Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

VIỆT NAM! VIỆT NAM!...Bị dấu kín và lãng quên suốt 40 năm qua!!!

Việt Nam! Việt Nam! Bộ phim về cuộc chiến Bắc Nam Việt Nam bị dấu kín và quên lãng trong gần 40 năm qua được phụ đề tiếng Việt

Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam - Trong những ngày qua bộ phim “Vietnam! Vietnam!” do đạo diễn nổi tiếng của Hoa Kỳ trong thập niên 60, ông John Ford, thực hiện vào đầu năm của thập niên 1970 được nhắc lại trong cộng đồng blogs. Từ lúc hoàn tất, tập phim này không được phép trình chiếu rộng rãi tại Hoa Kỳ vì chính quyền Nixon sợ ảnh hưởng xấu đến kế hoạch rút quân và bỏ rơi miền Nam Việt Nam. Tập phim “Vietnam! Vietnam!” đã đi vào lảng quên từ đó.
Tập phim này đã được phổ biến trên youtube cách đây vài năm và vừa mới được trang Thùy Linh. www.buudoan.com giới thiệu lại nhân cuốn sách “Bên Thắng Cuộc” của tác giả Huy Đức ra đời viết về cuộc chiến này, và được một số blogs khác trong nước nhanh chóng điểm tin về bộ phim này với bạn đọc người Việt.
Chúng tôi xin đóng góp một tay, gởi đến bạn đọc trong ngoài nước những clip youtube của bộ phim này vừa được phụ đề tiếng Việt để quí vị biết rõ hơn những chi tiết được đề cập đến trong bộ phim.

Xin gởi đến quí bạn toàn bộ 8 tập của phim “VIETNAM! VIETNAM!”.
Việt Nam! Việt Nam! Tập 1/8
                                  
Việt Nam! Việt Nam! Tập 2/8

Việt Nam! Việt Nam! Tập 3/8

Việt Nam! Việt Nam! Tập 4/8
Việt Nam! Việt Nam! Tập 5/8


Việt Nam! Việt Nam! Tập 6/8
Việt Nam! Việt Nam! Tập 7/8

Việt Nam! Việt Nam! Tập 8/8



danlambaovn.blogspot.com

Theo nguồn: http://danlambaovn.blogspot.com/2013/02/viet-nam-viet-nam-bo-phim-ve-cuoc-chien.html#more

  • Dân BK54 10 hours ago

    Các clip phim trên rất có giá trị ....mong rằng các bạn trẻ hãy xem kỹ nhé....Tôi là dân BK gia đình tôi phải di cư vào Nam năm 54 để làm gì ? xin trả lời là để chạy thoát bọn VC. Vào Nam chưa được bao lâu thì bọn VC đuổi theo xâm lược, không còn đường lựa chọn thì chúng tôi cầm súng đánh bọn xâm lược. Bố tôi thường nói "ông hoan nghênh bạn bè từ Bắc vào thăm chớ không hoan nghênh bọn VC cầm AK xâm lăng nơi ông sinh sống....điều làm ông buồn nhất, đó là Dân miền Nam lại tối mắt nuôi bọn VC để hàng đêm bọn này mò vào xóm làng phá nát cảnh thanh bình...mong rằng bây giờ mọi người đã sáng mắt chưa ?"
    Tôi không phải người thích chiến tranh... nhưng mong rằng cuối đời tôi có thể nhìn thấy "cờ Vàng" tung bay trở lại trên các miền đất VN, cho dù phải cầm súng một lần nửa và lần này chắc chắn không có chuyện như "đứt phim 75"
    • Avatar
      Thanh Hoàng Dân BK54 4 hours ago

      Lời tâm sự của bác làm tôi rất xúc động...Bao năm chỉ thấy cờ đỏ sao vàng và một khi gặp gỡ cộng đồng người Việt Hải Ngoại tổ chức hội chợ tết và thấy lá cờ Vàng Tổ Quốc lòng tôi xúc động vô cùng và một cảm giác tự do thật sự đã làm cho tâm hồn thật sản khoái... Lá cờ Vàng đã xuất hiện và tồn tại từ thời Hai Bà Trưng cưỡi voi dẹp giặc Ân, lá cờ Vàng lại tung bay trong khởi nghĩa Lam Sơn của Vua Lê Lợi chống giặc Minh, Lá Cờ Hiệu Triệu của Vua Duy Tân trong phong trào Cần Vương chống Pháp, Lá Cờ Quốc Gia của Nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, Lá Cờ của Người Việt Tự Do Hải Ngoại... Lá cờ Vàng vẫn mãi mãi sống trong lòng người dân Việt Nam ngay cả những người dân miền Bắc trước năm 1945.
      Ý nghĩa của Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ theo GS. Nguyễn Ngọc Huy:
      "...quan niệm cổ của dân tộc Việt Nam, màu vàng thuộc hành thổ và màu đỏ thuộc hành hỏa và vì hỏa sanh thổ nên hai màu này rất hợp với nhau …, ba sọc đỏ nhỏ như những tia nắng rọi xuống một mặt đất rộng rãi làm cho mặt đất này ấm áp và có điều kiện thuận lợi cho cây cỏ mọc lên được… nền vàng tượng trưng cho quốc gia và dân tộc Việt Nam nói chung và ba sọc đỏ tượng trưng cho ba kỳ. Vậy, ba sọc đỏ nằm trên nền vàng hàm ý là nước Việt Nam gồm cả ba kỳ và dân tộc Việt Nam gồm người của cả ba kỳ. Hiện nay, quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ không còn được chánh thức dùng bên trong nước Việt Nam, nhưng mọi người Việt Nam ở quốc nội đều biết rằng nó là lá cờ tượng trưng cho nền độc lập và tự do của Tổ Quốc, chống lại chế độ cộng sản tàn ác, phi nhơn và nô lệ ngoại bang. Bên ngoài Việt Nam, nó cũng được người ngoại quốc xem là biểu tượng của phía người Việt Nam chống lại Cộng Sản. Không biểu tượng nào khác có thể thay thế cờ vàng ba sọc đỏ về các mặt này. Vậy, việc tỏ lòng tôn trọng quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ và dùng nó một cách rộng rãi ở nơi nào có người quốc gia Việt Nam là một công cuộc đóng góp lớn vào việc giải phóng đất nước khỏi ách Cộng Sản".
    • Avatar
      Nhảy Dù Cố Gắng Dân BK54 5 hours ago

      Tôi có cầm súng một lần nữa sẽ CỐ GẮNG bảo vệ hết mình cho Dân tôi và Nước tôi. Không tái diễn cái cảnh thằng náy ngó thằng kia không biết chuyện gì xãy ra, để việt cộng đi ngông nghênh dày xéo Hòn Ngọc Viễn Đông
  • Avatar
    TonDang911 11 hours ago

    Xem phim này cũng thấy rỏ bọn cs hiếu chiến chuyên đi cướp những gì của người khác gầy dựng để làm của mình, trong phim cho thấy tội ác cs nhưng đó là phần nhỏ, thực tế sự tàn ác giết người của bọn chúng gấp nghìn vạn lần như vậy, có ai thấy và còn nhớ những hành động của bọn chúng như, đặt mìn xe đò, pháo kích bừa bãi vào thành thị, đặt chất nổ, ném lựu đạn vào chổ đông người, chặt đầu, cắt gân, ám sát v.v . Bọn cs còn hơn khủng bố thời nay, tin nó không khác gì đi vào cõi chết, đồ đại bịp.
  • Avatar
    VC khg phai nguoi Viet 12 hours ago

    Ai muốn thấy hình ảnh các anh Bộ Đội bị Việt Cộng bỏ đói ốm còn da bọc xương leo lên cây Đu Đủ niếu cành Đu Đủ cành không trịu xuống thì xem phim này. Tôi thường thấy ở miền Nam trước 75 người ta vẻ như vậy nhưng không hiểu, đến khi xem phim này thấy tận mắt hình ảnh các anh Bộ Đội bị Việt Cộng bỏ đói mới hiểu. Việt Cộng chúng tàn ác với người miền Nam, nhưng các anh Bộ Đội cũng bị chúng bỏ rơi cho chết đói không thương hại.
  • Avatar
    luumanhcongtu 12 hours ago

    Loài quỷ đỏ trên quê hương VN. Chúng giết dân mình cho Tàu Khựa. Chúng sản khoái trong chiến thắng giết dân làng.
  • Avatar
    Savugiong 6 hours ago

    Đúng rồi, trận chiến vẫn còn đang tiếp diễn, cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, cọng sản không còn cơ hội để lừa dối loài người được nữa và kết quả sau cùng sẻ thuộc về chính nghĩa, mặc dù thời gian có kéo dài bao lâu nữa thì những tráo trở, lường gạt, dối trá, độc tài , khát máu sẽ bị con người lương thiện tiêu diệt!
  • Avatar
    bọn cs khát máu 7 hours ago

    thằng khốn nạn hcm và những thằng lãnh đạo hậu duệ của hcm chúng bây và con cháu chúng bây phải đền nợ máu trước dân tộc. Mồ mã của chúng mầy sẽ bị đào sới lên, chúng mầy chết không yên đâu.
  • Avatar
    Lê văn kỳ 9 hours ago

    Kính BBT/DLB,
    Làm sao copy phim nầy ra dĩa?. Tôi ở Mỹ tôi mua bộ phim nầy ở đâu?. Vui lòng chỉ hộ. Cám ơn nhiều.
  • Avatar
    LongNam 2 hours ago

    Trong phần 7 , phút 3 có một ông người Hungari đã sống dưới chế độ cộng sản phát biểu chống phong trào phản chiến quá hay
    "
    Các người hãy đến Hungari, Tiệp Khắc mà sống dưới chế độ CS....
    Mỗi người Việt Nam chết cho tự do, mỗi người Mỹ chiến đấu vì tự do họ là những ANH HÙNG....
    Đến khi các người nhận biết được hành động sai trái của mình thì đã quá trễ rồi....
    "
    Ông nói đúng, họ đã bị người cs lừa dối, cả thế giới bị lừa dối vì họ sống ở một thế giới văn minh quá lâu, đủ để quên mất sự đề kháng với dối trá CS.
  • Avatar
    duy 3 hours ago

    Người đàn ông Hungarian trong phần 7 hay quá. Không thể chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông và nguy hiểm. Việt Nam ta tang tóc đau thương thêm đến bây giờ ít nhiều cũng vì thành phần phản chiến mà ra. Cuộc chiến giành tự do vẫn còn tiếp diễn đến hôm nay, và sẽ tiếp tục cho đến khi nào bè lũ cộng sản sụp đổ hoàn toàn.
  • Avatar
    saigon66 9 hours ago

    Bài hát của các anh chị em cán bộ xây dựng nông thôn hay quá . Không biết bài hát tên gì nhỉ!?
  • Avatar
    nhan_nhin 31 minutes ago

    Câu kết của tập phim này:..cuộc chiến tại VN,vẫn sẽ chưa kết thúc!Đây là định mệnh.Cảm ơn ông Jonh Ford đã ghi lại được những thước phim chân thật về cuộc chiến vệ quốc của đồng bào miền Nam VN.


1 nhận xét :

  1. Dân BK54 • 10 hours ago


    Các clip phim trên rất có giá trị ....mong rằng các bạn trẻ hãy xem kỹ nhé....Tôi là dân BK gia đình tôi phải di cư vào Nam năm 54 để làm gì ? xin trả lời là để chạy thoát bọn VC. Vào Nam chưa được bao lâu thì bọn VC đuổi theo xâm lược, không còn đường lựa chọn thì chúng tôi cầm súng đánh bọn xâm lược. Bố tôi thường nói "ông hoan nghênh bạn bè từ Bắc vào thăm chớ không hoan nghênh bọn VC cầm AK xâm lăng nơi ông sinh sống....điều làm ông buồn nhất, đó là Dân miền Nam lại tối mắt nuôi bọn VC để hàng đêm bọn này mò vào xóm làng phá nát cảnh thanh bình...mong rằng bây giờ mọi người đã sáng mắt chưa ?"
    Tôi không phải người thích chiến tranh... nhưng mong rằng cuối đời tôi có thể nhìn thấy "cờ Vàng" tung bay trở lại trên các miền đất VN, cho dù phải cầm súng một lần nửa và lần này chắc chắn không có chuyện như "đứt phim 75"

    Trả lờiXóa