Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

NGƯỜI MỸ NHÂN ĐẠO HAY NGU XUẨN TRONG CHIẾN TRANH VN !?

 NGƯỜI MỸ NHÂN ĐẠO HAY NGU XUẨN TRONG CHIẾN TRANH VN !?

Nhận định:" Người thua cuộc" trong chiến tranh VN!

Tg; Huỳnh Mai St.8872

 lúc 01: 30 AM - 11-3-2013

" Sáng 20-12, nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long đã mở cửa hầm chỉ huy tác chiến nằm bên dưới tòa nhà Cục tác chiến trong khuôn viên Hoàng thành Thăng Long..". Trước sự phát hiện hầm bí mật 'chống được bom nguyên tử' dưới Hoàng thành Thăng Long, làm bàng hoàng cảm xúc của người dân Hà Nội lẫn Sài gòn, trước một thực tế ngỡ ngàng không mấy gì vinh dự trong chiến thắng "Đế Quốc Mỹ" vì tính nhân đạo hay là ngu xuẩn của người Mỹ trong chiến dịch- Operation Linkbacker II- B.52 đội bom san bằng Hà Nội suốt 12 ngày đêm đến tận đầu xuân 1973 cho chiến thắng Hà Nội. Tất cả sự thật đều vỡ òa, khi người dân biết được mọi sự hy sinh tính mạng, để cho ban, bộ lãnh đạo chỉ huy chiến tranh cộng sản Hà Nội nằm hầm " Chống Nguyên Tử " được chiến thắng cho an toàn tánh mạng, còn người dân là kẻ chiến bại, bỏ xác dưới đống đổ nát hoang tàn trong thành phố Hà Nội.
   Cho đến tận ngày hôm nay; trước nguy cơ mất nước về tay Tàu Cộng Trung Quốc và sau 38 năm chiến thắng Miền Nam VN, họ, CSVN vẫn tự xưng là " Đỉnh cao Trí tuệ, quân đội VN anh hùng " sao mà vẫn hèn với giặc ác với dân !?". Chỉ có người mỹ Ngu Xuẩn mới bị công Sản Hà Nội dối trá, lừa bịp và cả nhân dân thế giới yêu chuộng tự do hòa bình mới bị mắc mưu cộng Sản VN; đem xác chết chiến tranh VN, để đánh đổi giọt nước mắt và lòng thương hại cộng đồng thế giới dâng cho Cộng Sản hòa bình VN. Là một sai lầm đáng xấu hổ cho tính công bằng xã hội tự do của miền Nam VNCH.
   Người Mỹ nhân đạo; khí khái hào hiệp, văn minh, lịch lãm trong thế giới tây phương tại châu Mỹ, nhờ vào cuộc nội chiến Nam- Bắc Mỹ, năm 1865 giữa tướng Lee- miền Nam- và tướng Grant-miền Bắc, diễn ra hết sức hào hùng cảm động của 2 viếng tướng: " Anh hùng lại gặp anh hùng ". Họ vượt lên trên thắng- bại của hận thù cho lẽ " Thua cuộc và Thắng cuộc" không sánh bằng tình thương và hòa bình cho nước Mỹ!!!.

   Chí vì lòng nhân đạo- cao thượng của nước Mỹ, đem áp dụng vào chiến tranh VN, nó không tác dụng vào lòng yêu nước và tính yêu chuộng hòa bình của Người Cộng sản VN. Vì yêu nước là yêu XHCN/CSVN, đã biến thể cuộc nôi chiến Nam Bắc VN, thành chiến tranh quốc Công- Quốc tế Cộng Sản Nga Tàu. Mất hẵn tính "Nội bộ dân tộc chiến " của Hoa Kỳ. Việc Mỹ không chấp nhận cho " CSHN/BV đầu hàng vô điều kiện " cuối năm tết tây 1972 là hành động " Ngu Xuẩn " của phía Hoa Kỳ đánh đổi 58.184 đã hy sinh trên chiến trường VN và 2 triệu rưởi chiến sĩ, đồng bào Miến Nam VN để đôi lấy sự phản bội đồng minh chiến hữu VNCH, nếu không muốn nói, Hoa Kỳ bán đứng Miền nam VNCH cho Trung Quốc- Tại buổi họp Bắc Kinh 1972 giữ Nixon- Kissinger và Th/Tg Chu Ân Lai- Đặng Tiểu bình. Để đổi lấy thị trường tiêu thụ đông dân TQ.Hoa Kỳ sẵn sàng khuyến mãi, tặng phẩm Hoàng Sa & Trường Sa cho Tàu Cộng trong cuộc hải chiến với HQ/ QL.VNCH.

   Khi Hoa Kỳ không chấp nhận Thư Điện tử- "Công Điện đầu hàng vô diều kiện của Hà nội" Đ1nh về Bộ Tổng Tham Mưu Hoa Kỳ đặt tại văn phòng trụ sở D.A.O- Trung ương tình báo Hoa Kỳ trong Bộ Tổng Tham Mưu QL.VNCH.{Chúng tôi, Sĩ Quan trực chiến hành quân hổn hợp Việt Mỹ tại phòng hành quân Bộ Tổng Tham Mưu QL.VNCH có hay tin báo cáo bức mật điện đầu hàng của Hà Nội và chấp nhận Lê Đức Thọ sẽ trở lại hội bàn H Đ Paris để ký HĐ  ngưng bắn và hòa bình cho Việt Nam.}Chúng tôi chờ đợi giải quyết và quyết định của phía đồng minh Hoa Kỳ cho cuộc chiến thắng cộng sản lich sử này, nhờ chiến công B.52 Hoa Kỳ. Nhưng chúng tôi thật bất nản và thất vọng, mất tin tưởng vào người Mỹ đã phản bội lại chiến thắng của dân  miền nam VNCH, và có cơ hội tạo nên lịch sử, kéo nhau về giải phóng tự do cho Hà Nội!?. Hoa Kỳ, cứ tưởng và cho rằng bắt Hà Nội Ký H Đ Paris/ 73, ngưng bắn và tổng tuyển cử Nam Bắc VN là Việt Nam sẽ có hòa bình lâu dài, vĩnh viễn, và được lợi: sống chung hòa bình và chia lợi cùng ành hưởng với Trung Quốc Tại Khu vực ĐNÁ/TBD.

    Vì Hoa Kỳ ngây thơ và Ngu Xuẩn!? tin vào Cộng Sản Á Đông/TQ, nên để mất Miền Nam VN vào tay CSBV/Hà Nội là cộng sản trung thành TQ, nên rút tất cả 74 nhân viên phòng truyền tin về nước và ém nhẹm luôn cả bu7a1c mật thư đầu hàng vô diều kiện của Hà Nội, chính là sức ép của Trung Quốc với Hoa Kỳ đang cần TQ cho thị trường tiêu thụ đông dân hơn khu vực ĐNÁ/TBD. Và làm cho Hà Nội ngả hẳn, lệ thuộc, và mất chủ quyền đất nước về tay Tàu Cộng, thay vì để thua và đầu hàng đế quốc Mỹ cũng như anh em VNCH. Vì thế TBT Lê Duẫn tuyên bố: " Thắng đây là thắng cho Nga Tàu "

   Người Mỹ chỉ biết lợi lộc cho chính mình, không tìm hiểu bản chất Cộng Sản Á Đông cổ đai Trung Hoa, nó nham hiểm và thâm độc và Xảo quyệt, ích kỹ  vô cùng. Văn minh cũng là nó; diệt vong cũng là nó và mất còn thế giới cũng là Trung Quốc chính nó!?. Tại sao Hoa Kỳ và công đồng thế giới muốn tiêu diệt chủ nghĩa Công Sản phản động Quốc tế Nga Tàu lại không nhắm vào Trung Quốc Cộng Sản cực đoan này, lại nhắm vào Cộng Sản tây phương của Nga, cò ít nhiều cởi mở phóng khoáng, độ lượng, khoan hồng với dân chiến bại hơn Trurng Quốc.mà tiêu diệt, để cho Tàu Công sống chung hòa bình, chiếm lãnh thống trị toàn bộ Châu á/TBD

  Hoa Kỳ đã nghiên cứu Kỷ càng trước khi đánh bom Hà Nội, từ khi chiến dịch Operation  Linbacker II bắt đầu thực hiện dội bom vì biết Trung Quốc đưa quân sang Hà Nội 320.000 quân nằm dọc theo biên giới. Lấy danh nghĩa vụ quốc tế Công Sản, giúp bảo vệ thủ đô Hà Nội, để quân CSBV rảnh tay vượt trường sơn vào Nam đánh Mỹ. Và quân TQ phối hợp với quân CSBV xây bí mật căn hầm chống bom nguyên tử ngay trong lòng Hà Nội." Hầm được xây dựng vào những ngày đầu Mỹ gây chiến tranh phá hoại miền Bắc cuối năm 1964, do Trung đoàn 259 Cục công binh thiết kế và thi công.".
   Người Mỹ cũng biết có vụ việc xây hầm ngầm chống bom nguyên tử của Hà Nội, nên cứ mạnh dạn dôi bom ráo riết , suốt 12 ngày đêm các trọng điểm nghi ngờ quanh hầm, dầu biết không chết một ai trong đầu não TW chính trị và ban chỉ huy trực chiến. Ngoài ra không dội bom bừa bải vào những ngôi làng đông dân Hà Nội. Số bom thừa họ ném vào vùng xa, có nghi ngờ quân trung Quốc đóng quân- thiệt hại về quân Trung Quốc tại vùng Hà Nội rất nhiều...khiến cho chóp bu lãnh đạo Hà Nội mang ơn quân Trung Quốc thật nhiều, cho đến tận ngày 17/2/1979 Trung quốc đem quân xâm chiếm 6 tỉnh miền Bắc gọi là "dạy Việt nam bài học nhớ ơn" và cấm CSVN mang ơn chiến sĩ bộ đội cụ Hồ đã hy sinh bảo vệ tổ quốc tại biên giới Việt Trung!

   Người Mỹ thật nhân đạo, không ném bom cố ý giết hại dân lành Hà Nội; không đánh vở đê sông Hồng để nhấn chìm Hà Nội trong biển nước; cũng không đáng bomb nguyên tử cho sập hầm chôn sống lạnh đạo chóp bu Hà Nội trong cuộc chiến toàn bộ chiến tranh VN. Vì Hoa Kỳ không muốn đánh đổi vài chục lãnh đạo CSVN dưới hầm chống nguyên tử cho cả triệu dân lành Hà Nội. Vì Hoa Kỳ có lương tri trách nhiệm  với xã hội nhân loài.không mất lương tâm để đưa thủ đô Hà Nội trở về thời đồ đá, nguyên thủy cộng sản loài người...!?. 

   Còn cái Ngu Xuẩn của Hoa Kỳ, nó mang bản chất hồn nhiên của tự do thiêng liêng trời phú cho con người cái tình thương yêu cao cả để bảo vệ sự tồn tại xã hội loài người biết yêu chuộng tự do và thiên nhiên, không cần sự khôn ngoan, xảo quyệt, dối lừa của các người mang tư tưởng chủ nghĩa quốc tế cộng sản, chỉ d8u7a nhân loại đến bến bờ diệt vong bởi tính tham lam siêu tuyệt của đỉnh cao trí tuệ, như người CSVN.

    Theo tôi, thích chọn cái ngu xuẩn, dại khờ của Hoa Kỳ, đó là một triết thuyết sống, biết hòa đồng dị biệt với kẻ thù Cộng Sản, sẽ đưa đến sự thiệt thòi bất hạnh cho chính mình, sau đó tạo được sự phản vệ của mọi vật chung quanh thương hại bênh vực đến với mình: "Bất chiến Tự nhiên thành". Chẳng hạn, QL.VNCH mang lại chiến thắng tự do cho Hà Nội; chưa chắc hẳn người dân theo chính thể VNCH.Phải chiến bai5va2 làm cho Tự Do mai một chết đi! trong tay công sản Hà Nội, thì cái gì của tự do đã mất, mới là phần giá trị.Và người dân sẽ tự động tranh đấu tìm lại cái giá tự do của chính mình đánh mất nó- Người nghệ sĩ nổi tiếng, hay một tác phẩm có giá trị...khi chủ tác giả tuyệt phẩm đó đã qua đời- Người Mỹ thua Hà Nội vì có hầm chống đạn Nguyên tử, nhưng hôm nay, người dân đã tràn nhập khám phá bí mật mất rồi, đau có gì là không bật mí, vở lẽ chán chê Công Sản theo Tàu !

   Còn tại Miền Nam VN, cái ngu xuẩn  của Mỹ bán đứng miền NamVNCH, cũng có cái lý do nội tại của nó, vì người dân không tin tưởng Tự Do của Mỹ đem đến Việt Nam, và chiến sĩ Tự Do QL.VNCH không còn lý do gì để chiến đấu... Và chiến đấu cho ai!???. Nên phải chiến bại: "Gảy súng tan hàng".Người dân sống trong Thiên Đàng Xã Nghĩa Cộng Sản, nhưng vẫn thiếu vắng tự do, như hồn thiêng sông núi gọi về trong lòng người, thúc bách tự do...!!!. Làm cho mọi người phản tỉnh và đứng lên giành lại độc lập tự do bằng tù đày, xương máu của chính mình.Mới thấy được rằng tự do, có cái giá tri phải trả của nó.... Và cảm thấy thương tình cho người chiến sĩ Ngu Xuẩn VNCH, hy sinh xương máu cho kẻ mông mơ Thiên Đàng Xã Nghĩa/CSVN

   Bí mật ít biết về căn hầm chống được bom nguyên tử trong lòng Hà Nội

Thứ bảy 09/03/2013 06:53
(GDVN) - Cửa căn hầm bí mật này được làm bằng thép tấm có thể chống được sức ép nguyên tử và tia phóng xạ. Căn hầm đặc biệt này rộng 64 m2, được đúc bằng bê tông cốt thép và chia làm 3 lớp. Lớp giữa đổ cát dày nửa mét chống được sức công phá của bom tấn, tên lửa, bom nguyên tử và vũ khí hóa học. Trong hầm có hệ thống điều hòa nhiệt độ bằng hơi nước và thông hơi, lọc độc, chống nhiễu từ... Hầm có 3 phòng, lớn nhất là phòng trực ban rộng 34 m2. Đây là nơi làm việc liên tục của kíp trực ban tác chiến do Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu đảm nhiệm, có nhiệm vụ trực tiếp trả lời Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Chủ tịch gọi hỏi; theo dõi tình hình chiến sự toàn chiến trường miền Bắc cũng như chiến trường Đông Dương; đề xuất với Bộ Tổng tham mưu các phương án tác chiến...
Dưới lòng Hoàng thành Thăng Long, ngoài hầm D67 là phòng họp của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, còn một hầm bí mật khác là hầm chỉ huy tác chiến của Bộ Tổng tham mưu. Nhìn bên trên, không ai biết được rằng ngay dưới chân mình là một căn hầm thuộc loại tuyệt mật và cực kì kiên cố.
Căn hầm đặc biệt này rộng 64 m2, được đúc bằng bê tông cốt thép và chia làm 3 lớp. Lớp giữa đổ cát dày nửa mét chống được sức công phá của bom tấn, tên lửa, bom nguyên tử và vũ khí hóa học. Trong hầm có hệ thống điều hòa nhiệt độ bằng hơi nước và thông hơi, lọc độc, chống nhiễu từ... Hầm có 3 phòng, lớn nhất là phòng trực ban rộng 34 m2. Đây là nơi làm việc liên tục của kíp trực ban tác chiến do Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu đảm nhiệm, có nhiệm vụ trực tiếp trả lời Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Chủ tịch gọi hỏi; theo dõi tình hình chiến sự toàn chiến trường miền Bắc cũng như chiến trường Đông Dương; đề xuất với Bộ Tổng tham mưu các phương án tác chiến...
Căn hầm rộng nhất, được trang bị đầy đủ và hiện đại nhất là hầm D67 nằm dưới khoảng sân nối giữa điện Kính Thiên và nhà D67 dành cho Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương.
Cánh cửa được thiết kế đặc biệt này là một phần quan trọng giúp căn hầm có thể chống được bom nguyên tử và nhiều loại vũ khí hạng nặng khác
 Mặc dù có quy mô nhỏ hẹp, đơn giản nhưng căn hầm này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc kháng chiến trường kỳ. Hầm có kết cấu nửa nổi nửa chìm bằng bê tông nguyên khối, với ba lớp nóc, trong đó có hai lớp bê tông và ở giữa là lớp cát có thể chịu đựng được bom tấn, tên lửa. Nội thất hầm tương đối hiện đại, đồng bộ với hệ thống tiêu đồ, thông tin liên lạc, còi báo động, loa phóng thanh thông báo về máy bay địch.
Hàng lang của căn hầm chống được bom nguyên tử và phóng xạ dưới lòng đất Hà Nội
Nhìn bề ngoài cánh cửa sắt này không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, sứ mệnh của nó trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta là vô cùng quan trọng.

Những thiết bị được sử dụng dưới hầm thời kháng chiến

Hoàng Lâm

 Theo nguồn: http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Bi-mat-it-biet-ve-can-ham-chong-duoc-bom-nguyen-tu-trong-long-Ha-Noi/282387.gd

Tận thấy hầm bí mật 'chống được bom nguyên tử' dưới Hoàng thành Thăng Long
Căn hầm được xây dựng kiến cố trong Hoàng thành Thăng Long có thể chống được sức công phá của bom tấn và bom nguyên tử. Cửa hầm bằng thép tấm có thể chống được sức ép nguyên tử và tia phóng xạ.
Phòng Trực ban tác chiến trong hầm rộng 34 m2, nơi tập trung hệ thống trang thiết bị máy móc, bộ đàm, sa bàn...phục vụ cho công tác chi huy tác chiến
Phòng Trực ban tác chiến trong hầm rộng 34 m2, nơi tập trung hệ thống trang thiết bị máy móc, bộ đàm, sa bàn...phục vụ cho công tác chi huy tác chiến.
Sáng 20-12, nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long đã mở cửa hầm chỉ huy tác chiến nằm bên dưới tòa nhà Cục tác chiến trong khuôn viên Hoàng thành Thăng Long.
Theo Giám đốc Trung tâm Nguyễn Văn Sơn, cơ quan này đã tu bổ, chỉnh trang và sưu tầm nhiều hiện vật, tư liệu để trưng bày phục vụ người dân tham quan sau nhiều năm hầm bị đóng cửa.
Bàn làm việc gồm điện thoại, cặp da...được các đồng chí trong Bộ Quốc Phòng, Quân Ủy trung ương...sử dụng trong quá trình kháng chiến chống Mỹ từ năm 1967 - 1975
Bàn làm việc gồm điện thoại, cặp da...được các đồng chí trong Bộ Quốc Phòng, Quân Ủy trung ương...sử dụng trong quá trình kháng chiến chống Mỹ từ năm 1967 - 1975.
 
Hầm được xây dựng vào những ngày đầu Mỹ gây chiến tranh phá hoại miền Bắc cuối năm 1964, do Trung đoàn 259 Cục công binh thiết kế và thi công.
Hầm rộng 64 m2, được đúc bằng bê tông cốt thép và chia làm 3 lớp. Lớp giữa đổ cát dày nửa mét chống được sức công phá của bom tấn, tên lửa, bom nguyên tử và vũ khí hóa học. Trong hầm có hệ thống điều hòa nhiệt độ bằng hơi nước và thông hơi, lọc độc, chống nhiễu từ...
Trong phòng cũng trưng bày những bức ảnh của các cán bộ trung ương đang trực tiếp chỉ huy chiến đấu, cùng nhiều vật dụng, đồ dùng, trang thiết bị tác chiến...
Trong phòng cũng trưng bày những bức ảnh của các cán bộ trung ương đang trực tiếp chỉ huy chiến đấu, cùng nhiều vật dụng, đồ dùng, trang thiết bị tác chiến....
Hầm có 3 phòng, lớn nhất là phòng trực ban rộng 34 m2. Đây là nơi làm việc liên tục của kíp trực ban tác chiến do Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu đảm nhiệm, có nhiệm vụ trực tiếp trả lời Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Chủ tịch gọi hỏi; theo dõi tình hình chiến sự toàn chiến trường miền Bắc cũng như chiến trường Đông Dương; đề xuất với Bộ Tổng tham mưu các phương án tác chiến...
Thậm chí có cả những bộ ấm trà, phích nước, đèn dầu..
Trong phòng này đang trưng bày nhiều hiện vật là đồ dùng, vật dụng, quân tư trang, quần áo... của cán bộ chiến sĩ tham gia chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ
Hai phòng còn lại là phòng đặt trang thiết bị, động cơ (rộng 10 m2) gần cửa hầm ở hướng nam và phòng giao ban tác chiến (rộng 20 m2) gần cửa hầm phía đông.
Dưới hầm còn lưu lại khá nhiều hiện vật, như: bàn làm việc của Bộ Tổng tham mưu, bản tiêu đồ khổ lớn để định hướng máy bay địch, những bộ điện đàm, điện thoại nối với Phủ chủ tịch, bảng thông báo tình hình máy bay địch...
Nằm liền kề với phòng Giao ban là phòng Trực ban tác chiến, rộng 34 m2, nơi tập trung hệ thống trang thiết bị máy móc, bộ đàm, sa bàn... phục vụ cho công tác chi huy tác chiến
Nằm liền kề với phòng Giao ban là phòng Trực ban tác chiến, rộng 34 m2, nơi tập trung hệ thống trang thiết bị máy móc, bộ đàm, sa bàn... phục vụ cho công tác chi huy tác chiến.
Có mặt dưới hầm, thiếu tướng Nguyễn Văn Minh, nguyên Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, kể ông đã làm việc tại đây hơn 10 năm.
Khi đó hầm là một bộ phận trọng yếu của tổng hành dinh bao gồm cả hầm D67 là nơi làm việc của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khi có chiến sự, toàn bộ lãnh đạo quân đội cũng như Bộ Chính trị cùng xuống hầm họp bàn và đưa ra các chỉ đạo tác chiến toàn quân.
Ông Minh cho hay, trong những ngày máy bay B52 bắn phá, hầm chỉ huy tác chiến liên tục có nhiều lãnh đạo đến họp bàn. Như sáng 19-12-1972, Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng Lê Duẩn đã trực tiếp điều hành cuộc họp trong hầm cùng với Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng quyết định cho trận chiến trên bầu trời Hà Nội.
Tại đây cũng được ngăn thành 4 phòng nhỏ, được trang bị bộ đàm để liên lạc giữa các Tổng, Bộ...
Tại đây cũng được ngăn thành 4 phòng nhỏ, được trang bị bộ đàm để liên lạc giữa các Tổng, Bộ....
"Hầm tác chiến mở cửa sẽ giúp mọi người hiểu rõ chặng đường chống Mỹ của quân đội ta, nhất là những tháng ngày chiến đấu với B52 trên bầu trời Hà Nội", ông Minh bày tỏ.
Bàn làm việc gồm điện thoại, cặp da... được các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân Ủy trung ương sử dụng
Bàn làm việc gồm điện thoại, cặp da... được các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân Ủy trung ương sử dụng.
Bà Vũ Thị Thu Hà vốn là tiêu đồ viên kể lại, hầm tác chiến luôn đóng kín cửa song có hệ thống thông hơi tốt, mùa hè trong hầm mát hơn trên mặt đất. Dưới hầm luôn có 3 người cùng nhau ứng trực, khi nào có diễn biến mới thì các lãnh đạo xuống hầm họp bàn và chỉ đạo phương hướng.
Khi đó bà Hà mới 18 tuổi, hàng ngày ứng trực nghe tín hiệu mật mã báo về tình hình máy bay địch hoạt động trên các chiến trường và viết thông tin lên tiêu đồ để lãnh đạo nắm tình hình. Trong hầm này, bà cũng nhận lệnh báo động cho thành phố Hà Nội để quân dân phòng tránh máy bay ném bom và đánh trả các đợt không kích của địch.
Trong phòng cũng trưng bày những bức ảnh của các cán bộ trung ương đang trực tiếp chỉ huy chiến đấu, cùng nhiều vật dụng, đồ dùng, trang thiết bị tác chiến...
Trong phòng cũng trưng bày những bức ảnh của các cán bộ trung ương đang trực tiếp chỉ huy chiến đấu, cùng nhiều vật dụng, đồ dùng, trang thiết bị tác chiến....
"Không có mặt tại hiện trường song tôi vẫn hình dung máy bay B52 rải thảm ở Khâm Thiên hay các trận địa báo bắn trả máy bay địch", bà Hà kể.
Tại buổi mở cửa hầm chỉ huy tác chiến, bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, cho biết khi xuống dưới hầm, bà cảm giác như thấy lại một thời kỳ lịch sử, tái hiện thời kỳ đấu tranh anh dũng và chiến thắng của quân đội, nhân dân Việt Nam. Căn hầm này cũng được bảo tồn nguyên vẹn theo đúng định hướng của UNESCO về bảo tồn di sản.
Theo Đoàn Loan
Vnexpress
Theo nguồn: http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/605917/Tan-thay-ham-bi-mat-chong-duoc-bom-nguyen-tu-duoi-Hoang-thanh-Thang-Long-tpol.html

1 nhận xét :

  1. NGƯỜI MỸ NHÂN ĐẠO HAY NGU XUẨN TRONG CHIẾN TRANH VN !?
    Còn tại Miền Nam VN, cái ngu xuẩn của Mỹ bán đứng miền NamVNCH, cũng có cái lý do nội tại của nó, vì người dân không tin tưởng Tự Do của Mỹ đem đến Việt Nam, và chiến sĩ Tự Do QL.VNCH không còn lý do gì để chiến đấu... Và chiến đấu cho ai!???. Nên phải chiến bại: "Gảy súng tan hàng".Người dân sống trong Thiên Đàng Xã Nghĩa Cộng Sản, nhưng vẫn thiếu vắng tự do, như hồn thiêng sông núi gọi về trong lòng người, thúc bách tự do...!!!. Làm cho mọi người phản tỉnh và đứng lên giành lại độc lập tự do bằng tù đày, xương máu của chính mình.Mới thấy được rằng tự do, có cái giá tri phải trả của nó.... Và cảm thấy thương tình cho người chiến sĩ Ngu Xuẩn VNCH, hy sinh xương máu cho kẻ mông mơ Thiên Đàng Xã Nghĩa/CSVN
    Huỳnh Mai St.8872

    Trả lờiXóa