Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Chiến sĩ vô danh VNCH, thời Đệ Nhị Thế Chiến ở cố đô Kyoto- Kyoto October 04, 2014.


CHIẾN SĨ VÔ DANH VNCH, THỜI ĐỆ NHỊ THẾ CHIẾN Ở CỐ ĐÔ KYOT- Kyoto October 04, 2014.

   http://3.bp.blogspot.com/-v33QTS06ahs/Umdjvw17FeI/AAAAAAAALt8/bIeat4InZLk/s1600/18082011197_1(2).jpg
8 phút ·
Tiến Sơn:Tôi đã đến Nhựt 2 lần, nhưng không phát hiện ra bảo vật quý giá của VNCH. Cảm ơn anh Khanh Viet Nguyen rất nhiều, lần tới tôi sẽ theo sự chỉ dẫn của anh mà tìm đến để ghi dấu ấn với kỷ vật. Merci anh Khanh nhiều lắm, mà sao anh Khanh sướng vậy, vừa mới thấy đi Trung cộng nay lai ở Nhựt, có phải Liên Hiệp Quốc gởi anh đi "hòa giải" để 2 bên không đánh nhau? Nếu tui mà được vị thế như anh tui sẽ xúi Nhựt 'oánh' chết (tía) tụi xâm lăng phương bắc, hehehe.
Chúc anh have a wonderful trip.
Vô tình ghé thăm khu tưởng niệm chiến sĩ vô danh thời Đệ Nhị Thế Chiến ở cố đô Kyoto, có ngôi mộ người lính vô danh và những hủ đựng đất cát từ các nghĩa trang quân đội khắp những nước có lính chết trận thời Thế Chiến Thứ II.
Kyoto October 04, 2014.
Dear Juergen,
We saw this at the Ryōzen Kannon (霊山観音?) is a war memorial commemorating the War dead of the Pacific war located in Eastern Kyoto.
Memorial to the Unknown Soldier of World War II.
The dirt and sand in this urn was collected from the military cemetery in West Germany.
Kyoto, October 04, 2014.
 

Nguồn:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201702586885025&set=a.10201568640616452.1073741855.1790757885&type=1&theater

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét