Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Hình ảnh: Có lẽ Quảng trường Ba Đình cũng là khung cảnh thích hợp cho hành động nghệ thuật này

Nghệ sĩ Nga Pyotr Pavlensky đến trước Lăng Lenin tại Quảng trường Đỏ, cởi bỏ hết áo quần, ngồi bệt xuống, dùng búa đóng một chiếc đinh dài xuyên qua bìu dái, găm chặt cặp tinh hoàn của mình xuống nền đá lát địa điểm nổi tiếng này với thông điệp là “ẩn dụ về sự vô cảm, sự thờ ơ với chính trị và thái độ duy định mệnh của xã hội Nga hiện đại”. Nước Nga đang trở thành một nhà nước cảnh sát, song thay vì sử dụng sức mạnh của số đông thì dân chúng chỉ bất động ngồi nhìn chính quyền tóm chặt dái mình, đóng đinh mình vào nền tảng của chế độ và phó mặc cho số phận. Một ẩn dụ mạnh. Một chân dung bạo liệt về bạo lực và bất lực. Một tuyên ngôn đau đớn về tuyệt vọng và khuất phục.
(blog ProContra)

DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN VN- TRẦN TRUỒNG, LÕA THỂ TRƯỚC HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LHQ
   Huỳnh Mai St.8872
   November 16, 2013- 1:10 AM
Tự do, Nhân quyền Việt Nam, quả thât nó rất tồi tệ và bị sỉ nhục một cách trần truồng như nhộng, theo bức ảnh nghệ thuật nude của anh chàng nghệ sĩ Nga Pytr Pavlenshy tại Quảng trường Đỏ Lenin. Là để nói lên: NGÀY PHỎNG DÁI- " Giải phóng- Sài Gòn " của Cộng Sản Bắc Việt Nam ngày 30-4-1975.
Ngày " Phỏng Dái " như cây đinh đóng chặt Tư Do, nhân quyền cả nước Việt Nam, bị đóng đinh, dính chặt xuống nền tảng Thiên đàng XHCN/CSVN. Và được cả thế giới về Nhân Quyền của Đai Hội Đồng LHQ ủng hộ để VNCS, 12-11-2013 tham gia vào Hội đồng Nhân quyền LHQ.
Quốc tế Nhân quyền LHQ có ý nói, tự do, nhân quyền và quyền làm người VN, là tự họ đóng đinh vào chiếc quan tài, và đem chôn nó đi!?. Cũng vì họ chối bỏ Tự Do sẵn có tại Miền Nam VN, nên sau 1975, họ mất quyền làm người khi bị Cộng Sản hóa, là lẽ tất nhiên phải đến...!. Cũng như anh chàng nghệ sĩ chơi ngông phải chịu đau đớn về minh vậy...?!!
Tại trời, mà cũng tại ta ?!. Biết là Cộng Sản, theo tà là ngu.??!
   Huỳnh Mai St.8872
 
Có lẽ Quảng trường Ba Đình cũng là khung cảnh thích hợp cho hành động nghệ thuật này

Nghệ sĩ Nga Pyotr Pavlensky đến trước Lăng Lenin tại Quảng trường Đỏ, cởi bỏ hết áo quần, ngồi bệt xuống, dùng búa đóng một chiếc đinh dài xuyên qua bìu dái, găm chặt cặp tinh hoàn của mình xuống nền đá lát địa điểm nổi tiếng này với thông điệp là “ẩn dụ về sự vô cảm, sự thờ ơ với chính trị và thái độ duy định mệnh của xã hội Nga hiện đại”. Nước Nga đang trở thành một nhà nước cảnh sát, song thay vì sử dụng sức mạnh của số đông thì dân chúng chỉ bất động ngồi nhìn chính quyền tóm chặt dái mình, đóng đinh mình vào nền tảng của chế độ và phó mặc cho số phận. Một ẩn dụ mạnh. Một chân dung bạo liệt về bạo lực và bất lực. Một tuyên ngôn đau đớn về tuyệt vọng và khuất phục.
(blog ProContra)

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét