Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

TẬP HỒ SƠ SƯU KHẢO:CON ĐƯỜNG NÀO CHO TỰ DO VIỆT NAM-PHẦN II


   CHỐNG TẦU CỨU NƯỚC-GIẢI CỘNG CỨU DÂN!!!

  Trong giai đoạn mất nước hiện nay! Đừng hỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam phải làm gì cứu quê hương tổ quốc mà phải hỏi lại chúng ta làm gì cho tổ quốc và quê hương…!?.Dân tộc Việt nam quá mệt mõi và chán-ghét chiến-tranh.Cũng vì thắng-thua 30-4-1975 mang theo ý thức hệ Cộng Sản  hay Tự-Do mà làm cho Dân Tộc chia rẻ hận thù,đánh mât đi sự đoàn kết tình thương dân tộc chống giặc ngoại xâm phương bắc từ ngàn đời của ông cha ta Người Việt Quốc Gia yêu nước.

   Cuộc chiến 30-4-1975 chấm dứt phải nói rằng thống nhất đất nước! Người ta phải tự hỏi tại sao quân dân Miền Nam bỏ nước ra đi nhiều như thế!??? Và Mang theo lòng hận thù không phải Bắc Nam mà là CỘng Sản và Tự-Do!Trong cuộc chiến này không kẻ thắng,người thua mà phải có kẻ hy sinh và kẻ đó là Miền nam/VNCH làm nên biến cố lịch sử dân tộc “ Giải Cộng Cứu Dân”.

   Đã 36 năm lặng lẽ trôi qua trong số phận nghiệt ngã đầy hy sinh của người dân miền Nam /VNCH cho sự nghiệp Giải Thể Cộng Sản do chính toàn dân có ý thức và tỉnh thức về hiểm họa Cộng Sản.Đứng lên lãnh đạo đấu tranh thay thế cuộc chiến của QL/VNCH để đòi lại Tự -Do,Dân Chủ ,Dân Quyền cho mọi người dân.Chính Cộng Sản Bắc Việt/HCM và Cộng Sản Miềm Nam/VC/MTGPMN đã hứa không giử lời dân tộc!-“Giải phóng quê hương và độc lâp chủ quyền dân tộc???”

-  MỘT QUYẾT ĐỊNH ĐAU LÒNG-MỘT CHẤP NHẬN PHẢN BỘI ĐỒNG MINH!?

   Một cuộc di tản chiến thuật rút quân ra khỏi vùng Tây Nguên trung Phần của Quân -đoàn I và của Quân-  đoàn II của TT Thiệu  là một thất bại trong chiến thuật cầm quân!…Nhưng phải chấp nhận vì Mỹ bỏ rơi QL/VNCH,cùng thế nước lòng dân đang sang trang,thay thời đổi vận dân tộc sống chung cùng CỘNG SẢN. Trưởc khi “Chạy làng” Cộng Sản ra nước ngoài TT Thiệu để lại cho mọi người dân bằng câu nói bất hủ: “Không nghe nhửng gì Cộng Sản nói,mà hãy nhìn kỷ những gì Cộng Sản làm”cho nhửng ai còn tin Cộng Sản!Với sự quyết định đau lòng mất nước Miền Nam là tội lổi với Tổ Quốc-Ông Thiệu đã khóc tai tòa Nhà Trắng-White house- tại Quân cãng Cam Ranh khi nhìn đoàn quân và dân chúng bồng bế nhau di tản quân về ngày 12-4 Chủ nhật/1975 chấm đứt một thời Tự Do Dân Chủ VNCH. Và mong toàn Dân tỉnh Thức Cộng Sản cho mai sau!!!
   
   Di Tản Quân Về!

» Tác giả: Huỳnh Mai
 » Dịch giả:
 » Thể lọai: thơ mới hiện đại Việt Nam
 » Số lần xem: 2035
  1. Di Tản Quân Về!
     





Di tản quân về trong cơn chiến loạn,
 Loạn cả dân tình loạn cả Tự-Do,
 Ai đem chinh chiến cho dân Nam khổ!
 Thiên đàn Xã Nghĩa khuất tất Tự-Do, ....
                      ***
 Đường núi chập chùng rừng xe nghẹt kín,
 Gánh gồng bồng bế mịch khói đoàn quân
 Rừng lá trơ cành trong cơn đói lạnh,
 Suối cạn nguồn trong cơn khát điêu linh,
 Bao xác người rơi rớt đường di tản,
 Trốn bỏ quê hương lủ giặc cộng về!
 Rừng cây đá núi chôn bao mầm sống
 Lệ máu tràn đầy tiếng khóc thãm thương,
 Sỏi đá còn buồn hởi người vô tánh!?
 Cây còn khóc lá giữa trời bảo giông!
                         ***
 Khiếp đời lính chiến an dân cứu nước,
 Nửa gánh sơn hà lịm chết Tự-Do!
 Không còn dân chủ người dân chạy trốn,
 Tay súng nầy gẩy gánh nợ nước non,
 Cung đướng di tản thây người chặt núi,
 Xác dân lành vung vắt khắp lối đi,
 Người lính chiến đem thân chống đạn,
 Súng đâu còn đạn bắn hởi người ơi!
 Vận nước trơ cờ phản dân đón giặc
 Hoan hô “Giải Phóng “Cộng Hồ rừng Xanh,
                          ***
 Lệnh hàng giặc Cộng thôi đành gẩy súng!
 Súng bể cong nòng áo trận vất tung,
 Bờ rào chiến lũy gục đầu khó`c ngất,
 Máu xương này là cái giá Tự-Do,
 Chiến sĩ anh hùng lưu dang tự sát,
 Thiên thần gảy cánh Tự-Do vào tù,
 Lời song núi Tư-Do không Cộng sản,
 Quốc Việt muôn đời là của dân Nam,
 Chớ lầm yêu nước là yêu Xã Nghĩa,
 Tự Do này cả thế giới cùng theo,
                      ***
 Thưở Tự-Do ba mươi lăm năm cũ!
 Tháng Tư về trong nổi nhớ miền đau,
 Vận nước chưa thông,dân tình chưa tỉnh,
 Men say chiến thắng xích xiềng tay dân,

 Huỳnh Mai
 [Di tản chiến thuật]


 Chinh chiến tàn rồi mấy ai thương nhớ,
 Xin người đừng gọi nhau...là cố nhân,...

 Saigon gẩy súng giả từ phố thị,
 Trở lại rừng xưa thân phận tù đày,
 Đồi cao heo hút mơ về phố củ,
 Cũng gió mưa này ai đón em về;
 Giữa hàng cổ thụ me già rụng lá,
 Ba...bay trong gió vương tóc mây bồng,
 Phủ kín vai anh sa trường áo chiến,
 Lặng lẽ bên nhau suốt chặn đường mưa,
 Trên đường chiến trận anh dây gẩy súng,
 Mưa gió còn nhiều ai đón đưa em;
                      xox
 Xin em đừng nói;...cố nhân đừng gọi;...
 Đường xưa ướt lối đơn côi nẽo về,
 Chim bàng gẩy cánh người xưa đâu nữa,
 Vắng anh rồi phố cũ cũng buồn mưa,
 Lối xưa trường cũ phủ màu cờ đỏ,
 Như máu con tim đỏ thắm chiến bào,
 Anh trở về đây trong cơn chiến bại
 Gặp nhau rồi còn biết nói gì đây,
 Em lên xe hoa người hút điếu cáng,
 Đâu còn mưa gió ướt lối chân em,
                      xox
 Xin đừng gọinhau tiếng cố nhân ôi;...
 Chinh chiến mà chi chia rẻ phận đời,
 Anh là chiến bại em theo chiến thắng,
 Bỏ mặc tình ta trong lúc gió mưa,
 Me già đứng lặng bên đường khóc lá,
 Rơi;...rơi;phủ kín bạc đầu chiến binh;
 Anh hùng...nay đành bán vé số...
 Bán phận đời vận nước chẵng ai mua,
 Tiếng ca cải tạo buồn trôi trong gió,
 Phận đời quên lãng sống kiếp chinh nhân,
                         xox
 Ba mươi lăm năm trời vẫn đổ mưa,
 Nỗi buồn chinh chiến biết mấy cho vừa,
 Mưa buồn chiến bại ươm sầu dân tộc,
 Me già thay lá Saigon đổi tên,
 Tôi đi giữa phố không tên nhà không số,
 Lều bạt che mưa khắp phố,vĩa hè,
 Xích lô gát trọ cho người thua cuộc,
 Đường về kinh tế sỏi đá thành cơm,
 Người lính cũ sao trời làm khách sạn,
 Mưa gió não nề,đừng khóc chinh nhân,...
                         xox
 Tắm gội gió mưa mái đầu bạc trắng,
 Mắt mờ đẵm lệ vọng ướcxa xăm,
 Đường mưa chung lối ai về chinh chiến,
 Cho tôi góp sức một chút hơi tàn,
 Thay ngôi đổi chủ đổi đời dân tộc,
 Tìm lại người xưa một chút hương thừa,
 Đường mưa ướt át không đành quên lãng,
 Tổ quốc vinh quang trách nhiệm hẹn thề,
 Dù ai phản bội đâm lưng chiến sĩ,
 Vẫn nguyện thề non nước được bình an,
                         xox
 Nơi góc phố lén nhìn hoa pháo hội,
 Người vui chiến thắng mắt tôi lệ trào,
 Saigon chiến bại kêu sa lộng lẩy,
 Con đường nào rực rở bước chân em,
 Chiến lũy hào sâu không ngăn bước giặc,
 Mưa ướt lối đâu cản bước em đi;...
 Saigon,chiến hữu, người thương tôi mất,
 Tất cả về đâu hởi cố nhân ôi;?
 Nhìn trời chỉ thấy vì sao rơi rụng,
 Kiếp đời lính chiến cố hương không nhà,

                                  Huỳnh-Mai
                      [Tình người sau cuộc chiến]



2011-04-01 15:12:43




-MUỐN THẮNG CỘNG SẢN HÃY THUA CỘNG SẢN TRƯỚC ĐÃ!!! 



    Đây là lời tuyên bố của tướng Độc Nhởn Do Thái Moshe Dayan,xin trích đoạn:Ai Là Thủ Phạm Ngày 30-4-1975 của tác giã Vĩnh Trường:

“Tướng độc nhởn cò-mồi, Moshe Dayan, Bộ trưởng Quốc phòng của Do Thái, đột ngột tự ý qua Việt Nam 3 ngày (từ 25 tới 27 tháng 7 năm 1966) và cho báo chí chụp bức hình biểu diễn đang đi hành quân với lực lượng Hải Quân Mỹ. Sau chuyến "hành quân" chớp nhoáng đó, Tướng độc nhởn Moshe Dayan viết ngay đề nghị Mỹ nên rút quân ra khỏi Việt Nam (axiom-3: The US could not have won the war under any circumstances) đúng vào điểm mốc thời gian Mỹ chuẩn bị rút quân) vì không thể thắng cuộc chiến này được mà hãy để cho Hà Nội chiếm miền nam (axiom-1: There was never a legitimate non-communist government in Saigon) thì mới thắng được Cộng Sản, trong khi nhị trùng Mafia Lê Đức Thọ đã biết trước sẽ thôn tính miền nam, nên 1960 (lúc nầy Mỹ ch…

…Dĩ nhiên lời đề nghị chủ bại này càng được thổi phồng bởi phong trào phản chiến và làm mất uy tín Tổng Thống Johnson buộc Johnson không được tái ứng cử kỳ hai, đây là một hiện tượng kinh-dị hiếm có trong lịch sử Hoa Kỳ, để chắc ăn, họ ám sát người em TT Kennedy liền sau đó làm cho Đệ Nhứt phu nhân khiếp đãm phải lập lại “…Dù ai có đề nghị chồng tôi cũng cương quyết không ra tái ứng cử”
 Sự thật gần đây, vẫn còn có những ký giả và bình luận gia Việt Nam trong đó có tôi ca ngợi những phân tích và đề nghị của ông tướng một mắt này, mà không hiểu đó chính là một trong những thủ phạm đã góp phần "khai tử" miền Nam trước mắt, nhưng đúng 50 năm sau (1973-2023) quả thật đúng như vậy, là một nước VNCH lớn hơn và mạnh hơn trên các thành viên Đông Nam Á, trong khi ấy các thế hệ dính dấp vào cuộc chiến đã nằm sâu dưới lòng đất vì định luật mọi việc rồi sẽ bỏ lại sau lưng…”

  http://hoiquanphidung.com/archive/index.php?t-4322.html&s=057ae5ff64aa3062801e22a74683132a

   LÙI MỘT BƯỚC TIẾN BA BƯỚC!!!

    Lời khuyên của Thủ Tướng Lý Quang Diệu Singapore với TT thiệu,hãy nhường cho Cộng Sản chiếm Miền nam /VNCH.Dân chúng Miền Nam đã từng có Tự-Do Dân Chủ sẽ có cơ hội sống chung hòa bình với Cộng Sản để so sánh thế nào là Cộng Sản và Tự Do.Chúng ta hãy láy màu Đỏ tựợng trưng cho Cộng Sản/Miền Bắcvà Màu Vàng tượng trưng cho Miền Nam /VNCH đem hòa chung lại nhau,nó ra một màu “Tím bầm,Xám xịt”.Một màu máu bầm tím vết thương lòng của dân tộc…!.Nếu không thoát ly “Đỏ màu Cộng Sản” trở về với “Màu Vàng Dân Tộc” thì người dân vĩnh viễn vứt đi dất nước mình!!! Khi người dân biết “Thức Tỉnh” và đứng lên và bước thêm 3 bước nữa để: Giải Hòa Dân Tộc-Thống Nhất Đất Nước-Toàn Vẹn Tổ Quốc.

   Ông Lý Quang Diệu có nhận xét chính đáng cho tình hình VN lúc bấy giờ trước năm75,Một cuộc chiến không được quyền thắng theo sự chỉ đạo chủ chiến của Hoa Kỳ làm nản lòng Quân  Dân Miền Nam nên họ bỏ chính nghĩa Quốc Gia theo lời xúi giục Cộng sản thì nhiều.Hết 85% dân nông thôn Miền Nam nằm vùng cho VC/GPMNVN.Sự hy sinh của chiến sĩ Ql/VNCH dù cho máu họ thành song,Xương họ có chất thành núi cũng không thể đem lại hòa bình Tự-Do dân tộc cũa người lính chiến VNCH nên  Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cãm thong lời khuyên L.Q.D cho rút quân chiến thuật khỏi vùng Tây Nguyên chiến lược và để Mất Miền Nam,và đưa Cộng Sản Miền Bắc rơi vào thế vi phạm H.Đ Paris/73.Chứng mimh cho thế giới và dâ Vn biết tội ác tàn bạo Cộng Sản và có lý do thi hành lại HD/Paris,Giải trừ Cộng Sản với sự đồng tình ủng hộ của nhân dân sau 36 năm vùi dập Tự-Do Dân Chủ dưới thời Cộng Sản Thái Thú VN !!!

   CHỐNG TẦU CỨU NƯỚC!

 Sự kiện tàu Binh Minh 02 bị cắt cáp ngày 26-5-2011 là biến cố lịcn sử đưa VN vào khúc qanh Mất Nước thật sự cho Tẩu Cộng.đã từ lâu rồi mà người dân không hay biết mà thôi!.Những lời phản kháng chống đối hành động xâm phạm lãnh hãi VN quá yếu hèn,nhu nhược của bọn Thái Thú cầm quyền CSVN chỉ là tiếng van lơn,xin xỏ đòi quyền TỰ-TRỊ cho một nước VN/Tây Tạng thư2 của Tầu Cộng/TQ. Theo tin thông tấn Reuters,vào ngày 25-6-2011 tai Bắc Kinh giửa Thứ Trưởng Ngoại Giao Hồ Xuân Sơn với Ủy Viên Quốc Vụ trung Quốc ông Đới Bỉnh Quốc,bàn về giải quyết hòa bình tranh chấp quyền lãnh hãi trên Biển Đông với VN.Chúng ta có cảm tương đây là một Sứ Giã An Nam sang sang Thiên Triều Bắc Kinh phục mệnh Tầu Cộng làm lắng dịu tình hình Biển Đông,chấp nhận cung đường “Lưỡi Bò 9 Đoạn”phi lý của Tầu Cộng áp đặt cho việc MẤT NƯỚCVN.Chắc rồi đây Ngư dân VN không còn thuyền nào dám ra khơi đánh bắt cá trong thềm luc địa của mình và dùng số ghe thuyền đó theo lệnh Thái thú Cộng SảnVN xuống biển lặn mò tìm Ngọc Trai đem cống nọp cho Tầu Cộng để được trở về thời “Lên rừng vác ngà voi,xuống biển mò ngọc trai” làm thân nô lệ Giăc Tầu Phương Bắc.

“Trong tình thế hiện nay, Việt Nam không còn lựa chọn nào khác, không còn con đường nào khác hơn là trở về với tổ quốc China vĩ đại. Ði với Mỹ chăng ? Thì các đồng chí chạy đi đâu ? Trở về với tổ quốc thì các đồng chí mới tiếp tục tồn tại như những ông chủ duy nhất trước hiểm hoạ của bọn dòi bọ đang tích cực phản công nhằm tống cổ các đồng chí ra khỏi chỗ ngồi của mình. Hãy tưởng tượng một ngày nào đó, các đồng chí không được ngồi ở bàn giấy trong công thự, mà phải đi lang thang ngoài đường kiếm việc làm. Thật khủng khiếp. Vì thế, chúng ta phải chiến đấu hết mình cho sự tồn tại của chúng ta, cho con cháu chúng ta, tương lai của chúng ta, của con cháu chúng ta. Quyết không để lọt vào tay kẻ khác. Lũ dân chủ dòi bọ ấy có cả ở China…

   Việc Việt Nam trởvề với tổ quốc China vĩ đại là việc trước sau sẽ phải đến. Không sớm thì muộn. Mà sớm thì hơn muộn. Trong lịch sử, Việt Nam từng là quận huyện của China, là một nhánh của cây đại thụ China. China và Việt Nam là một. Ðó là chân lý đời đời. Ðó cũng là lời của Hồ đồng chí (tức là ông HCM) trong lễ tuyên thệ gia nhập đảng cộng sản China. Hồ đồng chí tôn kính còn dạy : « China, Việt Nam như môi với răng. Môi hở thì răng lạnh ». Có nghĩa là hai nước là hai bộ phận trong cùng một cơ thể. Nông đồng chí (tức là đồng chí Nông Ðức Mạnh) từng tự hào nhận mình là người Choang (Zhuang) trong cuộc gặp gỡ các đại biểu trong Quốc Vụ Viện. Mà dân tộc Choang là gì ; Là một bộ phận của đại gia đình các dân tộc China…

  http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=5680

 Việt Gian Cộng Sản Việt Nam Một Lần Nữa Bán Nước

Posted on 28.06.2011 by saohomsaomai

   

Image via Wikipedia
*China urges consensus with Vietnam on South China Sea issue BEIJING, June 28 (Xinhua) –
Trung cộng hôm Thứ Ba lên tiếng kêu gọi VN thực thi bản thỏa hiệp song phương ký kết với Trung cộng qua chuyến đi triều cống của Hồ Xuân Sơn cuối tuần qua.  “Chúng tôi đã thảo luận sâu xa với phía VN về vấn đề Biển Đông và 2 bên đã đồng ý giải quyết tranh chấp qua thương lượng và tránh có những hành động có thể làm vấn đề trầm trọng hơn.”  Phát ngôn nhân của bộ ngoại giao Trung cộng tuyên bố như trên.  Cả hai phe đều chống sự can dự của thế lực bên ngoài và VN thề sẽ hướng dẫn dư luận công cộng để không có thái độ hay hành động có hại cho tình hữu nghị giữa 2 nước!!  “Chúng tôi mong đợi phía VN thực thi thỏa ước và nổ lực duy trì hòa bình và ổn định trong vùng biển Nam Trung cộng.”!!!  Bài báo trên tờ Xinhua còn nhấn mạnh Trung cộng có chủ quyền tuyệt đối không thể tranh cãi trên vùng Biển Đông.  Tài liệu của Trung cộng cho thấy Trung cộng đã tuyên bố chủ quyền vào năm 1958 và Phạm Văn Đồng, thủ tướng cộng sản VN thời bấy giờ, đã bày tỏ sự đồng ý qua một văn thư gởi đến Chu Ân Lai.  Không một nước nào bác bỏ chủ quyền của Trung cộng trên vùng Biển Đông cho đến thập niên 1970 khi Việt Nam và Phi Luật Tân đòi chia quyền.!!!!  Sau thời gian dài thương lượng, Đặng Tiểu Bình đã chủ xướng dẹp qua tranh chấp và cho phép Việt Nam và Phi đồng khai thác Biển Đông.
Bải tin này từ Xinhua đã cho thấy rõ ràng sự điêu ngoa gian trá của Trung cộng và bằng chứng rõ ràng đảng việt gian cộng sản VN đã bán nước cầu vinh.  Phạm văn Đồng theo lệnh tên việt gian hồ chí minh đã dâng đất của cha ông để lại cho quan thầy Trung cộng, đất nằm dưới vĩ tuyến 17 của hiệp định Genève mà chính tên việt gian hồ đã ký kết.  Điêu ngoa vì nếu Hoàng Sa trong Biển Đông là chủ quyền của Trung cộng thì tại sao mãi đến 1974 Trung cộng mới mang quân đến chiếm từ Việt Nam Cộng Hòa? Bản tin này còn cho thấy cộng sản VN là lũ lưu manh nhưng hèn hạ, một mặt kêu gọi quốc tế cứu giúp, nhưng vẫn âm thầm sang triều kiến để van xin Tàu cộng tha tội mặc dù hành động gây hấn là do Trung cộng gây ra.   Hành động có thể làm vấn đề trầm trọng ở đây là biểu tình chống Tàu cộng của người dân trong nước và sự cầu cứu Mỹ.  Tàu hồ đồ lên tiếng răng đe như kỳ thực là sợ Mỹ, sợ ảnh hưởng của Mỹ tại Thái Bình Dương.  Nhục thay cho dân tộc Việt có lãnh đạo là một đảng cướp bán nước buôn dân nhưng với ngoại bang thì nhu nhược.  Nhìn Phi Luật Tân bất khuất, mạnh dạn quyết chiến bảo vệ hải phận, Việt Nam đê tiện cúi đầu dâng nạp đất nước để mong được làm tay sai.  Cha ông bao đời đổ máu xương đánh đuổi giặc Tàu ra khỏi nước, ngày nay việc cộng đem triều cống nước ta, rước giặc vào nhà.  Nhục này chỉ có lấy máu bọn bán nước buôn dân mới rửa sạch.Đồng bào ơi, hãy cùng nhau đứng lên tiêu diệt lũ việt gian bán nước buôn dân.  Người Việt hải ngoại của toàn dân trong nước quyết tâm diệt ngoại xâm, bảo toàn đất nước vì Đất Nước Còn, Còn Tất Cả; Đất Nước Mất, Mất Tất Cả”[trích dịch: Posted on 27.06.2011 by saohomsaomai
Hội Nghị Sát Nhập Việt Nam vào China]
III- GIẢI CỘNG CỨU DÂN !
 - Cộng Sản VN kẻ Biến Thái,

   TRƯỜNG SA VÀ HOÀNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM.tThật vậy và đúng vậy!!!.Là khẩu hiệu hô hào hang đầu của toàn dân VN đứng lên chống Tầu Cộng xâm lăng nước Việt.Nếu mất Trường Sa và Hoàng Sa là chúng ta mất hết sự sống, nguồn hạnh phúc để sống và vui thú trên đời nầy!Vì hai hòn đảo Trường Sa và Hoàng Sa ví như hai hòn “Tinh Hoàn” tạo nên sinh lực sống cho toàn dân,và thế đứng VN trong vùng Đ.N.Á/TBD.Nếu CSVN để mất Hoàng Sa-1974- do T.T Phạm Văn Đồng ký bán 1958 cho Trung Cộng [nên VNCH không thể bảo vệ HS và bị mất 19-1-1974] chẵng khác nào Cộng SảN Miền Bắc “Tự thiến” mình để trở thành “Thái Thú CSVN”Từ nay và sắp tới tháng 7-2011 nếu bị Trung Cộng chiếm lấy Trường Sa-theo nguồn tin tình báo Nhân Dân Trung Quốc-  tức chúng thiến them một hòn Trường Sa nữa thì CSVN từ một tên “Thái Thú” trở thành tên “Thái Giám”Việt gianCộng sản,một kẻ hèn  với giặc,ác với dân,một lủ “Biến thái” nô tài cộng sản,phục vụ cho Thiên Triều Tầu Cộng.cam tâm bán rẻ Non Sông ,Gióng nòi,Tổ Quốc Việt Nam.
 - Số phận Trường Sa?

Nếu thất bại trong cuộc thương thuyết đầy tính hoãn binh và hứa hẹn việc cùng chia sẻ quyền lợi khai thác biển Đông, chắc chắn, một cuộc đột kích vào Trường Sa trong tháng 7 này từ phía Trung Quốc rất có thể xảy ra.

Vì sao là tháng 7? Theo nhận định của nhiều người, đó là giai đoạn mà Việt Nam vẫn còn lập lờ chưa bắt tay hẳn với Mỹ để có thể có được một vai trò là đồng minh chiến lược và được bảo vệ. Và tháng 7, là tháng mà nội bộ của Hà Nội chưa kịp xếp đặt để thanh lọc các thành phần cấp cao thân Trung Quốc, trước khi súng nổ trên biển.

Người ta vẫn nhớ câu chuyện tranh chấp đảo Falkland giữa Anh và Argentina vào tháng 4 năm 1982. Cuộc chiến chớp nhoáng kéo dài 74 ngày đó đã biến hòn đảo này thuộc quyền của Anh cho đến nay. Bắc Kinh đang giở lại lịch sử và ngấu nghiến bài học này với nỗi thèm khát dược nuốt chửng Trường Sa.

Nếu có một cuộc chiến diễn ra, người ta dự đoán là khả năng chiếm đóng của Trung Quốc trong khoảng 1 tuần. Dĩ nhiên, chưa bàn đến là nỗ lực đánh trả có thật sự hết sức mình của hải quân Việt Nam, trong bối cảnh có quá nhiều quan chức cao cấp Việt Nam đang phụ thuộc quyền lợi và quyền lực vào Bắc kinh lúc này.[trich từ link sau:]

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-cn-will-conflict-in-july-06272011175915.html

    -  NGƯỜI CỘNG SẢN YÊU NƯỚC BIỂU TÌNH,

   Qua 4 đợt biểu tình: 5/6-12/6-19/6-26/6/2011 của thanh niên sinh viên và người dân yêu nước Hà Nội-Saigon xuống đường biểu tình với thật lòng yêu nước chân chính! Đợt đầu ngày 5/6 nhưng qua đợt 2 ngày 12/6 trở đi,xuất hiện nhóm người viên chức tướng lãnh quân sự và các Giào Sư,Nhân sĩ,Quốc hội hàng đầu chính phủ tham gia giải thích biểu tình cho người dân biết,đó là trách nhiệm của Nhà nước no! người dân không cần “No!” và biến cuộc biểu tình thành cuộc tuần hành Mít Tinh ủng hộ chính phủ CSVN có tiếng nói của người dân trên bàn thương lượng mặc cả với Trung Quốc về quyền Tự Trị của VN trên lãnh Tự Trị của mình  được nhà nước Tầu Cộng phải cho phép.Họ bán chình thức cho phép biểu tình chống Trung Quốc để yễm trợ tinh thần chết nhát,hèn yếu của Đãng thái Thú CSVN,họ sọ bị Trung Quốc Trả thù và giựt sập quyền thống trị độc tài thái thú của họ,nên mượn sức mạnh tổng hợp toàn dân qua cuộc biểu tình,hầu miễm cưỡng vòi vĩnh Tầu Cộng giành cho chút quyền Tự Trị để sống còn CSVN.

   Tại Sai Gòn,ngày 5/6 lại xuất hiện một nhóm người của Thành Đoàn Thanh Niên Cộng Sản HCM Mặtb Trận Tồ Quốc VN-Tổ chức ngoại vi của Đãng CSVN-hay cỏn gọi là cánh tay nối dài của  Đãng CSVN dến quần chúng.Trong các thành phần này thấy xuất hiện ông Huỳnh Tấn Mẫm trong nhóm trí thức Cộng Sản yêu nước.Người Saigòn nhận ra  những khuôn mặt “Chuyên Gia Biểu Tinh Sàigon Cũ trước năm75”.

 “Tại Sài Gòn, trong cuộc biểu tình ngày 5 tháng 6 có mặt nhiều trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu như: Ðình Vượng, Vương Ðình Chữ, Nguyễn Ðình Ðầu, Lê Hiếu Ðằng, Nguyễn Quốc Thái, Trần Tử Vân Anh, Andre Hồ Cương Quyết, Huỳnh Tấn Mẫm, Phạm Xuân Nguyên, Ðỗ Trung Quân, Tuấn Khanh, Ngô Lực... Cùng với băng rôn, biểu ngữ, khẩu hiệu.[Trích nguồn Dân Làm Báo]

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/06/bieu-tinh-chong-tq-va-vai-tro-cua-tri.html

 


Cuộc biểu tình ở Sài Gòn hôm 12 tháng 6 không rầm rộ như Hà Nội bởi nó thiếu những ‘trung tâm’ là những tên tuổi lớn. (Hình: DungDang)

 *Thư ngỏ gởi anh Huỳnh Tấn Mẫm và các anh chị lãnh đạo

phong trào sinh viên Sài Gòn trước 1975



Nguyễn Văn Nam



Thân gởi anh Huỳnh Tấn Mẫm và các anh chị,



Trong những năm cuối thập niên 60, đầu thập niên 70 của thế ký trước, tôi là một sinh viên, lúc đó anh Mẫm là chủ tịch tổng hội sinh viên Sài Gòn.  Hồi đó, tôi hết sức ngưỡng mộ anh và đã theo gương anh tham gia biểu tình chống chính quyền Nguyễn Văn Thiệu bởi vì không ai chối cải rằng đó là một chính quyền thối nát, tham nhũng và cũng vì cảnh lính Mỹ nghênh ngang trong thành phố Sài Gòn, cùng những chuyện Mỹ Lai, Sơn Mỹ. 

Cũng như các anh chị, tôi những mong sau khi đất nước thống nhất, mọi người dân Việt Nam sẽ được sống trong hòa bình dưới một chính quyền thực sự “của dân, do dân và vì dân”.  Nhưng hơn 34 năm trôi qua, thực tế không phải như vậy.  Những sự thối nát của nhà nước cọng sản Việt Nam hiện nay còn tồi tệ hơn nhiều so với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước đây, đáng buồn là tôi không thấy các anh chị lên tiếng!  Thực tế xảy ra hàng ngày trước mắt, nên tôi nghĩ không cần thiết phải trình bày với các anh chị.  Vả lại, có lẽ các anh chị còn rõ hơn tôi bởi vì đa số các anh chị đang nằm ở “trong chăn”.  Tuy vậy, có quá nhiều câu hỏi làm tôi vô cùng bức rức. 

Về kinh tế, báo chí thường đưa tin rằng thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tăng nhanh, tỷ lệ gia đình nghèo giảm một cách ngoạn mục, nhưng trên thực tế chênh lệch giàu nghèo ngày càng cách biệt một cách kinh khủng.  Chuyện ăn chơi xa xỉ của các đại gia tư-bản đỏ thì báo chí hằng ngày đã đưa tin nhiều rồi, tôi không cần trích dẫn. Trong khi đó, lương trung bình của một công nhân là 800 ngàn đến 1 triệu đồng/tháng, tức khoảng 30 ngàn đồng/ ngày.  Một gia đình hai vợ chồng và một đứa con, may mắn lắm cả hai vợ chồng đều đi làm, đổ đồng thu nhập đầu người là 20 ngàn đồng/ngày.  Với cái giá sinh họat ở các thành phố chưa trừ các chi phí như học phí cho con, v.v... và v.v..., cuộc sống của họ như thế nào các anh chị cũng hiểu.  Ở nông thôn, tình hình càng bi đát hơn!  

Về y tế, anh Mẫm là bác sĩ, vừa là chủ tịch Hội Hồng Thập Tự TP. HCM, chắc anh biết rõ tình hình y tế Việt Nam hơn ai hết.  Giữa chỗ bạn bè, tôi không biết anh Mẫm nghĩ sao, chứ tôi còn nhớ trước 1975, một bác sĩ cho vợ ra ngồi làm thư ký để thu tiền bệnh nhân thì bị người ta chê cười.  Còn bây giờ, bác sĩ sau khi ra toa, tự bán thuốc, tự thâu tiền là chuyện “bình thường”.  Trong toa của các bác sĩ thường có một mục “multivitamin one-a-day” trong 7-10 ngày!  Không biết uống 7 đến10 viên multivitamin bệnh nhân có bổ béo được chút nào không, nhưng nếu nhân với con số vài chục bệnh nhân đến khám phòng mạch tư mỗi ngày, một bác sĩ cũng kiếm được kha khá!  Không biết hiện nay có bác sĩ nào còn treo lời thề Hippocrate trong phòng mạch của mình không?

Về giáo dục, thế hệ lứa chúng ta, ai cũng có nhiều anh chị em.  May mắn trước 75 có hệ thống trường công cho nên tất cả anh chị em tôi đều học hết trung học, có người tốt nhiệp đại học.  Ở chỗ thân quen, xin hỏi các anh chị, với cái mức học phí hiện nay, ai trong số các anh chị vẫn có thể trở thành bác sĩ, tiến sĩ như anh chị bây giờ không?

Chuyện tham nhũng, trước 75, chúng ta đã từng xuống đường chống tham nhũng cùng với Mặt Trận Nhân Dân chống Tham Nhũng của Linh Mục Trần Hữu Thanh. Nay tình trạng tham nhũng đến mức độ nào?  Trước 75, không có vụ tham nhũng nào chấn động cả thế giới như vụ PMU18 hay PCI, đến mức chính phủ Nhật phải quyết định tạm thời ngưng viện trợ để làm áp lực với chính phủ Việt Nam đưa Huỳnh Ngọc Sỹ ra tòa.  Thế nhưng bao nhiêu năm đã trôi qua, hai vụ tham nhũng đầy tai tiếng này vẫn chưa được giải quyết hay đã giải quyết nhưng không nghiêm chỉnh, khiến cho dư luận vẫn còn thắc mắc!

Nhưng hai sự kiện gần đây khiế n cho tôi phải viết thư ngỏ này gởi đến anh Mẫm và các anh chị là chuyện Bâu Xít và Trường Sa - Hoàng Sa.

Hơn 60 năm kể từ ngày đảng cọng sản Việt Nam cướp chính quyền cho đến nay, chưa có một cuộc tập hợp trí thức đông đảo để chống lại những quyết định sai trái, phản dân hại nước của chính phủ như vụ bâu xít!  Những bài phản biện, luận cứ khoa học về kinh tế, chính trị, quân sự, an ninh quốc phòng, môi trường v.v... liên quan đễn việc chính phủ giao cho nhà thầu Trung Quốc khai thác bâu xít tại Tây Nguyên đã được đăng đầy đủ trên trang nhà bauxitevietnam.info.  Trong đó, tôi chỉ thấy tên của anh  Lê Hiếu Đằng nhưng vắng bóng anh Mẫm và các anh chị trong phong trào sinh viên cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 1970!

 Nhưng quan trọng hơn hết là vụ Trung quốc chiếm Hoàng Sa và Trường Sa.  Tôi hết sức ngạc nhiên về hai điều.  Trước hết, nhà nước Việt Nam tuyên bố Hoàng Sa - Trường Sa là chủ quyền của Việt Nam và phản đối việc Trung Quốc thành lập đặc khu hành chánh Tam Sa, đồng thời đặt Hoàng Sa và Trường Sa dưới sự quản lý của đặc khu hành chánh Tam Sa.  Tôi không hiểu tại sao một nhà nước lại đi đàn áp người dân mình khi họ ủng hộ tuyên bố của chính nhà nước. 

Và điều thứ hai làm tôi ngạc nhiên hơn là thái độ im lặng của các anh chị trước việc Trung Quốc chiếm Trường Sa – Hoàng Sa!  Nói một cách công bình, sự tồn tại của chính quyền Sài Gòn trước 30 tháng 04 năm 1975 được quyết định bởi Nhà Trắng, nhưng trên văn bản và thực tế, người Mỹ chưa bao giờ muốn chiếm và sát nhập miền Nam Việt Nam vào lãnh thổ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.  Trong khi đó, cũng trên văn bản và thực tế, người Tàu đã chiếm Trường Sa, Hoàng Sa và đã tuyên bố sát nhập Hoàng Sa và Trường Sa vào lãnh thổ của Trung Quốc!   Vậy mà trước đây, các anh chị đã xuống đường biểu tình hô vang khẩu hiệu “Americans, Go Home!” còn bây giờ các anh chị lại im lặng, một sự im lặng khó hiểu. 

Trong các buổi gặp mặt những người bạn trong phong trào sinh viên trước đây, các anh chị vẫn ồn ào kể những câu chuyện tiếu lâm về đủ mọi mặt tiêu cực của đời sống nhưng tất cả chỉ dừng ở đó!  Tại sao vậy?  Trước đây anh Trần Long Ẩn đã viết về sự hy sinh, dũng cảm của các anh chị khi tham gia tranh đấu:

Ai cũng một thời trẻ trai
 Cũng từng nghĩ về đời mình
 Phải đâu may nhờ rủi chịu ?
 Phải đâu trong đục cũng đành.

Tôi vẫn hiểu rằng mỗi người, mỗi thời đều có hoàn cảnh riêng, nhưng tại sao thời trai trẻ các anh chị có thể hy sinh thời gian đẹp nhất của đời người, còn bây giờ, ở tuổi trên 60 cả rồi, các anh chị lại im lặng một cách đáng sợ như vậy?  Phải chăng bây giờ các anh chị đã có gia đình, địa vị trong xã hội?  Phải chăng sự đàn áp của nhà cầm quyền hiện nay dã man hơn thời Nguyễn Văn Thiệu, hay “trại học tập cải tạo” bây giờ đáng sợ hơn “chuồng cọp” Côn Sơn trước đây? Thực tình tôi không hiểu nổi!  Hy vọng rằng anh Hạ Đình Nguyên, tiến sĩ về Tâm Lý Xã Hội có thể tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi “tại sao” này.

Kính chúc anh Mẫm cùng các anh chị luôn luôn sức khỏe.

Nay thư,



Nguyễn Văn Nam

(Những cựu thanh niên-sinh viên-học sinh tranh đấu ở Miền Nam trước 1975 đã từng xuống đường “chống Mỹ xâm lược” nay ở độ tuổi 60 – 70 có thể làm gì? Những người đã từng hát: Dậy mà đi… Xuống đường, xuống đường, đập tan mọi xích xiềng… Ôi tổ quốc ta đã nghe lời réo gọi… Nếu là chim tôi sẽ làm loài bồ câu trắng, nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương… Những người đã làm đường phố dậy sóng, đã đốt xe Mỹ, đã chịu tù đày tra tấn vì yêu nước… Những người đó có thể làm gì? Ngoài những Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Lê Công Giàu, Cao Lập, André Menras Hồ Cương quyết tham gia cuộc biểu tình ngày 5/6/2011 ở Sài Gòn, kể cả Hạ Đình Nguyên “chậm thông tin” cũng đã lên tiếng, có thể làm được gì hơn? Không phải chỉ Sài Gòn, mà còn Huế vốn là một “lò tranh đấu”, Đà Lạt “ngọn lửa cao nguyên”, Cần Thơ “trung tâm văn hóa của đồng bằng sông Cửu Long cuộn sóng”, Đà Nẵng kiên cường, Quy Nhơn bất khuất, và nhiều thành phố khác, những con người “rực lửa phản kháng” ngày xưa nay có thể làm gì?
Không xa lắm, những thanh niên-sinh viên- học sinh năm 1979, khi nghe lời kêu gọi chống Trung Quốc xâm lược, đã từng lấy máu viết đơn xin ra tiền tuyến nay có thể làm gì? Xa hơn nữa, những người trẻ tuổi đã từng “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” ở Hà Nội năm 1945 để giữ thủ đô, chống giặc Pháp xâm lăng nay có thể làm gì?)[trích Toàn dân nghe Chăng??? Sơn Hà Nguy Biến!-Thăng Tiếng VN.com]

http://thangtien.danchuahiepthong.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10833:toan-dan-nghe-chng-sn-ha-nguy-bin-va-nhng-cau-hi-cn-li-ap-cho-mi-ngi-vn&catid=176:binh-lun&Itemid=404

Lời kêu gọi của Huỳnh Tấn Mẫm trước năm 75.Sao mà trái ngược với tình hình yêu nước hiện nay là yêu XHCN của một trí thức Cộng Sản yêu nước Huỳnh Tấn Mẫm có khác ngày Xưa!???

"...Các bạn sinh viên, học sinh thân mến,

 Qúa trình đấu tranh của chúng ta là tranh đấu cho độc lập tự do chống đế quốc Mỹ giành lại chủ quyền Nam Việt Nam. Sự đóng góp của sinh viên, học sinh là một phần cuộc đấu tranh chung của dân tộc...Không có lý do gì chúng ta lại hốt hoảng, sợ sệt để trốn chạy ra ngoại quốc. Chúng ta nhất định phải ở lại để tiếp tục hòa giải, để tiếp tục xóa bỏ hận thù giữa những người anh em ruột thịt của chúng ta. Chúng ta giữ vững niềm tin lập trường cố hữu của chúng ta, từ hơn 20 năm qua. Tôi và các bạn sẽ tiếp tục tranh đấu cho hòa giải hòa hợp dân tộc trong tương lai...".
-Một quốc gia, hai chế độ


Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội hôm 19/06/2011. Nguyễn Xuân Diện's blog.

Trong lúc đó, những cuộc điện thoại từ Hà Nội, với khí thế và sự cho phép biểu tình của Nhà nước, càng làm cho người Sài Gòn não lòng. Tin tức mỗi lúc lại càng bày ra sự khác biệt.

Đây không phải là lần đầu. Tuần trước. một tin tức bí mật được gửi đến cho giới trí thức Hà Nội, khiến văn nghệ sĩ, thanh niên, sinh viên… cho biết là họ sẽ được an toàn khi xuống đường. Tuần này cũng vậy. Mọi người ở Hà Nội xuống đường với sự hân hoan. Người ta cũng chứng kiến lời kêu gọi về một thái độ ôn hòa, rất lịch sự, từ các nhân viên an ninh cấp cao qua loa cầm tay. Chỉ có một vài vụ bắt bớ lẻ tẻ mang tính thăm dò và lập hồ sơ cho các gương mặt mới từ phía công an Hà Nội, và tất cả những người đó đều bình an vô sự.

Thậm chí, người ta thấy Bà Dương Hà, phu nhân của luật sư Cù Huy Hà Vũ, nhà dân chủ Phạm Hồng Sơn… cũng có trong cuộc biểu tình. Cánh cửa mở ở Hà Nội thật rõ ràng và thật nhẹ nhàng cho mọi thành phần. Ngày 12 tháng 6, ở Sài Gòn, ông Lê Hiếu Đằng, phó chủ tịch uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, dù xuống dường ôn hòa, cũng bị mời vào làm việc, bị đập bàn chất vấn.

Sài Gòn, từ ngày 12 tháng 6, người ta chứng kiến các cuộc trấn áp từ phía công an Việt Nam tàn nhẫn đến mức khó tin. Và tuần này, gọng kìm đó cũng được giương ra không khác gì tuần trước. Thậm chí, những người theo dõi tường tận các cuộc biểu tình, đều có chung một cảm giác rằng chính quyền Việt Nam luôn chỉ muốn mạnh tay với “công dân hạng hai Sài Gòn” và nương nhẹ cho các “công dân hạng một Hà Nội”. Một nhà báo đi theo đoàn biểu tình ở Sài Gòn ngày 12 tháng 6, suýt bị giật máy ảnh và bị bắt nói rằng “Nhà nước Cộng sản luôn dùng bàn tay sắt với miền Nam và Sài Gòn, thậm chí tạo cuộc trình diễn về sự nhún nhường của Việt Nam trước Bắc Kinh, Sài Gòn đã được chọn làm nơi để bắt bớ, đánh đập cho Bắc Kinh xem. Còn Hà Nội chỉ còn thiếu chuyện Nhà nước phát thêm nước và bánh mì cho người biểu tình".

Tham gia đề tài đó, một giáo viên nói, cười mỉa “có lẽ chúng ta yêu nước là phản động, còn ở Hà Nội là những người yêu nước chân chính". Các công an mạng cũng dùng ý nghĩa này để trấn áp người biểu tình ở Sài Gòn. Phần lớn nội dung của công an mạng tung ra, đều có chung một thông điệp đơn giản “xuống đường là phản động".

Có thể phải sống ở Sài Gòn, người ta mới cảm nhận được sự phân biệt này, nơi đang lan ra những suy nghĩ tức giận và hụt hẩng như vậy. Sài Gòn thì thầm với nhau về chuyện các tòa soạn ra thông báo kín, yêu cầu các phóng viên không được tham gia biểu tình. Các trường đại học thì còn rẻ tiền hơn khi mua hệ thống tin nhắn tự động từ các hãng điện thoại, yêu cầu sinh viên không được tham gia chống Trung Quốc. Và chỉ có ở Sài Gòn - miền Nam, bất kỳ ai bày tỏ ý thức Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam là đều có thể bị coi là Việt Tân, đối thủ của Đảng Cộng sản VN hoặc là phản động theo nghĩa nào đó.

Và có lẽ, phải sống ở Sài Gòn mới có cơ hội nhìn thấy rõ hành động hai mặt của chính phủ Việt Nam, một quốc gia và hai chế độ với con người Nam - Bắc. Hôm nay, bất kỳ ai yêu nước trong ngây thơ tại Sài Gòn - miền Nam cũng đều có một cơ hội để nhìn và hiểu![Trích từ link sau:]

http://www.rfa.org/vietnamese/HumanRights/3rd-anticn-protest-pnvd-06192011203322.html

- Ai Là Người Việt Nam?

Điều mà ai cũng phải đặt câu hỏi là Việt Cộng có thực tâm chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng hay không? Câu hỏi này rất quan trọng, vì nếu Việt Cộng không thực tâm chống xâm lăng Trung Cộng thì chẳng khác gì kẻ nội tuyến cho Trung Cộng, đâm sau lưng dân tộc Việt Nam. Nói cách khác là nếu Việt Cộng không thực tâm chống Trung Cộng thì ưu tiên một vẫn là loại trừ Việt Cộng ra khỏi quyền lực, nhiên hậu mới có thể chống Trung Cộng một cách có hiệu lực! Ai có thể trả lời câu hỏi này một cách chính xác, nếu không phải là Việt Cộng, là Bộ Chính Trị của chúng! Dĩ nhiên, Việt Cộng vẫn luôn mồm cho rằng chúng đang chống trả sự xâm lăng của Trung Cộng, nhưng "đừng nghe những gì Việt Cộng nói mà hãy nhìn kỹ những gì Việt Cộng làm". Lời nói của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu vẫn còn được dân chúng 2 miền Nam Bắc coi như khuôn vàng thước ngọc. Vậy thì Việt Cộng phải làm gì để dân chúng "nhìn kỹ những việc chúng làm" mà tin tưởng VC quyết tâm chống Trung Cộng xâm lăng.[Trich link sau:]

http://saigonecho.com/main/tintuc/thoisu/27399-ai-la-ngi-vit-nam-.html

 1. Thành phần cò mồi của Thành Đoàn

Đây là những người được nhà cầm quyền đưa vào để chuyển hướng đi cũng như chuyển nội dung của đoàn biểu tình. Các dấu hiệu để nhận dạng:

(1) họ không dám đi lẻ mà thường kéo từng nhóm khoảng 10 người;

(2) thay vì phản đối Trung Quốc họ ca các bài hát ca ngợi nhà nước và lãnh đạo;

(3) họ cố hô những câu ngược với ý muốn của đoàn biểu tình;

(4) họ cố kéo mọi người đi liên tục chứ không ngừng lại, vì ngừng lại sẽ gia tăng cơ hội tích tụ đông người hơn.

Đối với loại cò mồi này, đoàn biểu tình chỉ cần biết trước các dấu hiệu để nhận dạng họ và không làm theo ý họ là đủ. Nếu sau khi kéo đoàn biểu tình đi hướng khác không được, họ lại quay trở lại đi theo đoàn biểu tình thì điều đó giúp kiểm chứng thêm nữa vai trò của họ. Chúng ta rất nên chụp hình những thành phần này và quảng bá để nhiều người cùng biết. Việc quảng bá này sẽ giúp giảm bớt những trò cò mồi trong các cuộc biểu tình kế tiếp vì họ biết thủ thuật ấy đã lộ và không hiệu quả.{Trich từ link sau:]

http://saigonecho.com/main/doisong/tailieu/27398-bai-hc-quy-gia-t-nhng-cuc-biu-tinh-thang-6-ti-vit-nam.html

 - Vũ Điệu Rừng Xanh-Lambada-Công An Tp/HCM!

 

 

Hình ảnh trên đây! Cho ta thấy những nỗi khó khăn,nhọc nhằn đầy gian nan trở ngại của thanh niên yêu nước tuổi trẻ Việt nam đi biểu tình,bị công an,mật vụ Tp/HCM đàn áp,bắt bớ,thô bạo một cách dã man nơi chốn đông người.Hành động vô nhân tánh thiếu văn minh của những sinh vật thế kỹ XXI như ở chốn rừng xanh Châu Phi đang múa vũ điệu Lambada bắt người man rợ!...

- Nghĩ Gì Bạn Trẻ Việt Nam!?

Thật tình,tôi cảm phục vô cùng trước những trước những can đãm,nhiệt tình yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam.Dám nhận lãnh trách nhiệm với tổ quốc lâm nguy bị giặc Tầu xâm chiếm.Tôi trân trọng quí mếm các bạn thanh niên tuổi trẻ hôm nay và tin tưởng vào tương lai đấ nước được tươi sang,tốt đẹp hơn nhờ bàn tay đóng góp xây dựng lại nhà Việt Nam được an bình hạnh phúc, do sự hy sinh tranh đấu không ngại gian nan,hiễm nguy của tầng lớp thanh niên tuổi trẻ Việt Nam!

  Chúng tôi rất hãnh diện có được một tầng lớp thế hệ Thanh Niên mai sau này,tiếp tục gánh vác giang sơn đất nước thay thế cha,ông trách nhiệm không thành!...Quê hương ta đó!... hởi các bạn thanh niênVN hảy đứng lên tiếp tục nối bước cha,ông  chống lại thù trng giặc ngoài giành lại quyền Tự chủ-Tự Quyết của nhân dân sau bao năm bị thống trị của giặc nội Việt Gian Cộng Sản cấu kết bán nước cho Tầu cộng đưa dân tộc Việt trở về thời nô lệ nghìn năm giặc Tầu Phương Bắc.

  Chúng tôi tự thấy xấu hổ vì mình sức yếu tuổi già mà chưa hoàng thành trách niệm,cũng như danh dự tổ quốc giao cho,nay lại đùn-đẩy trách nhiệm đó cho tuôi trẻ thanh niên.Chúng tôi tự hứa,cố sức đứng lên theo tiếng gọi tổ quốc lâm nguy bằ đôi chân già yếu và quyết tâm đứng dậy từ nơi té ngả thãm bại của mình!...cùng chống lưng cho tuổi trẻ Vn hoàn thành sứ mệnh cha ông cho một Việt Nam TỰ-DO-DÂN CHỦ-DÂN TỘC cho mọi người chờ dợi suốt 36 năm qua…sau ngày 30-4-1975 mất miền nam/VN.

   Tuôi trẻ các bạn là những mầm sống cho quê hương tổ quốc đã sinh ra sau cuộc chiến,chưa có một ngày nào cầm súng chống giặc nên không biết cái đau khổ của người dân trong cuộc chiến mà cha mẹ và người thân của bạn đã phải trải qua sự sống còn của cuộc chiến.”Súng Đạn Vô Tình!...Lòng Người Nên Nhân Đạo”-câu nói của nhà văn Phan Nhật Nam,nhắc nhơ cá`c bạn,nếu mai sau nầy có làm chủ được cuộc chiến,chúng ta đừng tự hào là kẻ chiến thắng vì tháng trên xương máu ruột thịt của chính dồng bào mình,tức nhiên kẻ chiến bại là đồng bào mình,là lương tâm người chiến thắng.Vì thế cha ông các bạn còn chút tình người trong cuộc chiến nên phải chịu cảnh “Gẩy Súng Tan Hàng” chịu tội tù để dân sớm dực yên lành theo đời mói đổi thay!.Muốn nhắc nhở các bạn trẻ,khi thành công được là nhờ sức mạnh của tình thương ruột thịt của đồng bào và đồng đội tranh đấu mới đưa đến thắng lọi.Không có một thứ vũ khí,bom đạn nào đem đến chiến thắng như chiến tranh VN vừa qua.Chỉ có lòng yêu nước mới đánh thức lương tri dân tộc và chợt tỉnh cơn mê ciến thắng mới cứu được tổ quốc bị xâm lăng của Tẩu Cộng là kẻ đã tạo Chiến Thắng cho Đãng lãnh đạo CSVN.Hôm nay cái chiến thắng đó trở thành cái bại vong của tổ quốc,vậy Ai Thắng AI!???.trên đời nầy không có Chiến Thắng bằng vủ lục,mà chỉ có Thành Công do chinh phục lòng người…!!!.Chúng ta tuổ trẻ không nên lập những vết xe lịch sử của những thế hệ người bước trước đã sai lầm!!!
   
  Những người CSVN sám hối với Tổ Quốc vẫn chưa muộn


·         Tháng 7- 2011 là thời điểm căng thẳng nhất trong mối quan hệ Việt – Trung
·          Click
·         http://thaytuthang.multiply.com/journal/item/389/38

 Chống Tàu cứu nước
Diệt lũ phản quốc
Hỡi toàn dân tộc
Bão vệ quê hương
Toàn dân xuống đường

 Hãy mau chấm dứt và giải tán, giải thể đảng CSVN trong ôn hòa và trật tự để cho 100 triệu người VN thông minh, khôn ngoan và rất tài giỏi khắp nơi, khắp nước và trên toàn thế giới có được một cơ hội để đoàn kết cùng nhau, thương yêu nhau và hiệp lực cùng nhau để làm cho nước nhà mau chóng được giàu mạnh và hùng cường .

 Kính chào đoàn kết trong tình YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN .

 "V"

 HS. TS. VN

Hưởng Ứng Lời Kêu Gọi Toàn Dân Tổng Nổi Dậy Xuống Đường Cứu Nước!!!

  -  Quốc Gia Hưng Vong Thất Phu Hữu Trách.

 Đây là lúc nước nhà Việt Nam nguy biến trước giặc Tầu Cộng Sản.Chúng ta có một kẻ thù chung  đó là CSTQ.Vì lý tưởng và lòng yêu nước của Người Việt Quốc gia khác biệt với lòng yêu nước là yêu CNXH của Người Cộng Sản mà Mặt Trận Giải Miền Nam các anh đang theo-MTGPMN-Chúng tôi là VNCH không thể nào hòa hợp và đồng nghỉa với nhau về lòng yêu nước có khoảng cách khá xa lạ, nên chúng ta chống đối và đánh đắm nhau như hai Con Chó Giành Khúc Xương của chủ chúng ta.Nhưng chúng tag chung đồng có cùng một chủ,đó là dân tộc Vn yêu quí!!!Đứng trước cơn nguy mất nước về tay Tầu Cộng của chủ chúng ta mang tên là mẹ Việt Nam.Hai con chó chúng ta hãy buông bỏ khúc xương,lo đi cứu chủ…Thật ra chúng ta bị Cộng Sản Miền Bắc lấy mất tự lâu rồi!?,hiện tại cùng đồng Mất Nước như nhau.Chúng ta không kết đoàn với nhau lo đi cứu Chủ-Tổ Quốc VN-Thấy nạn không cứu là kẻ bất nhân,bất nghĩa, thấy nước lâm nguy không gánh vác là kẻ phản quốc,vong ân.chúng ta phải có nghĩa,có nhân “Mới lớn nổi làm người”với quê hương có “chùm Khế Ngọt…cho ta trèo hái mỗi ngày!!!”

  Chúc!cho hai kẻ chúng ta  có cùng mục tiêu:”Chống Tầu Cứu Nước-Giải Cộng Cứu Dân” sớm thành công.

* MTGPMN đang tỉnh cơn mê

Trích email group LasanTaberd68@gmail.com:

 Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam

 Chống Tàu Cứu Nước, Giải Cộng Cứu Dân!

 ***

 * TUYÊN NGÔN

 NHẬN ĐỊNH RẰNG:
 Nhà nước CHXHCNVN là một bộ máy cai trị bất nhân, bất xứng. Bởi thế, đã đến lúc mọi thành phần dân tộc phải đồng tâm hiệp lực đấu tranh quyết liệt để giải phóng Tổ Quốc thoát khỏi ách thống trị độc tài, tham ô và bất công của đảng Cộng sản Việt Nam.

 1. Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam (viết tắt là MTGPMNVN) là danh xưng chung của lực lượng các tổ chức có chung mục tiêu cách mạng: đoàn kết toàn dân đánh bại mưu đồ xâm lược kiểu mới của đế quốc Tàu đỏ, đánh đổ ngụy quyền Việt Cộng, giải phóng miền Nam, giành lấy chính quyền về tay nhân dân, tiến tới thống nhất Tổ quốc Việt Nam.

 2. MTGPMNVN không có hệ thống điều hành và thành phần lãnh đạo. Các tổ chức đối kháng có quyền đứng lên nhân danh là cơ sở độc lập của MTGPMNVN, tự chỉ huy, quản lý và chiến đấu theo các mô thức đấu tranh riêng.

 3. Tiêu chí đấu tranh của MTGPMNVN là: Chống Tàu Cứu Nước, Giải Cộng Cứu Dân!

 4. Huy hiệu nhận diện của MTGPMNVN là dấu “X”. Hiệu kỳ cách mạng của MTGPMNVN là lá cờ của chế độ CSVN với hai lằn màu đen gạch chéo lên ngôi sao vàng, ở vị thế bị lật ngược (đỉnh nhọn ngôi sao chỉ xuống dưới). Trong trường hợp khẩn cấp, hiệu kỳ cách mạng tạm thời của MTGPMNVN là phân nửa lá cờ của chế độ CSVN (bị xé làm đôi từ trên xuống dưới) với vị thế bị lật ngược [mt_hkcm] height=134 alt="" src="

http://rfvn.com/wp-content/uploads/2009/0/mt_hkcm.png

 " width=320>

 5. MTGPMNVN cổ động sách lược “Trăm hoa đua nở”, chủ trương đấu tranh quyết liệt bằng tất cả hình thức và phương tiện khả dụng để thực thi quyền dân tộc tự quyết, kể cả bằng vũ lực khi cần thiết. Mục tiêu cụ thể của cuộc cách mạng là lật đổ chế độ Cộng sản để chấm dứt tình trạng nô lệ ngoại bang, và giải trừ quốc nạn độc tài, tham nhũng, bất công ở Việt Nam. MTGPMNVN không có dự liệu sẽ lãnh đạo đất nước.

 6. MTGPMNVN khẳng định tôn chỉ: KHÔNG lấy khủng bố làm sức mạnh; KHÔNG làm phương hại đến sinh mạng hay tài sản của nhân dân; và KHÔNG thỏa hiệp với đảng CSVN để chia sẻ quyền lực trong bất cứ hoàn cảnh nào.

 7. MTGPMNVN yêu cầu Nhà nước Cộng hoà Nhân dân Trung hoa:
 1. Tôn trọng chủ quyền ở vùng biển và trên đất liền của nước Việt Nam;
 2. Ngưng ngay kế hoạch khai thác bô-xít và uranium ở các vùng Tây Nguyên Việt Nam;
 3. Chấm dứt mọi hành động hãm hại, sách nhiễu ngư dân, công nhân Việt Nam.

 8. MTGPMNVN chủ trương: KHÔNG gây thương vong cho bộ đội, đảng viên, cán bộ nhà nước Cộng sản Việt Nam , nếu không bị đàn áp bằng bạo lực. MTGPMNVN khẩn thiết kêu gọi các anh chị em bộ đội, công an, cán bộ nhà nước đang bất mãn với chế độ Cộng sản: Hãy hết lòng vì dân, vì nước, tích cực tham gia, yểm trợ cho công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

 Những người ủng hộ nhiệt tình cho MTGPMNVN sẽ được ghi công; những ai có hành động ngoan cố chống lại lực lượng cách mạng sẽ bị trừng trị thích đáng.

 MTGPMNVN đồng thời kêu gọi toàn thể cựu cán bộ MTDTGPMNVN hãy nhiệt liệt ủng hộ cho cuộc đấu tranh vì mục tiêu cuối cùng là sự xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân chủ và phồn vinh.

 9. MTGPMNVN kêu gọi các anh em quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa: Hãy ủng hộ Mặt Trận bằng các hành động đấu tranh quyết liệt để phục hồi quyền sống, sự sống và danh dự đã bị chà đạp thô bạo trong suốt ba thập niên qua; và để tạo điều kiện thành lập chính thể Đệ Tam Cộng Hòa cho đất nước Việt Nam trong thời gian tới.

 10. MTGPMNVN kêu gọi đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước: Hãy nhiệt liệt ủng hộ Mặt Trận bằng cách loan truyền thật rộng rãi khẩu hiệu: Chống Tàu Cứu Nước, Giải Cộng Cứu Dân!
 Đồng bào hãy bày tỏ thái độ không chấp nhận chế độ độc tài bằng cách gạch chéo lên cờ Cộng sản hoặc vẽ dấu “X” lên những gì có nền màu đỏ ở bất cứ nơi đâu; và tiếp tay chuyển gửi bản Tuyên Ngôn này đến người Việt ở khắp nơi.

 11. MTGPMNVN kêu gọi các tổ chức, tập hợp đối kháng có chung khát vọng giải phóng đất nước: Hãy cùng đứng lên nhân danh MTGPMNVN đấu tranh quyết liệt với chế độ độc tài, tự tổ chức hành động bằng các sáng kiến riêng, bằng mọi hình thức và phương tiện khả dụng, để cùng góp phần tạo nên tình trạng mất ổn định chính trị toàn diện ở Việt Nam, vô hiệu hóa khả năng thống trị của đảng Cộng sản, làm bàn đạp hữu hiệu cho công cuộc giải phóng đất nước. Mỗi tổ chức sẽ tự ghi nhận và công khai hóa thành quả hoạt động sau ngày chế độ Cộng sản bị sụp đổ.

 MTGPMNVN kêu gọi các đoàn thể chính trị ở trong và ngoài nước: Hãy tham gia, ủng hộ chủ trương đấu tranh quyết liệt của Mặt Trận; toàn phần hay từng phần, bằng sự chính thức công bố hoặc âm thầm hỗ trợ.

 12. MTGPMNVN sẽ tôn trọng tài sản và nhân mạng của các công dân ngoại quốc đang làm việc hay sinh sống ở Việt Nam. MTGPMNVN cũng yêu cầu chính phủ các nước tôn trọng quyền đấu tranh
 tự quyết của người Việt Nam, và không can thiệp vào nội tình chính trị nước Việt Nam dưới mọi hình thức.

 MTGPMNVN kính đề nghị các cơ quan truyền thông, tổ chức đấu tranh và những người yêu chuộng độc lập, tự do hãy ủng hộ và giúp quảng bá, luân chuyển nội dung bản Tuyên Ngôn này thật sâu rộng ở khắp nơi.

 Việt Nam ngày 02 tháng 09 năm 2009

 Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam

Cùng nhau, chúng ta tham khảo tình hình và chuẩn bị cho cuộc Cách Mạng Hoa Lài Việt Nam,

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét