Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

VŨ KHÍ CHIẾN LƯỢC TRAO ĐỔI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM.


        VŨ KHÍ CHIẾN LƯỢC TRAO ĐỔI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM.

Nhận Định,
Chuyến công du Tổng Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ.
Leon Panetta đến Việt Nam , 03-6-2012

Tác giả Huỳnh Mai St.8872
Bh.Dạ Lệ Huỳnh
June 03, 2012
4: 39 PM

                                 Tổng Trưởng Quốc Phòng Hoa kỳ- Leon Panetta


   Ngày 03-6-2012, Tổng Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ đến Việt Nam, là chặn dừng chân thứ hai trong chuyến công du 3 nước: Singapore, Việt Nam,và Ấn Độ tại Singapore. Trong bài tham luận đầu tiên tại diễn đàn An ninh Đối thoại Shangri-La lần thứ 11 ở Singapore, ông Panetta nói với cử tọa đến từ 28 quốc gia rằng "thúc đẩy vai trò trong khu vực được coi là sống còn đối với tương lai của nước Mỹ". Và thảo luận tình hình Biển Đông Á đang sôi động chiến tranh trước bành trướng bá quyền Trung Quốc.

Tổng Trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ- Leon Panetta thăm lại Vinh Cam Ranh

   Địa điểm đặt chân đầu tiên xuống Việt Nam ,là thăm lại “Chiến trường xua…” tại vịnh Cam Ranh, nơi căn cứ chiến lược Hải Quân Hoa Kỳ,đã từng trú đóng trong chiến tranh Miền Nam VNCH trước 30-4-1975. Ông Tổng Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta cũng quan tâm tiến trình thúc đẩy chương trình MIA, của 6 nhóm điều tra,phúc trình tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ còn mất tích trong chiến tranh VN,Chính bản thân ông cũng mang cấp bậc Trung Úy Quân báo tham chiến tại Việt Nam,nên ông có nhiều cảm xúc khi trở lại chiến trường xưa thăm lại căn cứ chiến lược hải quân hoa Kỳ tại vinh Cam Ranh, mà ông được nhắc nhở trong ngày tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong tại nghĩa trang Arlington hoa kỳ 28/5/2012,trong lễ tưởng niệm cùng TT.Obama.

                    Bè nuôi cá mú Trung Quốc làm hoang phế chiến lược Cam Ranh
  
   Ông Tổng Trưởng QP/HK Panetta đến Vinh Cam Ranh, khảo sát thực địa căn cứ chiến lược hải quân có tầm cỡ quan trọng nhất Đông Nam Á, khống chế được lực lượng hải quân tại Tam Sa, Trung Quốc đang tung hoành Biển Đông Á/TBD.Ông đến để chọn  Vịnh Cam Ranh làm địa điểm đối tác chiến lược cân bằng  lực lượng hải quân Trung Quốc lớn mạnh đang đe dọa uy hiếp chủ quyền tranh chấp với đồng minh Hoa Kỳ.Trong đó có đối tác chiến lược CSVN,là kẻ cựu thù trong chiến tranh VN.
   Giũa hai cựu thù Việt-Mỹ đã nhẵn mặt nhau,và biết nhu cầu đòi hỏi quyền lợi, lẫn tồn tại quyền lực thống trị cho nhau quá rỏ ràng để phân chia giới tuyến giữa Đối Tác & Đồng Minh. Nên họ- Mỹ Cộng & Việt Cộng không ngần ngại lương tâm,đạo lý con người, đem giá trị dân chủ,nhân quyền của dân Việt Nam lên bàn cân, nghị sự chiến trường Đông Á/TBD,mà cân đo,đong đếm và quy quyền sống con người Việt Nam bằng vũ khí chiến tranh, để làm đối tác và chiến lược trao đổi cho nhau giữa Mỹ-Viêt.Và biến giá trị mạng sống con người thành những viên đạn bắn vào nhau…Họ mươn lấy dân chủ, nhân quyền VN để trả giá ; mặc cả quyền lợi kinh tế phát triển Hoa Kỳ,và sự tồn tại quyền lực thống trị của Đảng tri CSVN,mà Mỹ phải bảo đảm sống còn!??

  Hải quân Hoa Kỳ sẽ tái đóng lại căn cứ chiến lược Cam Ranh

Việt Nam là Đồng Minh của Mỹ, tự do dân chủ không nghe nói tới

Panetta sends message to China on Vietnam visit

Published June 03, 2012
Associated Press


CAM RANH BAY, Vietnam – U.S. Defense Secretary Leon Panetta used a visit Sunday to Vietnam to make clear Washington's intent to aid allies in the Asia-Pacific region develop and enforce maritime rights in the South China Sea, which Beijing largely claims.
On a historic stop in Cam Ranh Bay, the strategic deep water port that was a U.S. base during the Vietnam War, Panetta could gaze out from the flight deck of the USNS Richard E. Byrd toward the sea and reflect on the significance of the harbor, which represents both a painful past for the American military and a challenging but hopeful future.
"The new defense strategy that we have put in place for the United States represents a number of key elements that will be tested in the Asia-Pacific region," Panetta told reporters gathered under a blazing sun on the deck of the cargo vessel.
He said the U.S. would "work with our partners like Vietnam to be able to use harbors like this as we move our ships from our ports on the West Coast toward our stations here in the Pacific."
Panetta never mentioned China as he spoke to crew members on the Byrd and later to reporters. But with the South China Sea as a backdrop, he left no doubt that the U.S. will maintain a strong presence in the region and wants to help allies protect themselves and their maritime rights.
His visit, however, is likely to irritate Chinese leaders who are unhappy with any U.S. buildup in the region and view it as a possible threat.
Panetta, in remarks Saturday to a defense conference in Singapore, rejected such claims about the shift in U.S. military focus. But U.S. officials are wary of China's increased military buildup and expanding trade relations with other countries in the region.
"Access for United States naval ships into this facility is a key component of this relationship (with Vietnam) and we see a tremendous potential here for the future," he said.
This is Panetta's first visit to Vietnam, and his stop at the harbor made him the most senior U.S. official to go to Cam Ranh Bay since the Vietnam War ended.
Right now U.S. warships do not go into the harbor, but other Navy ships, such as the Byrd, do. The Byrd is a cargo ship operated by the Navy's Military Sealift Command; it has a largely civilian crew. It is used to move military supplies to U.S. forces around the world. Navy warships go to other Vietnam ports, such as Danang.
While Panetta suggested the U.S. may want to send more ships to Cam Ranh Bay in the future, he and other defense officials did not detail what requests he may make in meetings with Vietnamese leaders.
On Sunday, the port served more as a symbol of America's growing military relationship with Vietnam, underscoring Washington's desire to build partnerships in the region in part to counter China's escalating dominance.
For Panetta, who was in the military during the Vietnam era but did not serve in country, it was an emotional opportunity.
"For me personally this is a very moving moment," he said, noting that on Memorial Day he was at the Vietnam memorial in Washington commemorating the 50th anniversary of the war.
"Today I stand on a U.S. ship here in Cam Ranh Bayh Bay to recognize the 17th anniversary of the normalization of relations between the United States and Vietnam," he said.
The relationship between the two nations has come a long way, he said, "We have a complicated relationship but we're not bound by that history."
The new U.S. strategy for the Asia-Pacific includes a broad plan to help countries learn to better defend themselves, and for that to happen "it is very important that we be able to protect key maritime rights for all nations in the South China Sea and elsewhere," Panetta said from the deck of the ship.
China claims almost the entire South China Sea as its own, setting up conflicts with other nations in the region, including Vietnam, Taiwan, Malaysia, Singapore and others who also have territorial claims there.
Panetta flew to Vietnam from a major defense conference in Singapore, where he met with leaders from allies all across the region. There he issued a strong call for Asian nations to set up a code of conduct, including rules governing maritime rights and navigation in the South China Sea, and then develop a forum where disputes can be settled.
At the same time he detailed plans to boost U.S. military presence in the region, including a modest increase in ships and more troops that would mainly rotate in and out. Defense officials said that by 2020 the U.S. Navy would add about eight ships to the Asia-Pacific region, and overall would have about 60 percent of the fleet assigned there.
Tensions between the U.S. and China reverberate across the region, and are often focused on America's support of the island of Taiwan, which China considers its own. Another key area of dispute is the South China Sea, which China claims almost entirely as its own. But Taiwan, Vietnam, Malaysia, Singapore, Brunei and the Philippines also have territorial claims there.
In addition, more recently the U.S. has been vocal in blaming China for cyberattacks that emanate from the country and steal critical data from U.S. government agencies and private American companies.

Ý Kiến của Lang Thang:
"Việt Nam là đồng minh của Mỹ" rồi đó, trong khi Linh Mục Lý và nhiều người tù chính trị có thể phải chết trong lao tù Cộng Sản Việt Nam. Hình như Mỹ muốn làm gì thì làm và Việt Nam muốn gì từ Mỹ thì được đó. Chẳng ai nghe đến ý kiến của NVHN, tự do dân chủ chỉ là những điều không có lợi cho sự đêu cán của chính phủ Mỹ và Cộng Sản Việt Nam. Có phải vị thế chính trị của Người Mỹ gốc Việt quá yếu hay có quá nhiều Người Mỹ gốc Việt "nhắm mắt làm ngơ" như họ đã từng làm trước năm 75, để rồi chính họ phải ngậm ngùi ra đi hoặc phải ở lại để chịu ngậm ngùi cay đắng. Phải chăng bài học đắng cay vẫn còn đó?
__________________
Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết

Reply With Quote


 Bộ trưởng quốc phòng Leon Panetta đâm chiêu xúc động,
{khi thăm lại căn cứ Cam Ranh,và giải quyết bài toán khó VN}

    Nhân Quyền và Tự Do- Phát biểu của Tông Thống Barack Obama

Giá Trị Dân Chủ-Nhân Quyền VN, Sánh Bằng Súng Đạn     Chiến Tranh!?

   Trong chiến tranh VN trước năm 1975,người dân hai Miền Nam Bắc,họ hy sinh và chết vì súng đạn để bảo vệ Tự Do-Dân Chủ-Nhân Quyền theo lý tưởng và lòng yêu nước của họ. Nhưng từ khi chiến tranh chấm dứt-30-4-1975,đã để lại trong lòng người dân miền nam VNCH bao nỗi tủi hờn nhục quốc vong gia.của kẻ chiến bại!.Còn kẻ chiến thắng cộng sản miền Bắc đã làm gì hơn cho vẽ vang dân tộc,ngoài cái hiến dâng tổ quốc Việt Nam cho Tàu Cộng và biến dân tộc này thành kẻ nô lệ,mất tất giá trị và quyền sống con dân Việt Nam.Và khốn nạn thay cho ngày hôm nay, Đảng Thái Thú CSVN đã cướp đoạt giá tri nhân quyền và quyền sống người dân,và đem những thứ quyền đó ra làm hàng hóa,trao đổi với Hoa Kỳ lấy vũ khí chiến lược chống Trung Quốc,và chấp nhận vai trò Đối tác chiến chiến, để được Mỹ cung cấp, tài trợ vũ khí.Và được Mỹ chống lưng trong tranh chấp chủ quyền Hoàng Sa & Trường Sa với Trung Quốc.

   Người Mỹ là một dân tộc thực tế, sống theo tinh thần chủ thuyết hiện sinh, cho phát triển nền kinh tế vững mạnh và giử vững ngôi vị số 1 toàn cầu. Không muốn Trung Quốc thay thế chỗ đứng:Siêu cường kinh tế,và sức mạnh quân sự Hoa Kỳ, nên tự do,dân chủ,nhân quyền VN,đều bị Mỹ bán đứng Miền Nam VN,vì quyền lợi kinh tế mở cửa thị trương đông dân Trung Quốc. Thì nay Hoa Kỳ, muốn lấy lại những gì quyền lợi đã bị mất tại Biển Đông Á, cũng như các giếng dầu là nguồn năng lượng chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ còn nằm trong tay Trung Quốc tại hai quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa và thềm lục địa Việt Nam, là món mồi béo bở để phục hồi và phát triển kinh tế Hoa Kỳ.

   Họ cùng nhau, chung một lý tưởng lợi quyền,che lấp nhân tâm, và bất chấp đạo lý con người. Sẵn sàng đem giá trị quyền sống  và tự do con người dân Việt Nam ra trao đổi,và quy ra bằng bom đạn, vũ khí chiến lược cho một âm mưu chiến tranh sắp xẩy ra giữ Viêt Cộng Và Tàu Cộng chết thay cho Mỹ Cộng đứng nhìn, và đổ thêm dầu vào lữa chiến tranh Thái Bình Dương.

   Mỹ trở lại Việt Nam lần 2.

Mỹ trở lại Việt Nam lần 2, bằng con đường Đối Tác chiến lược CSVN thay cho Đồng Minh chiến hữu VNCH, đã gây nên một miền xúc động xâu xa đến lý tưởng tự do của người Việt Quốc Gia yêu nước đã từng bị ghép tội phản quốc; tay sai đế quốc Mỹ của người Việt cách Mạng,tự hào yêu nước,tức là yêu XHCN/CSVN. Nay Mỹ đã đến VN, trong chuyến công du tìm đối tác của Tổng Trưởng QP/HK-Leon Panetta,hai bên đối tác bắt tay nhau giữa MỸ CỘNG & VIỆT CỘNG- Việt Nam,chỉ còn cách đi ăn Mày!- thì ai là phản quốc: Việt Cộng hay VNCH!???.
   Và vì độc lập,hòa bình,tự do dân tộc Vn bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp chủ quyền Hoàng Sa & Trường Sa VN,có liên kết,dính liền đặc quyền,đặc lợi dầu khí chiến lược với Hoa Kỳ trên Biển Đông Á/TBD, rất sôi bỏng trong tranh giành với Trung Quốc. Nên Hoa Kỳ bất chấp danh dự,trách nhiệm với Tự Do,dân chủ,nhân quyền, mà mỹ đã thất hứa  thi hành HĐ Paris/73 với đồng minh chiến hữu VNCH. Đến hôm nay, những thứ quyền sống căn bản con người, bị CSVN chà đạp chối từ…Và lấy đó làm điều kiện trao đổi vũ khí chiến lược với đối tác quân sự Hoa Kỳ. Họ- CSVN đã bán nhân phẩm,nhân quyền VN đổi lấy vũ khí Hoa Kỳ, là những thứ Mỹ không cần thiết,vì họ đã phản bội lại tự do miền Nam VN đã từ lâu rồi…!?.Và thậm chí 58.000 binh sĩ Mỹ đã hy sinh trên chiến trường Việt Nam cho tụ do,an ninh hòa bình thế giới, cũng bị vong ơn.,Chỉ biết Tự Tự Do cho Nước MỸ mà thôi!
        Cờ Vàng-Chính Nghĩa Quốc Gia.

Niềm tin tất thắng chính nghĩa Quốc Gia

   Là chiến sĩ Tự Do Miền Nam VNCH,có trách nhiệm với tổ quốc,với tự do dân tộc. Nhưng rất tiếc vì sự phản bội đồng minh Hoa Kỳ,nên gảy súng tan hang,không hoàn thành trách nhiệm của ngườiViệt Tự Do Miền Nam,nên để cho Cộng sản Miền Bắc chà đạp tự do,nhân quyền cả nước, khi rơi vào Cộng Sản quốc tế hóa Việt Nam,kể từ 30-4-1975 Mỹ rút quân khỏi chiến trường Miền nam VN.

   Trước sự sỉ nhục quốc gia dân tộc và quyền làm người Việt Nam bị các cường quốc quân sự hoa Kỳ và tay sai thái thú CSVN,lợi dụng tự do,nhân quyền Việt Nam như mộ món hàng hóa trao tay,đổi chác súng đạn, bomb-mìn, tàu chiến cho đối tác chiến lược,để bảo vệ quền lợi sống còn với nhau. Khinh khi dân Việt Nam như một đàn cừu non,ngoan ngoàn,chờ ngày xẻ thịt tế thần để mưu cầu quyền lợi và sống còn,tồn tại đảng CSVN.
   Rất đau lòng,xót xa khi nhìn lại quê hương,đất nước Việt Nam tang tác,đau thương mất mát,và nguy cơ mất nước cận kề không thể tránh khỏi nay mai,trước xâm lăng, bành trướng Trung Quốc xuống Biển Đông

   Người chiến sĩ tự do VNCH chỉ biết chết lặng.,và bất lực đứng nhìn,mà trong tay không còn một tất sắt, bảo vệ người dân…đang bị Mỹ Cộng & Việt Cộng xâu xé trên xác chết tụ do,nhân quyền,dân chủ VN thành tấm bia đở đạn của hai kẻ cựu trong chiến tranh VN.
   Đây là cơ hội nghìn năm một thưở để đồng bào quật khởi, vùng lên  từ nơi té ngả! tũi hờn dân tộc…Giải thoát  Tự Do cho quê hương nô lệ.sớm có hào bình,hạnh phúc…!!!.Không thể chậm trể hơn nữa, vì 3-5 năm sau,tình hình Biển Đông sẽ đổi chiều, từ đối tác chiến lược trở thành đồng minh thận cận- Mỹ Cộng & Việt Cộng- Khi Hoa Kỳ và Trung Quốc bắt tay nhau,chia đôi quyền lực ảnh hưởng lên Biển đông và cùng nhau khai thác dầu khí Việt Nam và chia lệ phí cho CSVN,dể được tồn tại,và mải mãi thống trị Việt Nam.

    Suốt 37 năm đằng đẵng trôi qua trong  nỗi nhục nhằng dân tộc bị mất Tự Do, khi Hoa Kỳ bỏ rơi Miền  Nam VN rơi vào tay Cộng Sản Nga Tàu. Đã đưa đến một ý thức dân tộc,biết phân biệt, phản tỉnh  cho tự do, và đấu tranh cho quyền sống con người bị cộng sản áp bức,chà đạp như một con thú không quyền sống!?.Nếu người dân  biết đoàn kết và đồng đứng lên tranh đấu cho chính nghĩa Tự Do VN, và được sự ủng hộ,tiếp sức,tạo điều kiện của Hoa Kỳ như hiên nay được thành công vẽ vang,là nhờ Hoa Kỳ khi trở lại  Việt Nam lần 2, để kích động lòng yêu nước,yêu tự do của dân Việt Nam.

   Khi dân tộc Việt Nam được giải nguyền Tự Do!, thì mới cảm biết,và tha thứ sự phản bội đòng minh của Hoa Kỳ.Vì người Việt Nam không có ai là thù…và sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm về mình cho mọi thiệt dân tộc.Đó là tinh thần trách nhiệm của người chiến Sĩ QL.VNCH trong mọi thăng trầm lich sử;vận nước …Và đồng hành chết sống cùng dân tộc Việt Nam!!!

   Huỳnh Mai St.8872
   Bh. Dạ Lệ Huỳnh

1 nhận xét :

  1. Nhân Quyền VN,trao đổi vũ khí chiến lược Hoa Kỳ.

    Đây là ngôn ngữ và lời hứa ngoại giao của hai kẻ Mỹ-Viêt cộng:tán tận lương tâm, dám lấy xác chết của những vị anh hùng tử sĩ VNCH và chiến sĩ đồng minh Hoa Kỳ bảo vệ an ninh hòa bình thế giới ra bàn thảo,thương lượng,trao đổi Vũ khí,bomb mìn, tàu chiến cho đối tác chiến lược cân bằng quyền lực Tàu Cộng tại Biển Đông,như một món hàng hóa vô cảm tính,thiếu tình người của kẻ vong ân bội nghĩa. Ngay đến cả đến,dân chủ,nhân quyền là giá tri quyền sống người dân Việt Nam.Chúng cò khinh thường,dám đem ra mặc cả, trả giá và cuối cùng quy ra bằng máy bay,tàu chiến,vũ khí chiến lược cho CSVN làm điều kiện...Và là con bài tẩy giũa CSVN và Mỹ với nhau.
    Người dân Việt Nam đã phản tỉnh từ lâu!?. Và có câu thần chú, cũng là lá bùa hộ mệnh khi gặp nạn tai,hay vấn nạn Mất Nước,mất quyền sống làm người Việt Nam,thì đọc CÂU thần chú này lên :
    " MỸ CỘNG & VIỆT CỘNG BẮT TAY!
    HAI THẰNG ĐỐI TÁC...VIỆT NAM ĂN MÀY...!"
    Để cùng nhau cảnh tỉnh...Và cùng nhau đứng lên từ nơi té ngả của,để đủ sức vượt qua cuộc hành trình Tự-Do!!!Hãy còn lắm chông gai.
    Huỳnh Mai St.8872

    Trả lờiXóa