Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Đám tang một TPB/VNCH tổ chức tại Saigon






 Đám tang một TPB/VNCH tổ chức tại Saigon

Thay lời muốn nói: vinh danh chiến sĩ TPB/QL.VNCH
Ngàn đời sau biết, nhớ tên anh- Người lính QL.VNCH

 


 
VÙNG 5 CHIẾN THUÂT- CÕI VÙNG TỰ DO VĨNH HẰNG!
TPB/VNCH, chiến hữu của tôi, anh đã thật sự trở về vùng 5 chiến thuật- Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, Nơi đó có đồng đội bạn bè chào đón tên anh...Và đưa anh vào cõi vùng vĩnh viễn có Tự Do!, trong tiếng khóc nghẹn ngào của người ở lại, tìm mãi Tự Do- Không thấy- Xin chúc hương hồn anh về với cõi vĩnh hằng-Tự Do!!!

P/S, xin chia sẻ bài viết trên Blog Mai Dây Hòa Bình- Rất cãm ơn -Tin Tức Hôm Nay


  

ĐÁM TANG TPB VIỆT NAM CỘNG HÒA... TẠI VN.

 
Tin Tức Hôm Nay 
Tin Tức Hôm Nay đã thêm 3 ảnh mới


Lần đầu tiên tại thành phố SàiGòn một đám tang của TPB được tổ chức trọng thể theo nghi thức QLVNCH.... đặc biệt nhất có Lá Cờ vàng được nhìn thấy lại kể từ sau ngày 30/04/75..
— với Le Nguyen.
Đám tang một TPB/VNCH tổ chức tại Saigon
Thật đáng kính trọng những chiến hữu qua mấy mươi năm trong lò luyện CS mà không mẩy mây phai nhạt tinh thần, dũng khí của Người Lính VNCH.
Trung Hieu Pham
4:10pm Sep 23

Vang Nguyen Đứng , đi, và cả khi lên giường chuẩn bị ngủ. ...cũng với một suy nghỉ. ...! Đã qua hơn 39 năm rồi. Tại sao cs m . bắc , cứ tuyên truyền và vu khống cho m.nam V.N là kẻ thù hận của dân tộc và la oang oang lên ngụy này ngụy no.v.v...rỏ rành rành là thanh niên miền nam phải hy sinh đưa mình ra và bỏ lại sau lưng một tương lại tốt đẹp của tuổi trẻ để bảo vệ cho dân chủ, nhân quyền và tự do cho Miền nam mà và đã chấp nhận giữa sự sống và sự chết cho chính mình. ..!!! Những thanh niên và tuổi trẻ Miền nam V.N Thật hào hùng, đầy chính nghĩa. Để bảo vệ quê hương trong đao binh lửa khói vì không thể để nhân dân vào tay bọn cs đọc ác. ..! " để bảo vệ " sự xâm chiếm của cs, chứ đâu đi xâm chiếm của ai đâu "Ăn cướp" vào nhà thì phải đứng ra bảo vệ là lẽ đương nhiên phải không ? . Thật ngưỡng mộ các Thanh niên miền nam của những ngày xa xưa. ..(. Nếu đừng có gì gọi là" giải phóng "thì ngày nay lệ đâu có rơi nhiều như thế này !!! (. Biết đâu cả 2 bên Nam và Bắc bây giờ đã bắt tay nhau trong hoan hỷ tương phùng. .. Chứ đâu lại khốn khổ như thế này. ...!!! (.
Xin cúi đầu tiễn biệt !

  • Bạn và 176 người khác người khác thích điều này.
  • Tram Francico Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm.....ngưỡng mộ các anh
  • Hao Tranduc Tôi ngưỡng mộ các anh. Sau 40 năm tôi mới thấy được tắm lòng KHÔNG cúi đầu im lặng.
  • Le Nguyen Những Chiến sỹ Việt Nam Cọng Hoà Sử Sách Ghi Danh...
    Xin được một lần Vinh Danh Các Anh.
    Chúng tôi cảm quí Các Anh...
    Lê-Nguyễn
    Oct.05-2014

  • Rừng Họa Sĩ Thành kính thắp nén hương tiễn biệt.
  • Le Nguyen Luôn Nhớ đến các Anh
  • Doàn Chính Nhân Noi that la cu nhin thay quan phuc cua bo doi vnch la minh thay so that. Vi minh lon len trong moi truong doc tai va xao tra. Ho da nhoi vao tri nao tuoi tho hang trieu tin xau ve che do vnch ngay truoc!
  • Hai Ngoc kham phục vinh danh.
  • Mathew Pham Xin kính phục mấy anh,Hãy vá lá cờ lại đi ,
  • Thanh Phong Khâm phục các anh!
  • Jasson Nguyen Luôn nhớ về & khâm phục các anh, người Lính VNCH bất khuất nhân văn trong chúng tôi.
  • Hùng Hà Thành kính phân ưu cùng gia quyến !
  • Vang Nguyen Đứng , đi, và cả khi lên giường chuẩn bị ngủ. ...cũng với một suy nghỉ. ...! Đã qua hơn 39 năm rồi. Tại sao cs m . bắc , cứ tuyên truyền và vu khống cho m.nam V.N là kẻ thù hận của dân tộc và la oang oang lên ngụy này ngụy no.v.v...rỏ rành rành là thanh niên miền nam phải hy sinh đưa mình ra và bỏ lại sau lưng một tương lại tốt đẹp của tuổi trẻ để bảo vệ cho dân chủ, nhân quyền và tự do cho Miền nam mà và đã chấp nhận giữa sự sống và sự chết cho chính mình. ..!!! Những thanh niên và tuổi trẻ Miền nam V.N Thật hào hùng, đầy chính nghĩa. Để bảo vệ quê hương trong đao binh lửa khói vì không thể để nhân dân vào tay bọn cs đọc ác. ..! " để bảo vệ " sự xâm chiếm của cs, chứ đâu đi xâm chiếm của ai đâu "Ăn cướp" vào nhà thì phải đứng ra bảo vệ là lẽ đương nhiên phải không ? . Thật ngưỡng mộ các Thanh niên miền nam của những ngày xa xưa. ..(. Nếu đừng có gì gọi là" giải phóng "thì ngày nay lệ đâu có rơi nhiều như thế này !!! (. Biết đâu cả 2 bên Nam và Bắc bây giờ đã bắt tay nhau trong hoan hỷ tương phùng. .. Chứ đâu lại khốn khổ như thế này. ...!!! (.
    Xin cúi đầu tiễn biệt !
  • Ngô Thị Hồng Lâm xin được thắp nén nhang cầu hương linh của anh an nghỉ nơi vĩnh hằng, sau cuộc chiến Bắc Nam.
  • Tinh Minh Truong Tôi phục sát đất các anh.Ôi can đãm oai hùng. CS phải rút lui thôi.
  • Trung Chi Pham Hoan Ho nghia khi hao hung -gan da cua Quy Bac Quy Chu VNCH. Viet Cong treo Co cua Ho khap noi tai sao chung ta khong duoc treo Co VNCH trong Tu Gia hay Tang Che cua nguoi linh VNCH?
     Nguồn:  https://www.facebook.com/HAPPENINGTODAY

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét