng mai, bạch mai và mai tứ qúi http://vi.wikipedia.org/wiki/Mai_t%E1%BB%A9_qu%C3%BD . Ở VN người ta gọi hồng mai là hoa đào hay mơ, nở hoa dịp đầu xuân. Miền bắc có nhiều đào và mơ. Tại miền nam, chỉ có vùng cao nguyên lâm viên Đà Lạt thích hợp cho đào và mơ.http://webcuato.com/anh-hoa-dao-ngay-tet-nguyen-dan-giap-ngo-2014-dep-nhat-1628.html Cây mai vàng trút những chiếc lá già cỗi cuối đông, nhường cho chồi non và hoa vàng nở đầu xuân, người Việt Nam dù bất cứ ở đâu cũng sống hy sinh cho thế hệ con cháu tương lai. Như cây mai vàng gìn giữ nhựa sống sâu kín trong thân tạo sức sống mạnh khỏe để hoa nở đầu xuân, người Việt Nam dù ở đâu cũng gìn giữ đạo lý trong tâm, tu nhân tích đức để sống có ích cho mình và cho mọi người. Cây mai sống qua bao năm tháng với thời tiết khắc nghiệt vẫn âm thầm chịu đựng dẻo dai,xuân về dâng cho đời bông hoa xinh đẹp. Hình ảnh đó xứng đáng là nét tượng trưng cho phẩm đức nhẫn nại và sự hy sinh cao cả của tổ tiên trong quá trình xây dựng quê hương và duy trì bản sắc văn hóa dân tộc. MAI TRONG VĂN THƠ: "Trước Tết Mai là hoa Sau tết Mai là củi Trước bao nhiêu nâng niu Sau bấy nhiêu hất hủi Nâng niu Mai chẳng mừng Hất hủi Mai không tủi Nghìn trước ngẫm nghìn sau Khe trong lồng bóng núi." (không biết tên tác gỉa) Mai với Vũ Hoàng Chương: TẾT ĐỀ MAI "Cao sâu từng nhập bóng cây già Cây vẫn thân xưa bóng chẳng nhòa Vườn trải băng sương trăm thức cỏ Xuân còn thúy vũ một cành hoa Lòng nghe nắng ấm say đôi chút Cánh để men hồng nhuốm phớt qua Vang tiếng chim xanh về hót đấy Bồng lai hẳn nhớ kẻ đi xa" hay: CÀNH MAI TRẮNG MỘNG "Rồng lên một bóng u hoài Ôi thôi từng khúc ngã dài tâm tư! Chín giao thừa, tám năm dư Cành mai trắng mộng đêm trừ-tịch xuông..." hay: "Ngàn mai lối tuyết đêm đông lạnh Hai gã say sưa lạc nẻo về Đắm giấc mơ tình trên nệm tuyết Quanh người âu yếm lá mai che" hay, "Tuyết tan mai rụng còn đâu nữa Dĩ vãng tìm đâu một chút ghi Chăn gối đêm xưa nơi vực thẳm Điêu tàn mang cả ái ân đi" MAI VỚI SƯƠNG NGUYỆT ÁNH: Khi viếng Điện Núi Bà hay Linh Sơn Thánh Mẫu, nơi thắng cảnh thiên nhiên rất hùng vỹ, uy nghi, trước những hàng mai trắng đang trổ hoa mừng xuân, nữ sĩ Thụy Khuê Sương Nguyệt Anh cảm tác hai bài thơ tiêu biểu là "Thưởng Bạch Mai Cảm Đề" và "Linh Sơn Nhất Thụ Mai" như sau: "Non Linh đất phuớc trổ hoa nhân Riêng chiếm vườn hồng một cảnh xuân Tuyết đượm nhành tiên in sắc trắng Sương pha bóng nguyệt ánh màu ngân Mây lành gió lạnh nương hơi chánh Vóc ngọc mình băng hắt khói trần Sắc nước hương trời nên cảm mến Non linh đất phước trổ hoa thần. ("Thưởng Bạch Mai Cảm Đề") Và bài thơ Đường làm bằng hán tự khi xuân vịnh về tại Linh Sơn mà nữ sĩ Thụy Khuê đã cảm tác: "Quỳnh tư ngọc cốt bản thiên chân Tịnh độ cô liêu viên tục trần Noãn nhập ám hương xuân dật từ Hàn xung sơ ảnh nguyệt tà thần Tuyết trung tự khước lưu phong vận Phong ngoại ưng liên đạp tuyết nhân Thừa hứng mạc hiếm sơn thủy viễn Đồng lai dữ tử phú dương xuân". ("Linh Sơn Nhất Thụ Mai") Bài thơ trên được thi sĩ Hi Đạm chuyển ngữ sang Việt ngữ: "Ngọc quỳnh cốt cách trời ban Đất tịnh trơ vơ lánh thế gian Ấm áp hương đầm xuân buổi sớm Lạnh lùng bóng nhạt nguyệt đêm tàn Nghĩ thân ánh tuyết hơi sương đượm Thương kẻ hài sương gót tuyết chan Mến cảnh nước non xa chớ ngại Cùng lên ngâm vịnh tứ xuân tràn." MAI VỚI CAO BÁ QUÁT: Thơ ông ca ngợi hoa mai như sau: "Thập tái luân giao cầu cố kiếm Nhất sinh đê thứ bái mai hoạ" (Mười năm chu du tìm gươm cổ Cả đời chỉ cúi lạy hoa mai). Cao tiên sinh cúi đầu lạy hoa mai một kiếp đời chân quí hoa mai. Xuân về với chúng ta, phải chăng hoa mai đã phô sắc diễm kiều, hoa mai đã đóng góp một sắc thái văn hóa dộc đáo cho dân tộc VN. Sự rực rỡ của màu hoa mai đang nở rộ trong ba ngày Tết thêm lá non nẩy lộc tươi mát mới là điềm thịnh vượng, phát lộc, phát tài và nó còn bao hàm ý nghĩa của sự hạnh phúc hay sung túc cho gia đình hay cho một đoàn thể hay một tổ chức thương mại nào đó nhân dịp đầu năm, khởi sự cho một chu kỳ mới của con người. Người người làm ăn phát đạt sung mãn của năm mới đang đến với xa hội nói chung. Đừng tưởng rằng xuân tàn hoa rụng là hết, vẫn còn có cành mai vàng đang nở ngoài sân. Ngay trong hiện tượng đang sanh diệt còn có chân tâm không sanh diệt. Cành mai như là một thông điệp cảnh tỉnh mọi người đang sống trong trường đời thay đổi, hiện tượng sanh già bệnh chết là điều tất yếu trong kiếp nhân sinh. Bản tâm thanh tịnh vô nhiễm, cái chân lý tối hậu để thoát khỏi mọi khổ đau sanh tử. Xuân về là niềm vui đến với mọi tầng lớp trong xã hội VN. Người người ăn mặc đẹp, chúc nhau những lời đẹp và hạnh phúc đầu năm. Mai là biểu tượng của một niềm hy vọng trong suốt tương lai. Người Việt trong và ngoài nước, mỗi độ Hoa Mai nỡ là dịp đễ cầu hồn thiêng sông núi phù trợ cho công cuộc đấu tranh giải thể cộng sớm hoàn thành, để hạnh phúc như hoa mai nở rộ khắp nơi khi mùa Xuân tới. ĐẦU XUÂN MẬU THÂN 1968 Việt tộc là thế, ngày đầu Xuân là ngày đoàn tụ trong không khí ấm áp của gia đình trong lúc tiết trời đẹp nhất trong năm, ngày tràn đầy yêu thương nới nơi chan hoà tiếng chúc nhau nhân dịp đầu Xuân. Duy chỉ có một tên khát máu Hồ chí Minh là chúc Xuân bằng lệnh Tổng Tấn Công trên toàn miền Nam VN vào đầu xuân Mậu Thân 1968.http://www.youtube.com/watch?v=lQVEzHy4krM Đây là một vết nhơ trong lịch sử Việt Nam do ác thú Hồ chí Minh và bọn Việt cộng gây ra . Chúng đã sẵn sàng xé bỏ cam kết,vi phạm hiệp định ngừng bắn trong 3 ngày Lễ Tết Cổ truyền Dân Tộc. Chúng chà đạp lên những phong tục, những gì thành kính thiêng liêng nhất của tổ tiên ,dân tộc ,quê hương, đất nước... Quyết định (Tổng tiến công) của ác thú Hồ chí Minh đã man rợ thảm sát đồng bào ngay trong Đêm Giao Thừa. Việt cộng đã để lại lịch sử một cái TẾT Mậu Thân kinh hoàng mà đồng bào không bao giờ quên !!! "....Có tiếng pháo nổ ran tiễn Đinh Mùi đón Mậu Thân. Cùng lúc, từ chiếc Radio, lời chúc Tết của ác Hồ vang lên sang sảng: Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua Thắng trận tin vui khắp nước nhà Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta! http://www.youtube.com/watch?v=2couB3Zuqq0 Phải đến gần hết sáng mồng Một Tết Mậu thân, mới có tin chiến thắng báo cáo tới ác Hồ: “Đánh khắp miền Nam” . Ánh mắt Bác rực sáng niềm vui....." Trích đoạn : (Bác Hồ với Tết Mậu Thân năm ấy ) Vũ Kỳ Nguồn: Văn Nghệ số Tết Mậu Dần 1998, tr. 4. Mật khẩu Tổng tấn công Tết Mậu Thân của HCM BIẾN CỐ TẾT MẬU THÂN 1968 !!!. GỞi CHO Thế Hệ 9X _ 8X _ 7X _ ....và ...những X đã từng vỗ tay reo mừng ca hát "Mừng Chiến Thắng Mậu Thân" Những ai chưa bao giờ biết Cộng sản đã thảm sát đẫm máu 5800 đồng bào Huế và các Linh mục,Ni ,Sư đã bị sát hại :Chôn sống,chặt đầu,đập đầu... trong suốt thời gian CSVN chiếm đóng và tháo chạy ở Huế . Một vết nhơ trong lịch sử chiến tranh Việt Nam do bên CS Bắc Việt gây ra họ đã sẵn sàng xé bỏ ,vi phạm hiệp định ngừng bắn trong 3 ngày Lễ Tết Dân Tộc,chà đạp lên những phong tục, những gì thành kính nhất của quê hương, đất nước...khi quyết định (Tổng tiến công) và gây ra thảm sát ngay đêm giao thừa để lại lịch sử một cái tết kinh hoàng khi nhắc đến ( MẬU THÂN 1968 ). Những ngày đầu xuân GIÁP NGỌ 2014, người viết ghi lại tội ác của HCM và CSVN để cung cấp tư liệu cho các thế hệ sau nầy những chứng liệu quan trọng trong cuộc chiến vừa qua, lột trần tất cả tuyền truyền dối trá của Đảng Cộng Sản Việt Nam về ác ma họ Hồ.. về việc giải phóng miền nam những mỹ từ đầy máu và nước mắt mà đồng bào miền nam VN đã phải hứng chịu. Có cộng sản là không bao giờ có một mùa xuân truyền thống đúng nghĩa. Đã 39 năm qua, có bao giờ đồng bào cã nước có được một mùa xuân với tiếng pháo rộn rã khắp xóm làng như miền nam trước 1968?? Đảng cộng sản thường tự hào là một đất nước an ninh thái hoà yên vui (?) sao bọn nầy lại sợ tiếng pháo đầu xuân, tiếng pháo truyền thống ngày xuân?? Có phải chúng đang lo sợ oan hồn của những nạn nhân trong Tết Mậu Thân hiện về đễ bóp cổ chúng vào những dịp đầu xuân? Sợ cũng không thoát! MÃ ĐỀ DƯƠNG CƯỚC ANH HÙNG ( CỘNG SẢN) TẬN!!! http://ttngbt.blogspot.de/2014/01/have-great-end-of-year-blessing.html BÀI LIÊN KẾT: 1. Chăm sóc mai vàng ngày tết http://danviet.vn/nong-thon-moi/cham-mai-vang-cho-ngay-tet/110401p1c34.htm 2.Những cành đào đẹp http://webcuato.com/anh-hoa-dao-ngay-tet-nguyen-dan-giap-ngo-2014-dep-nhat-1628.html 3.Phim tài liệu Mậu thân 1968 Tập 1 - Khẩu Lệnh Tấn Công http://www.youtube.com/watch?v=2couB3Zuqq0 4.Tướng Nguyễn Ngọc Loan: Xử bắn Việt cộng (1968) http://www.youtube.com/watch?v=P_RdHuohbNY 5.MAI TỨ QUÝ http://vi.wikipedia.org/wiki/Mai_t%E1%BB%A9_qu%C3%BD 6.MÃ ĐỀ DƯƠNG CƯỚC Anh Hùng (cộng sản) Tận THÂN DẬU NIÊN LAI Kiến Thái Bình. http://ttngbt.blogspot.de/2014/01/have-great-end-of-year-blessing.html 7.Xuân trong âm nhạc https://www.facebook.com/photo.php?fbid=275373399279446&set=a.275372895946163.1073741929.100004203634759&type=3&theater Bichthuy Ly,16.1.2014
  Cây mai gắn bó với làng quê ruộng vườn xứ sở Việt Nam, gắn bó với con người từ lúc tổ tiên khai đất lập làng để sinh sống. Cây mai chịu đựng gió mưa lụt bão để có thể nở hoa vào dịp tết, đó là hình ảnh tượng trưng cho người dân Việt vượt mọi gian khó để gìn giữ quê hương nòi giống và sống có ý nghĩa. Như cây mai vàng rể cắm sâu trong lòng đất, không bị ngã trước gió bão, con người Việt Nam dù ở đâu cũng gìn giữ đạo lý ân nghĩa và cội nguồn văn hóa tốt đẹp của tổ tiên. Cây mai vàng đứng trước thời tiết nghiệt ngã, vẫn sống bền bỉ theo năm tháng vươn mình ươm chồi nẩy lộc, người Việt Nam dù bất cứ ở đâu cũng nhẫn nại và can đảm trước mọi hoàn cảnh để xây dựng cuộc đời. Trở về chuyện Tết nhất đầu năm, chúng ta hãy nhớ lại kỷ niệm xưa nào đó ngó lên bàn thờ gia tiên có lư hương đồng bóng loáng, có mâm ngũ quả, có bánh chưng hay bánh tét, có mâm mứt, có trà mạn sen, có cặp dưa và có nhành mai ngày Tết và hỡi bạn còn nhớ hương thơm của mai khi tỏa hoa cho lộc may đầu năm ? Thật vậy, hoa mai rất thơm. Đặc biệt khi tiết trời đầu năm càng lạnh, khiến cho mai càng tỏa hương thơm ngát. Chính cái khứu giác đó làm cho ta trân quí mai hơn. Trong thực vật học về nguồn gốc của hoa mai và được biết như sau: Tên Việt: mai vàng Tên Hoa: hoàng mai Tên Anh: Vietnamese mickey-mouse plant Tên khoa học: Ochna integerrima Họ: Ochnaceae Mai có các loại như mai tứ quý (Ochnaceae serrulata, quế diệp hoàng mai (Ochnaceae kirkii Oliv. Heima), mai chiếu thủy (Wrightia religiosa). Mai và đào chính ra cùng dòng họ, nhưng về sau các nhà thực vật học nghiệm thấy đào (peach) hay mơ (apricot), mận (plum hay prune) và anh đào (cherry) là loại ra quả, nên tách riêng dòng họ mai ra. Mai có nhiều màu như: hoàng mai, hồng mai, bạch mai và mai tứ qúi http://vi.wikipedia.org/wiki/Mai_t%E1%BB%A9_qu%C3%BD . Ở VN người ta gọi hồng mai là hoa đào hay mơ, nở hoa dịp đầu xuân. Miền bắc có nhiều đào và mơ. Tại miền nam, chỉ có vùng cao nguyên lâm viên Đà Lạt thích hợp cho đào và mơ.http://webcuato.com/anh-hoa-dao-ngay-tet-nguyen-dan-giap-ngo-2014-dep-nhat-1628.html Cây mai vàng trút những chiếc lá già cỗi cuối đông, nhường cho chồi non và hoa vàng nở đầu xuân, người Việt Nam dù bất cứ ở đâu cũng sống hy sinh cho thế hệ con cháu tương lai. Như cây mai vàng gìn giữ nhựa sống sâu kín trong thân tạo sức sống mạnh khỏe để hoa nở đầu xuân, người Việt Nam dù ở đâu cũng gìn giữ đạo lý trong tâm, tu nhân tích đức để sống có ích cho mình và cho mọi người. Cây mai sống qua bao năm tháng với thời tiết khắc nghiệt vẫn âm thầm chịu đựng dẻo dai,xuân về dâng cho đời bông hoa xinh đẹp. Hình ảnh đó xứng đáng là nét tượng trưng cho phẩm đức nhẫn nại và sự hy sinh cao cả của tổ tiên trong quá trình xây dựng quê hương và duy trì bản sắc văn hóa dân tộc. MAI TRONG VĂN THƠ: "Trước Tết Mai là hoa Sau tết Mai là củi Trước bao nhiêu nâng niu Sau bấy nhiêu hất hủi Nâng niu Mai chẳng mừng Hất hủi Mai không tủi Nghìn trước ngẫm nghìn sau Khe trong lồng bóng núi." (không biết tên tác gỉa) Mai với Vũ Hoàng Chương: TẾT ĐỀ MAI "Cao sâu từng nhập bóng cây già Cây vẫn thân xưa bóng chẳng nhòa Vườn trải băng sương trăm thức cỏ Xuân còn thúy vũ một cành hoa Lòng nghe nắng ấm say đôi chút Cánh để men hồng nhuốm phớt qua Vang tiếng chim xanh về hót đấy Bồng lai hẳn nhớ kẻ đi xa" hay: CÀNH MAI TRẮNG MỘNG "Rồng lên một bóng u hoài Ôi thôi từng khúc ngã dài tâm tư! Chín giao thừa, tám năm dư Cành mai trắng mộng đêm trừ-tịch xuông..." hay: "Ngàn mai lối tuyết đêm đông lạnh Hai gã say sưa lạc nẻo về Đắm giấc mơ tình trên nệm tuyết Quanh người âu yếm lá mai che" hay, "Tuyết tan mai rụng còn đâu nữa Dĩ vãng tìm đâu một chút ghi Chăn gối đêm xưa nơi vực thẳm Điêu tàn mang cả ái ân đi" MAI VỚI SƯƠNG NGUYỆT ÁNH: Khi viếng Điện Núi Bà hay Linh Sơn Thánh Mẫu, nơi thắng cảnh thiên nhiên rất hùng vỹ, uy nghi, trước những hàng mai trắng đang trổ hoa mừng xuân, nữ sĩ Thụy Khuê Sương Nguyệt Anh cảm tác hai bài thơ tiêu biểu là "Thưởng Bạch Mai Cảm Đề" và "Linh Sơn Nhất Thụ Mai" như sau: "Non Linh đất phuớc trổ hoa nhân Riêng chiếm vườn hồng một cảnh xuân Tuyết đượm nhành tiên in sắc trắng Sương pha bóng nguyệt ánh màu ngân Mây lành gió lạnh nương hơi chánh Vóc ngọc mình băng hắt khói trần Sắc nước hương trời nên cảm mến Non linh đất phước trổ hoa thần. ("Thưởng Bạch Mai Cảm Đề") Và bài thơ Đường làm bằng hán tự khi xuân vịnh về tại Linh Sơn mà nữ sĩ Thụy Khuê đã cảm tác: "Quỳnh tư ngọc cốt bản thiên chân Tịnh độ cô liêu viên tục trần Noãn nhập ám hương xuân dật từ Hàn xung sơ ảnh nguyệt tà thần Tuyết trung tự khước lưu phong vận Phong ngoại ưng liên đạp tuyết nhân Thừa hứng mạc hiếm sơn thủy viễn Đồng lai dữ tử phú dương xuân". ("Linh Sơn Nhất Thụ Mai") Bài thơ trên được thi sĩ Hi Đạm chuyển ngữ sang Việt ngữ: "Ngọc quỳnh cốt cách trời ban Đất tịnh trơ vơ lánh thế gian Ấm áp hương đầm xuân buổi sớm Lạnh lùng bóng nhạt nguyệt đêm tàn Nghĩ thân ánh tuyết hơi sương đượm Thương kẻ hài sương gót tuyết chan Mến cảnh nước non xa chớ ngại Cùng lên ngâm vịnh tứ xuân tràn." MAI VỚI CAO BÁ QUÁT: Thơ ông ca ngợi hoa mai như sau: "Thập tái luân giao cầu cố kiếm Nhất sinh đê thứ bái mai hoạ" (Mười năm chu du tìm gươm cổ Cả đời chỉ cúi lạy hoa mai). Cao tiên sinh cúi đầu lạy hoa mai một kiếp đời chân quí hoa mai. Xuân về với chúng ta, phải chăng hoa mai đã phô sắc diễm kiều, hoa mai đã đóng góp một sắc thái văn hóa dộc đáo cho dân tộc VN. Sự rực rỡ của màu hoa mai đang nở rộ trong ba ngày Tết thêm lá non nẩy lộc tươi mát mới là điềm thịnh vượng, phát lộc, phát tài và nó còn bao hàm ý nghĩa của sự hạnh phúc hay sung túc cho gia đình hay cho một đoàn thể hay một tổ chức thương mại nào đó nhân dịp đầu năm, khởi sự cho một chu kỳ mới của con người. Người người làm ăn phát đạt sung mãn của năm mới đang đến với xa hội nói chung. Đừng tưởng rằng xuân tàn hoa rụng là hết, vẫn còn có cành mai vàng đang nở ngoài sân. Ngay trong hiện tượng đang sanh diệt còn có chân tâm không sanh diệt. Cành mai như là một thông điệp cảnh tỉnh mọi người đang sống trong trường đời thay đổi, hiện tượng sanh già bệnh chết là điều tất yếu trong kiếp nhân sinh. Bản tâm thanh tịnh vô nhiễm, cái chân lý tối hậu để thoát khỏi mọi khổ đau sanh tử. Xuân về là niềm vui đến với mọi tầng lớp trong xã hội VN. Người người ăn mặc đẹp, chúc nhau những lời đẹp và hạnh phúc đầu năm. Mai là biểu tượng của một niềm hy vọng trong suốt tương lai. Người Việt trong và ngoài nước, mỗi độ Hoa Mai nỡ là dịp đễ cầu hồn thiêng sông núi phù trợ cho công cuộc đấu tranh giải thể cộng sớm hoàn thành, để hạnh phúc như hoa mai nở rộ khắp nơi khi mùa Xuân tới. ĐẦU XUÂN MẬU THÂN 1968 Việt tộc là thế, ngày đầu Xuân là ngày đoàn tụ trong không khí ấm áp của gia đình trong lúc tiết trời đẹp nhất trong năm, ngày tràn đầy yêu thương nới nơi chan hoà tiếng chúc nhau nhân dịp đầu Xuân. Duy chỉ có một tên khát máu Hồ chí Minh là chúc Xuân bằng lệnh Tổng Tấn Công trên toàn miền Nam VN vào đầu xuân Mậu Thân 1968.http://www.youtube.com/watch?v=lQVEzHy4krM Đây là một vết nhơ trong lịch sử Việt Nam do ác thú Hồ chí Minh và bọn Việt cộng gây ra . Chúng đã sẵn sàng xé bỏ cam kết,vi phạm hiệp định ngừng bắn trong 3 ngày Lễ Tết Cổ truyền Dân Tộc. Chúng chà đạp lên những phong tục, những gì thành kính thiêng liêng nhất của tổ tiên ,dân tộc ,quê hương, đất nước... Quyết định (Tổng tiến công) của ác thú Hồ chí Minh đã man rợ thảm sát đồng bào ngay trong Đêm Giao Thừa. Việt cộng đã để lại lịch sử một cái TẾT Mậu Thân kinh hoàng mà đồng bào không bao giờ quên !!! "....Có tiếng pháo nổ ran tiễn Đinh Mùi đón Mậu Thân. Cùng lúc, từ chiếc Radio, lời chúc Tết của ác Hồ vang lên sang sảng: Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua Thắng trận tin vui khắp nước nhà Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta! http://www.youtube.com/watch?v=2couB3Zuqq0 Phải đến gần hết sáng mồng Một Tết Mậu thân, mới có tin chiến thắng báo cáo tới ác Hồ: “Đánh khắp miền Nam” . Ánh mắt Bác rực sáng niềm vui....." Trích đoạn : (Bác Hồ với Tết Mậu Thân năm ấy ) Vũ Kỳ Nguồn: Văn Nghệ số Tết Mậu Dần 1998, tr. 4. Mật khẩu Tổng tấn công Tết Mậu Thân của HCM BIẾN CỐ TẾT MẬU THÂN 1968 !!!. GỞi CHO Thế Hệ 9X _ 8X _ 7X _ ....và ...những X đã từng vỗ tay reo mừng ca hát "Mừng Chiến Thắng Mậu Thân" Những ai chưa bao giờ biết Cộng sản đã thảm sát đẫm máu 5800 đồng bào Huế và các Linh mục,Ni ,Sư đã bị sát hại :Chôn sống,chặt đầu,đập đầu... trong suốt thời gian CSVN chiếm đóng và tháo chạy ở Huế . Một vết nhơ trong lịch sử chiến tranh Việt Nam do bên CS Bắc Việt gây ra họ đã sẵn sàng xé bỏ ,vi phạm hiệp định ngừng bắn trong 3 ngày Lễ Tết Dân Tộc,chà đạp lên những phong tục, những gì thành kính nhất của quê hương, đất nước...khi quyết định (Tổng tiến công) và gây ra thảm sát ngay đêm giao thừa để lại lịch sử một cái tết kinh hoàng khi nhắc đến ( MẬU THÂN 1968 ). Những ngày đầu xuân GIÁP NGỌ 2014, người viết ghi lại tội ác của HCM và CSVN để cung cấp tư liệu cho các thế hệ sau nầy những chứng liệu quan trọng trong cuộc chiến vừa qua, lột trần tất cả tuyền truyền dối trá của Đảng Cộng Sản Việt Nam về ác ma họ Hồ.. về việc giải phóng miền nam những mỹ từ đầy máu và nước mắt mà đồng bào miền nam VN đã phải hứng chịu. Có cộng sản là không bao giờ có một mùa xuân truyền thống đúng nghĩa. Đã 39 năm qua, có bao giờ đồng bào cã nước có được một mùa xuân với tiếng pháo rộn rã khắp xóm làng như miền nam trước 1968?? Đảng cộng sản thường tự hào là một đất nước an ninh thái hoà yên vui (?) sao bọn nầy lại sợ tiếng pháo đầu xuân, tiếng pháo truyền thống ngày xuân?? Có phải chúng đang lo sợ oan hồn của những nạn nhân trong Tết Mậu Thân hiện về đễ bóp cổ chúng vào những dịp đầu xuân? Sợ cũng không thoát! MÃ ĐỀ DƯƠNG CƯỚC ANH HÙNG ( CỘNG SẢN) TẬN!!! http://ttngbt.blogspot.de/2014/01/have-great-end-of-year-blessing.html BÀI LIÊN KẾT: 1. Chăm sóc mai vàng ngày tết http://danviet.vn/nong-thon-moi/cham-mai-vang-cho-ngay-tet/110401p1c34.htm 2.Những cành đào đẹp http://webcuato.com/anh-hoa-dao-ngay-tet-nguyen-dan-giap-ngo-2014-dep-nhat-1628.html 3.Phim tài liệu Mậu thân 1968 Tập 1 - Khẩu Lệnh Tấn Công http://www.youtube.com/watch?v=2couB3Zuqq0 4.Tướng Nguyễn Ngọc Loan: Xử bắn Việt cộng (1968) http://www.youtube.com/watch?v=P_RdHuohbNY 5.MAI TỨ QUÝ http://vi.wikipedia.org/wiki/Mai_t%E1%BB%A9_qu%C3%BD 6.MÃ ĐỀ DƯƠNG CƯỚC Anh Hùng (cộng sản) Tận THÂN DẬU NIÊN LAI Kiến Thái Bình. http://ttngbt.blogspot.de/2014/01/have-great-end-of-year-blessing.html 7.Xuân trong âm nhạc https://www.facebook.com/photo.php?fbid=275373399279446&set=a.275372895946163.1073741929.100004203634759&type=3&theater -Bichthuy Ly,16.1.2014

Bichthuy Ly
 Bichthuy Ly,16.1.2014

Nguồn:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=275373402612779&set=a.275372895946163.1073741929.100004203634759&type=1&theater

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét