Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

Vọng Giáng Sinh -nhớ chiến sĩ vị quốc vong thân


Hôm nay là ngày Vọng Chúa Giáng Sinh 24 tháng 12

Nhắc đến Giánh Sinh là nhắc đến Tình yêu và Lòng Bác ái, vì theo giáo lý Công Giáo, nếu không vì yêu thương, chúa Jesus đã không phải xuống thế mang lấy thân phận tầm thường đầy gian khổ cùa loài người để đem cho họ niềm hy vọng của ơn cứu rỗi

Ngày Giáng Sinh cũng là ngày để gia đình đoàn tụ và bày tỏ tình cảm và sự quan dành cho những người thân yêu nhất của chúng ta.

Thế nhưng trong chúng ta có ai nghĩ về thân những người cô đơn, không có ai nghĩ đến họ ? Với những người này, Giáng Sinh đến rồi đi trong lặng lẽ, trống vắng và bình thường như mọi ngày. Và nhất là những người nằm dưới mộ sâu không ai thắp cho một nén nhang đoái hoài. Những ngôi mộ bị nạn nhân của một thể chế độc, tài xuẩn động và bác ác. Ở đây Guốc muốn nhắc đến những ngôi mộ đang nằm hoang lạnh còn ở trong nước, mộ của những chiến sĩ quốc gia VNCH, ân nhân của miền Nam tự do, của TẤT CẢ người Việt chúng ta, những người đã mang ơn các anh khi hiểu được ý nghĩa đích thực của hai chữ TỰ DO và DÂN CHỦ và huyệt mộ hoang lạnh của những người bộ đội đã nằm xuống cho sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước trong những đợt xâm lăng của giặc Tàu 1979 tại miền Bắc và năm 1988 (Trường Sa)
Họ là những người ở cả hai đầu chiến tuyến nhưng có một mẫu số chung là đã hy sinh tính mạng cho chúng ta được sống yên ổn và hòa bình tự do. Thế mà ...

Trong không khí tưng bừng và đầm ấm bên gia đình, xin hãy dành một phút nghĩ đến và thầm gởi cho họ một lời cầu nguyện cho anh linh của những chiến sĩ (hữu danh và vô danh) đã bỏ mình vì chính nghĩa tự do dân tộc . Thân xác các anh đã bề với bụi tro, nhưng "anh hùng tử, khí hùng bất tử" Chúng tôi xin nghi tạc công ơn, và nguyện cầu anh linh các chiến sĩ luôn ở với chúng tôi trong cuốc chiến quyết liệt giành lại quyền sống và quyền làm người trong một nước độc lập tự do mà các anh đã tốn bao máu xương để bảo vệ


"Anh Đã Ngủ Yên Trên Quê Hương"

Sáng tác của Trần Duy Đức

Lâm Dung trình bày
 
http://youtu.be/1Fs2oV8OlzM
 
Cũng không quên cả những thương binh đã đánh đổi một phần thân thể cho cuộc đời chúng ta được lành lặn:

Giữa quê người tôi hát tên anh
 
  

Nguồn: http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=26211
 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét